Nếu Chúa trở lại trong chính ngày hôm nay, bạn có tự tin rằng Ngài sẽ nhận ra bạn là ai không? Hay lòng bạn chợt bối rối, vì đã lâu rồi bạn không thật sự trò chuyện với Ngài, thậm chí bạn không còn nhớ lần cuối cùng mình mở Kinh Thánh ra là khi nào? Đôi khi chúng ta cứ ngỡ mình đang bước đi với Chúa, nhưng thật ra chúng ta chỉ đang sống giữa guồng quay quen thuộc của những giáo nghi… mà lại thiếu vắng chính Đấng mình đang tin! Đôi khi chúng ta tưởng mình biết rõ về Ngài, nhưng rồi khi Ngài đến, chúng ta lại không nhận ra chính Cha từ ái của mình!

Hôm nay, ngày 20/08/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jessica Teed qua chủ đề BẠN CÓ THẬT SỰ BIẾT CHÚA KHÔNG?

“Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” (Ma-thi-ơ 7:21-23)

Một lần nọ khi tôi đến chơi nhà bạn, cô ấy quay sang tôi và trêu đùa: “Tớ không cho cậu mượn chăn đâu nha! Chứ mà có chăn là thế nào cậu cũng ngủ gục rồi bỏ lỡ bộ phim cho xem!” Tôi phá lên cười – vì đúng thật, cô ấy hiểu tôi quá mà. Cứ hễ ngồi xem phim mà có thêm cái chăn ấm êm nữa là y như rằng… tôi sẽ ngủ gục! Có lúc tôi còn mơ mơ màng màng nói linh tinh về nội dung phim nữa cơ. Tôi thích xem phim lắm chứ, nhưng để ngồi yên một mạch từ đầu đến cuối mà không thiếp đi thì đúng là quá khó!

Bỏ lỡ một bộ phim thì cũng chẳng sao, cùng lắm là xem lại sau. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội để thật sự biết Cứu Chúa Jêsus, thì đó lại là chuyện nghiêm trọng. Kinh Thánh khẳng định rằng Đức Chúa Jêsus sẽ trở lại, và chúng ta cần phải sẵn sàng cho ngày ấy (Ma-thi-ơ 25:1-13). Tôi không biết bạn nghĩ sao, nhưng riêng tôi, tôi muốn mình phải thật sự sẵn sàng khi Ngài trở lại.

Để chuẩn bị cho ngày ấy, chúng ta phải dành thời gian riêng tư với Chúa. Chúng ta phải học biết về Ngài. Kinh Thánh chính là “cẩm nang” giúp chúng ta tìm hiểu về Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại bỏ qua hai điều căn bản để thật sự biết Chúa: đó là dành thời gian đọc, học Lời Chúa, và thường xuyên cầu nguyện, trò chuyện với Ngài.

Làm sao bạn có thể thật sự biết một người nếu chẳng bao giờ dành thời gian ở bên họ? Cũng vậy, chúng ta cần gần gũi với Đức Chúa Jêsus, để khi Ngài trở lại, chúng ta mới có thể nhận ra Ngài. Nhưng nếu chúng ta suốt ngày bận rộn, chẳng đụng đến Kinh Thánh, cũng không trò chuyện với Chúa qua sự cầu nguyện, thì đến lúc ấy… làm sao chúng ta có thể nhận ra đó chính là Ngài?

Đức Chúa Jêsus phán: “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con. Vì có nhiều kẻ sẽ mạo danh Ta mà đến và nói rằng: ‘Chính ta là đấng ấy!’ và chúng sẽ lừa dối nhiều người. Khi các con nghe nói về chiến tranh và tin đồn về chiến tranh thì đừng bối rối; việc ấy phải xảy đến, nhưng chưa phải là cuối cùng đâu. Vì dân nầy sẽ nổi lên nghịch lại dân khác, nước nọ chống với nước kia. Sẽ có động đất nhiều nơi, và đói kém xảy ra. Đây mới chỉ là khởi điểm của những khốn khổ mà thôi.” (Mác 13:5-8)

Có một sự khác biệt rất lớn giữa việc biết về Cứu Chúa Jêsus bằng trí óc và thật sự biết Ngài bằng cả tấm lòng. Ma-thi-ơ 7:21-23 chép:

“Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi. Vào Ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con đã chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi những kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!’” (Ma-thi-ơ 7:21-23)

Biết Chúa Jêsus không chỉ là thuộc lòng những lý thuyết về Ngài. Đó là một mối liên hệ cá nhân, bằng lòng để Ngài nhào nặn bạn trở thành người đẹp lòng Ngài. Đó là khi bạn chọn đặt mối liên hệ với Ngài lên hàng đầu, khi bạn trò chuyện với Ngài qua sự cầu nguyện, và dành thời gian lắng nghe tiếng Ngài qua lời Kinh Thánh mỗi ngày.

Tất cả chúng ta đều cần Cứu Chúa Jêsus – nhưng không được xem Ngài như một “tấm vé lên thiên đàng.” Chúng ta cần Ngài như Đấng Cứu Thế và Cứu Chúa của cuộc đời mình. Đức Chúa Trời mong muốn có mối tương giao gần gũi, thân mật và trọn vẹn với chúng ta. Ngài muốn chúng ta biết Ngài cách sâu nhiệm.

Là người theo Chúa, chúng ta cần dừng lại và tự vấn bản thân một cách thật nghiêm túc: Đến ngày ấy, khi đối diện với Chúa, bạn muốn nghe câu nào?
“Hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ!” hay “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!”

Không ai có thể trả lời thay bạn. Câu trả lời phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn hôm nay – trong mối tương giao với Chúa, trong sự tìm kiếm Ngài, và trong quyết định của chính bạn – để dâng mình cho Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con muốn được biết Ngài cách sâu nhiệm. Xin giúp con chăm nhìn lên Ngài và bước đi gần gũi bên Ngài mỗi ngày. Xin giúp con học biết Ngài qua sự cầu nguyện và qua Lời Ngài. Con muốn tôn Ngài lên vị trí cao nhất trong đời sống mình. Xin giúp con gạt bỏ mọi điều khiến con phân tâm, và chuẩn bị tấm lòng con cho ngày Ngài trở lại. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa đang tìm kiếm những tấm lòng sẵn sàng bước vào mối liên hệ chân thật với Ngài. Đừng đợi đến “một ngày nào đó” rồi mới bắt đầu học biết về Chúa. Ngay hôm nay – ngay bây giờ – chính là lúc để bạn quay về, bắt đầu trò chuyện với Chúa, mở lòng ra với Lời Ngài và mời Ngài ngự vào tấm lòng bạn. Để rồi khi ngày ấy đến, bạn sẽ không hoang mang hay sợ hãi, nhưng sẽ vui mừng vì được nghe thấy câu: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!”

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này