Có những lúc chúng ta bắt đầu một công việc với rất nhiều nhiệt huyết. Nhưng càng làm, chúng ta càng thấy mệt mỏi. Đời sống theo Chúa cũng có thể rơi vào tình trạng đó nếu chúng ta dựa vào khả năng của mình nhiều hơn là nương cậy nơi Thánh Linh Ngài. Bạn có đang nhận thấy quyền năng Đức Thánh Linh vận hành trong đời sống mình không? Nhờ vào đâu mà bạn có thể hầu việc Chúa cách kết quả và không chùn bước?
Hôm nay, ngày 24/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với chủ đề BỞI THẦN TA.
“Thiên sứ ấy nói với tôi: “Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên: ‘Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6)
Cách đây nhiều năm, tôi chuyển đến một Hội Thánh mới để sinh hoạt. Tôi rất yêu Hội Thánh và quý mến những anh chị em tại đó. Với những ân tứ Chúa ban, tôi sốt sắng phục vụ trong nhiều lĩnh vực, từ đàn, hát, hướng dẫn thờ phượng, hoạt náo, cho đến chia sẻ Lời Chúa… Có những thời điểm tôi có mặt ở nhà thờ cả tuần, nhất là trong những dịp lễ lớn. Bạn đừng vội nghĩ tôi là một người “ngoan đạo”. Tôi không nghĩ mình là người “ngoan đạo” theo cách suy nghĩ thông thường. Điều thúc đẩy tôi đơn giản là tình yêu đối với Hội Thánh và khát khao được hầu việc Chúa.
Nhưng bạn biết đó, nếu chúng ta hầu việc Chúa nhưng không nương cậy nơi Ngài, hoặc động cơ bên trong chưa đúng, thì sớm muộn gì cũng sẽ sờn ngã, mệt mỏi. Tôi đã trải qua điều đó. Tôi từng nhận được những lời khen ngợi, nhưng cũng không tránh khỏi những lời chê bai. Tôi cũng trải qua những hiểu lầm, bất đồng trong khi hầu việc Chúa. Tôi ảo tưởng mình mạnh mẽ, nhưng lại yếu đuối trước những khó khăn bên ngoài và cảm xúc bên trong của chính mình. Nhiều lần tôi đến với Chúa, xin Ngài thương xót và thêm năng lực, thừa nhận với Ngài rằng tôi cũng có lúc yếu đuối.
Nhưng nhìn lại, chính những lúc như vậy lại là cơ hội để tôi kinh nghiệm Chúa cách mới mẻ hơn, rằng chỉ khi nương cậy nơi Thần của Chúa, tôi mới có năng lực thật sự để tiếp tục phục vụ và làm tròn sứ mạng Chúa giao.
Sau 70 năm dân Y-sơ-ra-ên bị lưu đày tại Ba-by-lôn, họ được trở về quê hương. Nhưng trước mắt họ là thành Giê-ru-sa-lem hoang tàn và đền thờ đổ nát. Trong hoàn cảnh đó, Xô-rô-ba-bên đã đứng lên để lãnh đạo dân sự tái thiết. Tuy nhiên, công việc không hề dễ dàng. Việc xây cất bị chống đối, còn dân sự thì nản lòng, sợ hãi, thiếu thốn đủ bề. Công việc xây dựng bị đình trệ suốt nhiều năm.
Giữa bối cảnh ấy, Đức Chúa Trời ban cho tiên tri Xa-cha-ri một khải tượng: một chân đèn bằng vàng, bên trên là một bình dầu, hai bên là hai cây ô-liu. Điều đặc biệt là dầu không cần người nào châm thêm, nhưng cứ chảy liên tục từ cây ô-liu vào bình rồi đến các ngọn đèn (Xa-cha-ri 4:1-3).
Đức Chúa Trời đã dùng khải tượng này để phán với Xô-rô-ba-bên rằng: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta […] Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng.” (câu 6b-7a)
Lúc này, những gì Xô-rô-ba-bên có trong tay chỉ là một nhóm dân sót ít ỏi, sức lực hạn chế, tài nguyên thiếu thốn, tinh thần suy giảm. Vì thế, Chúa muốn dùng khải tượng này để khích lệ Xô-rô-ba-bên rằng, không phải bởi quyền thế hay năng lực mà dân sự có thể hoàn tất việc xây cất, nhưng chỉ bởi Thần của Chúa. Chính Ngài là Đấng hành động và xức dầu để họ phục vụ Chúa.
Đây cũng là điều mà chúng ta thường quên. Chúng ta quen với việc lập kế hoạch, cố gắng, nỗ lực hết sức. Chúng ta nghĩ rằng nếu mình đủ khả năng, đủ kiên trì, thì mình sẽ làm được điều gì đó cho Chúa. Nhưng rồi, khi đối diện với những “ngọn núi lớn”, chúng ta lại nhận ra mình không làm được gì nếu không nhờ sức Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời rằng công việc của Ngài sẽ không được hoàn thành bởi sức riêng của con người.
Nhiều năm sau, một nhóm người nhỏ bé khác cũng đứng trước một sứ mạng lớn lao. Họ là những môn đồ của Chúa Jêsus – những người không có địa vị hay tài năng. Điều duy nhất họ có là lời hứa của Chúa Jêsus: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8)
Và điều đó đã xảy ra vào ngày lễ Ngũ Tuần. “Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Thánh Linh cho họ nói.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:2-4)
Những con người từng sợ hãi ấy bỗng trở nên mạnh dạn. Họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh để bắt đầu rao giảng. Và chỉ trong một ngày, có độ ba nghìn người được thêm vào Hội Thánh.
Sự kiện đó một lần nữa giúp chúng ta nhớ lại lời Chúa phán: “Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta.” Dù là xây dựng đền thờ trong thời Xa-cha-ri hay xây dựng Hội Thánh trong thời các sứ đồ, nguyên tắc vẫn không thay đổi: công việc của Đức Chúa Trời chỉ có thể được hoàn thành bởi chính Đức Chúa Trời, qua Đức Thánh Linh của Ngài.
Nhận biết điều này để chúng ta không kiêu ngạo hay tự mãn trong công việc Chúa, cũng không nản lòng khi gặp khó khăn, bởi vì chính Đức Chúa Trời sẽ lo liệu và hoàn tất công việc của Ngài, còn chúng ta chỉ là người được đặc ân dự phần vào công việc ấy.
Ngày nay, “núi lớn” của chúng ta là gì? Có thể là một nhóm nhỏ chúng ta cần chăm sóc hoặc một kế hoạch mà chúng ta đang cưu mang. Có thể đó là nỗi sợ khi chia sẻ Phúc Âm, hoặc chính là những giới hạn bên trong chúng ta: sợ hãi, nghi ngờ, thiếu tự tin.
Trước những ngọn núi lớn, lời của Đức Chúa Trời vẫn phán cùng chúng ta: “Hỡi núi lớn kia, ngươi là ai? Trước mặt Xô-rô-ba-bên, ngươi sẽ trở nên đồng bằng.”
Lễ Kỷ niệm Đức Thánh Linh Giáng Lâm một lần nữa nhắc chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Sai Phái, nhưng Ngài không bỏ mặc chúng ta trong sự kêu gọi ấy, nhưng ban Thánh Linh của Ngài để đồng hành và xức dầu trên chúng ta.
Vì vậy, khi đối diện với những thách thức trong công việc Chúa, điều đầu tiên chúng ta cần nghĩ đến không phải là khả năng của mình, nhưng hãy suy xét xem Thánh Linh của Đức Chúa Trời có đang hành động và ban năng quyền trong đời sống chúng ta hay không; chúng ta đang sống gần gũi với Thánh Linh hay đang lui xa khỏi sự hiện diện của Ngài? Có lẽ điều chúng ta cần làm không phải là cố gắng nhiều hơn, nhưng trở lại với Thánh Linh để Ngài làm tươi mới, dẫn dắt và hành động qua đời sống mình.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì không bỏ mặc con trong sứ mạng, nhưng đang ở cùng và hành động trong con. Mỗi khi con thấy mình mệt nhọc và nặng gánh, xin giúp con kinh nghiệm sự vận hành ngọt ngào và năng quyền của Thánh Linh Ngài. Con tin rằng chẳng phải bởi quyền thế hay sức riêng, nhưng chỉ bởi Thần Linh mạnh sức của Ngài mà con mới có thể sống cho Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn đang hầu việc Chúa bằng sức riêng hay bằng sức lực của Đức Thánh Linh? Bạn đang phục vụ Chúa vì tình yêu với Ngài, hay chỉ vì trách nhiệm, thói quen, sự công nhận? Hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm, nên chúng ta được nhắc nhở rằng Đức Thánh Linh đang ở rất gần với chúng ta, đang hiện diện và ban năng lực để chúng ta sống và hầu việc Ngài. Nếu có tội lỗi, tánh xác thịt, hay sự cứng lòng nào đang làm nghẹt ngòi phước hạnh và năng quyền Ngài trên đời sống chúng ta, hãy đến với Chúa trong sự ăn năn. Xin Ngài tha thứ, đổi mới và ban năng lực để chúng ta có thể bước tiếp trong sứ mạng của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận