Trên hành trình đức tin, có lẽ không ít lần chúng ta cảm thấy bị cản trở bởi những lo toan, thử thách và nghi ngờ. Chúng ta mất đi niềm hy vọng về tương lai vì những đám mây mù dường như đang giăng kín lối. Nhưng xin hãy nhớ rằng, mỗi bước đi, dù nhỏ bé, đều đưa chúng ta lại gần hơn với sứ mạng mà Chúa đã đặt ra cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Đích đến của chúng ta không phải là một nơi nào đó xa xôi trên cuộc đời, mà chính là hành trình mỗi ngày sống đắc thắng với Chúa. Vì ở phía chân trời, ánh bình minh hy vọng đang chờ đợi chúng ta.

Hôm nay, ngày 23/04/2024, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Cathy Irvin qua chủ đề BÌNH MINH PHÍA CHÂN TRỜI.

“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an.” (Giê-rê-mi 29:11)

Bạn đã bao giờ ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống hay bình minh ló dạng chưa? Cảnh tượng ấy giống như một kiệt tác mà Chúa vẽ nên ngay trước mắt chúng ta. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tôi tự hỏi: “Tại sao chúng ta thường cảm thấy lo lắng khi nghĩ về tương lai?” Cớ sao chúng ta thiếu mất niềm hy vọng, khi biết rằng Đấng vận hành vũ trụ kỳ vĩ này cũng chính là Đấng hằng nắm giữ cuộc đời chúng ta?

Chúa đã khẳng định với chúng ta trong Giê-rê-mi 29:11: “Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con, đó là chương trình bình an”.

Chúng ta phản ứng như thế nào trước những thách thức trong cuộc sống? Liệu chúng ta có tin cậy nơi Chúa, hay sẽ hoài nghi như Thô-ma? Có thể chúng ta tự hỏi: “Làm sao tôi có thể hy vọng về tương lai trong khi những khó khăn hiện tại cứ chồng chất lên nhau, từ nỗi lo cơm áo gạo tiền cho đến chuyện vun đắp gia đình?” Có thể bạn đưa ra hàng loạt lý do, nhưng trước mặt Chúa, những điều đó chẳng đáng để lo lắng. Ngài nắm chắc tương lai của bạn, và chỉ cần bạn tiếp tục tiến bước mà không bỏ cuộc, bạn sẽ khám phá ra mục đích và sứ mệnh cao cả mà Chúa đã định sẵn cho cuộc đời bạn.

Dù hành trình đầy dẫy gian truân, hãy tập trung vào những lời Chúa phán hứa, thay vì nhìn đời bằng đôi mắt phàm trần. Hãy ghi nhớ rằng, nếu chúng ta quyết lòng tin cậy nơi Chúa, thì một ngày mới tươi sáng hơn đang đón chờ ở phía trước.

Kinh Thánh đã cảnh báo chúng ta về kẻ thù từ nơi tăm tối: ma quỷ đến ‘cướp, giết, và hủy diệt’. Vậy bạn có biết hắn săn lùng điều gì không? Đó chính là niềm vui, hy vọng và thậm chí cả ước mơ của bạn. Nhưng khi nhận ra mưu đồ của sa-tan, hãy cứ đứng vững trong đức tin vì chúng ta biết chắc rằng hắn là kẻ thua cuộc. Trong quyền năng tể trị của Đấng Christ, chúng ta có thể tiếp tục tiến bước về phía đích đến vinh quang.

Tôi rất thích ngắm hoàng hôn, khi ngày dần tàn và tôi có thời gian nghỉ ngơi, suy ngẫm về những điều đã qua. Nhưng tôi càng trông đợi ánh bình minh hơn nữa, bởi mỗi sớm mai là một cơ hội mới để phục vụ Chúa và đón nhận những phước lành của Ngài đã dành sẵn cho tôi. Khi tôi hướng về Chúa và lắng nghe lời Ngài dịu êm dẫn dắt, tôi biết mình sẽ đến một nơi cần đến và sống trọn vẹn mỗi ngày.

Đừng để bất cứ điều gì ngăn trở bạn vâng phục ý muốn của Chúa và hoàn thành sứ mạng mà Ngài dành cho bạn. Đích đến không còn xa đâu. Hãy mở đôi mắt đức tin để nhận ra mục đích mà Chúa đã biệt riêng cho cuộc đời bạn. Ánh bình minh sẽ bắt đầu ló dạng nơi chân trời và mở ra một ngày mới tươi sáng hơn.

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng hằng nắm giữ tương lai con, và Ngài có một kế hoạch bình an cho cuộc đời con. Xin Chúa mở lòng và mở đôi mắt thuộc linh của con, để con nhìn thấy mục đích của Ngài dành cho con. Xin giúp con đứng vững trước bất kỳ thách thức hay khó khăn nào trong đời tạm này, để tiếp tục tiến bước về phía đích đến vinh quang cùng với Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, khi ánh sáng bình minh xua tan bóng tối, chúng ta được nhắc nhở rằng sau mỗi đêm dài luôn có ánh sáng của ngày mới đang chờ đợi. Mỗi ngày mới là một cơ hội mới để chúng ta sống theo ý muốn Chúa và thực hiện sứ mệnh Ngài dành cho chúng ta. Hãy tiếp tục bước đi với tinh thần mạnh mẽ và niềm tin không lay chuyển vào năng quyền và tình yêu của Chúa, biết rằng ánh bình minh đầy hy vọng đắc thắng đang chờ đợi chúng ta ở phía chân trời.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

1 bình luận
oneway avatarThien sangtran
Bình minh là cơ hội phục vụ Chúa của con, hoàn hôn là thời gian chiêm nghiệm những gì đã xảy ra, hãy cố gắng tránh sai sót, sống đẹp lòng Chúa- cám ơn Chúa qua Oneway dạy dỗ con-Amen
Trả lời -
23/04/2024