Khi đứng lên sân khấu hát tôn vinh Chúa, dẫn chương trình, chơi nhạc hoặc là giảng dạy Lời Chúa, bạn mong đợi điều gì? Có phải bạn muốn danh Chúa được vinh hiển, nhiều người biết Ngài, hay bạn muốn nhận được những tiếng vỗ tay khen ngợi? Khi chúng ta hầu việc Chúa với những động cơ sai trật, Ngài sẽ khiển trách để giúp chúng ta hiểu rõ ý muốn Ngài.
“Ta là Đức Giê-hô-va, đó chính là danh Ta. Ta không nhường vinh quang Ta cho ai khác” (Ê-sai 42:8)
Đó là những gì Chúa phán. Vậy mà đã có những lúc tôi cố gắng đánh cắp vinh quang của Ngài.
Tôi vừa trở về nhà sau khi đạo diễn cho 4 chương trình Thánh nhạc Giáng sinh quy mô lớn ở Indiana. Tôi đã viết 60 thư cảm ơn cách cá nhân gửi cho những diễn viên, ca sĩ, thành viên trong các bộ phận đã giúp đỡ tôi. Tôi cũng viết cho cả người trợ lý đạo diễn của mình. Nhưng điều làm tôi không khỏi tổn thương là tôi không nhận được bất kỳ câu nói nào từ họ.
Một ngày nọ, trong cuộc trò chuyện với bạn mình, tôi chia sẻ về những công tác hầu việc Chúa trong thời gian qua, rằng tôi đã dành thời gian, công sức, năng lượng và cả tài năng của mình để làm việc cách tình nguyện trong 6 tháng nhưng không hề có ai nói gì với tôi cả.
“Tôi cảm thấy ngạc nhiên quá, tại sao người ta, đặc biệt là Cơ Đốc nhân lại vô ơn như vậy” - Tôi nói với thái độ bực nhọc.
Rồi bạn tôi hỏi, “Vậy tức là bây giờ anh đang phàn nàn về thái độ vô ơn của họ phải không”.
Câu hỏi ấy như một cú tát giáng vào mặt tôi. Có phải tôi đang than phiền hay là tôi đang giải thích vấn đề. Tôi hỏi lại, “Bộ anh không muốn là ít nhất có một người nào đó biết quý trọng những công sức mà mình làm hả?”
“Vậy có phải là anh làm để nhận được những lời khen ngợi hay không?”
Tôi cảm thấy mình như bị tát thêm một cái nữa.
Rồi bạn của tôi bắt đầu nhắc lại câu chuyện Chúa Giê-xu và 10 người phung. Chúa đã chữa lành cho cả 10 người nhưng chỉ một người quay lại tạ ơn Ngài. Bạn tôi đặt câu hỏi, “Anh nghĩ lúc đó Chúa Giê-xu cảm thấy như thế nào?”
Tôi đáp, “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nói gì thì nói, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời nên điều đó không có gì to tát lắm đối với Ngài”.
Bạn tôi hỏi tiếp, “Ừ, nếu vậy thì anh có nghĩ là mình tốt hơn Chúa không, vì ngay cả chính Ngài mà người ta cũng còn không cảm ơn?”
Ồ, thật là một lời nhắc nhở và cảnh tỉnh dành cho tôi. Cũng như trong 2 Sa-mu-ên 12:1-9, Chúa dùng tiên tri Na-than để cáo trách tội lỗi của Đa-vít, thì bây giờ Ngài cũng dùng bạn tôi làm tiên tri Na-than cho tôi. Tôi vẫn luôn cho là động cơ phục vụ của mình là yêu Chúa chứ không phải là sự công nhận. Nhưng rõ ràng, thực tế đã cho thấy điều ngược lại. Lẽ ra tôi phải hầu việc Chúa cho dù có nghe thấy tiếng vỗ tay hay không.
Bạn của tôi kết thúc cuộc trò chuyện với một câu nói thế này, “Có thể Chúa có mục đích của Ngài trong chuyện này. Có lẽ Chúa biết anh cần một khóa bồi dưỡng về sự khiêm nhường”.
Tôi đã nhận được sự nhắc nhở. Tôi biết ơn Chúa vì Ngài đã ban cho tôi một người bạn sẵn sàng nói thẳng và nói thật với tôi như vậy. Trong thì giờ ở riêng với Chúa, tôi đã quỳ xuống trước Ngài. Tôi cũng tìm những câu Kinh Thánh nói về sự sửa phạt của Chúa.
Một trong số những câu tôi nhận được là Hê-bơ-rơ 12:5b-6
“Khi Chúa khiển trách, chớ ngã lòng. Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương, những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt”.
Phải, tôi muốn hét lớn lên rằng “Chúa yêu thương tôi, tôi là con của Ngài”.
Tại sao Chúa lại sửa phạt con dân Ngài? Rô-ma 8:29 trả lời, “những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài”. Và trong Phi-líp 2:8, chúng ta học biết tâm tình khiêm nhường của Chúa Giê-xu đến nỗi Ngài “Tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự”.
Chúa là Cha toàn năng của tôi luôn yêu thương sửa phạt con cái Ngài. Ngài cho tôi thấy rằng khao khát được người ta khen ngợi trước đám đông không phải là tâm tình của Chúa Giê-xu. Sự nhắc nhở, sửa phạt của Chúa là để giúp tôi sẵn sàng và tiếp tục phục vụ Ngài với một tấm lòng mới, một động cơ mới.
Khóa học bồi dưỡng của Ngài dạy tôi rằng danh của Ngài phải trỗi cao trên hết mọi danh và mỗi một chương trong cuộc đời tôi đều dâng vinh quang về cho Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu có những lúc con đã từng cướp lấy vinh quang Ngài, xin tha thứ cho con. Xin giúp con hầu việc Chúa với thái độ khiêm nhường, với tình yêu và lòng biết ơn Ngài. Nguyện mọi vinh quang quy thuộc Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Bạn thân mến, nếu bạn đang dành hết tâm sức hầu việc Chúa nhưng không nhận được lời khen ngợi nào, hãy vui mừng vì Chúa đã cất khỏi bạn một dịp để bạn kiêu ngạo. Hãy cứ tiếp tục hầu việc Chúa trong sự khiêm nhường và hướng mọi người về với Chúa chứ không phải về với bạn.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận