Khi đứng trước những biến cố lớn trong cuộc đời, phản xạ đầu tiên của bạn là gì? Liệu đó có phải là đến quỳ bên chân Chúa xin Ngài hướng dẫn, hay là chạy đi tìm những giải pháp của con người? Chúng ta thường nghĩ mình tin cậy Chúa, cho đến khi nghịch cảnh ập đến và bóc trần sự thật rằng: chúng ta muốn Chúa ban phước và dẫn dắt, nhưng lại không chịu buông quyền kiểm soát khỏi tay mình. Thật dễ dàng để cất lời ngợi khen trên đỉnh núi vui mừng, nhưng lại thật khó để vâng phục Ngài nơi thung lũng tối tăm.

Hôm nay, ngày 19/07/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Maria Schleicher qua chủ đề LỜI CẦU NGUYỆN CÓ QUYỀN NĂNG

“Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.” (Gia-cơ 5:16)

“Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi. Có ai trong anh em đau ốm chăng? Người ấy hãy mời các trưởng lão Hội Thánh đến; họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và xức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy; nếu người bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm”. (Gia-cơ 5:13-16)

Khi mọi sự suôn sẻ, tôi thấy việc dâng lên Chúa lời ngợi khen và thờ phượng thật dễ dàng làm sao. Nhưng lúc giông bão kéo đến, tôi lại rất dễ vấp ngã khi cứ cố tự mình gồng gánh và kiểm soát mọi sự. Dường như việc chạy đến bên chân Chúa trong cơn gian truân không phải là phản xạ tự nhiên của tôi.

Gia-cơ 5:13 có chép: “Có ai trong anh em bị đau khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng? Hãy ca ngợi.”

Phần ngợi khen thì tôi làm tốt lắm. Những khi cuộc sống thuận buồm xuôi gió, lời “Cảm tạ ơn Cha!” luôn sẵn sàng trên đầu môi. Tôi thấy việc dâng mọi vinh hiển cho Ngài diễn ra thật tự nhiên – bởi Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng nhận mọi lời chúc tụng! Khi đứng trên những đỉnh cao vui mừng, tâm linh tôi nhận biết sâu sắc rằng chẳng có một điều tốt lành nào mà không đến từ Chúa.

Nhưng khổ nỗi khi thử thách ập đến, tôi lại thu mình, rồi nhanh chóng tìm cách tự mình gánh vác mọi chuyện. Đó là một phản ứng sai trật, khi chúng ta vô tình biến bản thân thành giải pháp thay vì nhìn nhận mình là kẻ cần được giải cứu. Dù vậy, khi ngày càng tăng trưởng trong mối tương giao với Đức Chúa Jêsus, tôi bắt đầu nhạy bén hơn trước sự cáo trách của Đức Thánh Linh mỗi khi định tự mình hành động. Ngài như đang cáo trách, nhắc nhở tâm linh tôi rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng tể trị (Thi Thiên 103:19). Sự nhắc nhở kịp thời ấy kéo lòng tôi hướng lên nơi Cha, giúp tôi neo chặt đức tin nơi bản tánh tốt lành của Ngài thay vì cứ chăm chăm nhìn vào sóng gió trước mắt.

Lời Chúa đã bày tỏ trong Gia-cơ 5:16: “Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.”

Thật tuyệt vời khi biết rằng lời cầu nguyện khẩn thiết của chúng ta có quyền năng lớn lao! Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Phải chăng chúng ta có quyền kiểm soát kết quả của cuộc đời mình hay điều khiển cách Chúa hành động? Tạ ơn Chúa, hoàn toàn không! Sức mạnh của sự cầu nguyện không nằm ở việc xoay chuyển ý muốn của Đấng Toàn Năng theo ý người, mà là thay đổi chính tấm lòng chúng ta theo thánh ý Ngài. Đức Thánh Linh dùng lời cầu nguyện để dẫn chúng ta vào mối tương giao sâu nhiệm hơn với Ngài. Qua cầu nguyện, Ngài bày tỏ mỹ đức và tình yêu thương của Ngài, đồng thời nhẹ nhàng sửa trị, uốn nắn chúng ta đi vào đường lối công chính.

Tôi còn nhớ khi mới tin nhận Chúa, tôi lần đầu tiên được kinh nghiệm sự cáo trách từ Đức Thánh Linh. Ngài kêu gọi tôi làm một việc mà tôi hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Với sự non trẻ về thuộc linh lúc bấy giờ, tôi đã bướng bỉnh tìm mọi cách để “thuyết phục” Ngài đổi ý!

Tôi dành hàng giờ liền để cầu nguyện, tha thiết nài xin Chúa thay đổi kế hoạch để tôi không cần phải bước đi bằng đức tin và vâng phục mệnh lệnh của Ngài.
Thế rồi, điều kỳ diệu nhất đã xảy ra trong chính những giờ phút cầu nguyện tưởng chừng như bế tắc ấy: Chúa không thay đổi hoàn cảnh theo cách tôi mong muốn – Ngài đã bắt đầu thay đổi chính tôi!

Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến lời cầu nguyện của mình có quyền năng lớn, nhưng quyền năng đó hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Trời! Ngài bày tỏ tình yêu thương và sự bảo bọc vĩ đại của Ngài cho tôi qua sự cầu nguyện, qua việc suy ngẫm Lời Ngài và qua những lời khuyên khôn ngoan từ anh chị em cùng đức tin.
Cuối cùng, tôi đầu phục và buông bỏ cái ảo tưởng rằng mình đang nắm giữ quyền kiểm soát. Dù sự cứng lòng và chậm vâng phục lúc ấy đã khiến tôi phải chuốc lấy không biết bao nhiêu cay đắng, nhưng khi nhìn lại, tôi nhận ra đó lại là bài học thuộc linh sâu sắc nhất trong cuộc đời mình. Tôi hiểu rõ hơn rằng Đức Chúa Trời luôn tể trị và khiến mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài (Rô-ma 8:28).

“Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được tinh luyện, Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30)

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu, có những lúc con muốn tự làm chủ đời sống mình. Con cứ ngỡ mình biết điều gì là tốt nhất, nhưng thật sự chỉ có Ngài là Đấng toàn tri. Lời cầu nguyện của con có quyền năng vì chính Ngài là Đấng quyền năng. Xin Chúa giúp con hoàn toàn đóng đinh ham muốn kiểm soát của xác thịt, để con được bước đi trong sự tự do chân thật và sự bảo vệ vẹn toàn của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trong hành trình đức tin, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta mạnh mẽ thế nào trong giông tố. Điều cốt lõi là chúng ta có chịu buông tay để trao quyền dẫn dắt cho Chúa hay không. Những vấp váp, tổn thương do cái tôi bướng bỉnh gây ra hoàn toàn có thể hóa thành bông trái của sự vâng phục, nếu ngay giờ phút này, bạn chịu dừng lại những toan tính riêng của xác thịt. Hôm nay, xin đừng phớt lờ sự thúc giục cảnh báo của Đức Thánh Linh. Hãy trao lại quyền làm chủ đời sống mình cho Đấng Toàn Năng, và nhìn xem Ngài tể trị cuộc đời bạn theo cách trọn vẹn nhất.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này