Có bao giờ khi trở về nhà sau một ngày học tập, làm việc, bạn phải thốt lên “giá như mình đừng làm như vậy”, “ước gì ngày hôm nay đã không trôi qua như thế”. Có lẽ hầu như ai trong chúng ta cũng từng có những trải nghiệm như vậy. Tuy nhiên, những ngày tồi tệ cũng dạy cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Và chương trình hôm nay muốn gửi đến bạn một bài học như vậy.

Kìa, ta thấy rằng thật là tốt đẹp và thích đáng cho con người ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao mình làm ra dưới ánh mặt trời trọn đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho; vì đó là phần con người được hưởng” (Truyền đạo 5:18)

Nhưng Chúa phán: “ Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.
(2 Cô-rinh-tô 12: 9-10)

Tôi vừa trải qua một ngày tồi tệ. Ai đó đã nói điều gì không đúng về tôi khiến tình bạn của tôi đang bị rạn nứt còn công việc thì không diễn ra như tôi mong muốn.

Buổi tối, khi tôi về nhà và tâm sự với chồng, tôi nhận ra vấn đề chính của mình trong một ngày không mấy tốt đẹp, đó là tôi đã mất bình tĩnh, không thể kiểm soát.

Nếu tôi kiểm soát được, tôi đã có thể nói chuyện cách nhẹ nhàng thay vì căng thẳng với bạn mình. Lẽ ra tôi có thể làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn thay vì khiến nó xấu đi. Nếu tôi có thể thấy trước thực tế này, tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn để tránh nó. Giá như tôi kỹ lưỡng hơn trong công việc thì tôi đã không gặp vấn đề như vậy. Giá như tôi có thể ngừng phạm sai lầm.

Thông thường khi đầu óc tôi bắt đầu có những suy nghĩ tuyệt vọng, tôi có thể tự điều chỉnh được. Nhưng lần này tôi lại không thể. Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, những gì tồi tệ của ngày hôm trước vẫn đeo bám tôi như một lớp sương mù dày đặc.

Đọc Kinh Thánh nhắc nhở tôi rằng không kiểm soát được hoàn cảnh của mình cũng không sao. Cho dù tôi cảm thấy khó chịu như thế nào hay tôi cố gắng chiến đấu và chiến đấu để đạt được một chút sức mạnh của mình, thì kết quả là tôi vẫn không thể.

Trong những lúc yếu đuối này, tôi thường mở Kinh Thánh ra và đọc sách Truyền đạo. Có thể nói đây là một trong những sách yêu thích nhất của tôi. Sách Truyền đạo không chỉ nhắc tôi rằng thực tế của cuộc sống này có nhiều giông bão mà nó còn giúp tôi ý thức rằng điều quan trọng nhất của đời sống mình chính là đức tin và mối liên hệ với Chúa. Thái độ của tôi có thể ảnh hưởng rất nhiều đến cách tôi nhìn nhận cuộc sống và chính tại đây, sách Truyền đạo chỉ cho tôi phương cách để thay đổi thái độ sống của mình.

“Kìa, ta thấy rằng thật là tốt đẹp và thích đáng cho con người ăn, uống, và vui hưởng mọi công lao mình làm ra dưới ánh mặt trời trọn đời sống mà Đức Chúa Trời ban cho; vì đó là phần con người được hưởng” (Truyền đạo 5:18)
Vậy thì những giông bão xảy đến trên cuộc đời tôi là những cơ hội để tôi nương mình nơi sức toàn năng của Chúa và biết ơn về những gì Ngài đã ban cho tôi. Bởi vì, giống như tác giả Truyền đạo đã nói, đó là một phước hạnh và tặng phẩm mà Đức Chúa Trời ban cho để chúng ta vui hưởng với những gì mình có trong cuộc sống này. Dù cuộc đời tôi có ra sao thì Đức Chúa Trời vẫn luôn là Đấng tể trị. Sự nhận biết này an ủi và khích lệ đức tin tôi.

Tôi không coi thường sự yếu đuối của mình. Tôi cũng không tự trách vì sao bản thân lại không thể kiểm soát mọi thứ. Thay vào đó, tôi cảm thấy được an ủi trong sức lực của Chúa và sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời tôi. Nơi tôi không thể lay chuyển tấm lòng người khác thì Chúa có thể. Nơi mà tôi không thể khiến mọi thứ diễn ra theo cách mình muốn, thì Chúa có chương trình tuyệt vời hơn dành cho tôi, vượt quá những gì mà tôi có thể suy tưởng.

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Lời Ngài an ủi và khích lệ đức tin con, giúp con tìm thấy sức lực trong Ngài. Xin ban thêm cho con ân điển Ngài để khi đối diện với những giông bão trong cuộc sống hằng ngày, con sẽ không ngã lòng nhưng được trưởng thành hơn trong Chúa, biết nhờ cậy Ngài nhiều hơn và nhìn thấy chương trình tốt đẹp của Ngài ngay giữa những ngày tồi tệ, đen tối của cuộc đời. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, Lời Chúa dạy rằng khi chúng ta biết mình yếu đuối là lúc chúng ta được mạnh mẽ. Nếu bạn vừa trải qua một ngày không vui, cảm thấy bản thân bất tài, vô dụng, thì đây chính là lúc để bạn đến với Chúa trong sự đầu phục hoàn toàn. Hãy nhờ cậy sức toàn năng của Chúa trong mọi sự. Xin Chúa cho bạn nhìn thấy chương trình tốt đẹp mà Ngài dành cho bạn.

Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này