Bạn đã bao giờ để ý một đứa trẻ chạy đến ôm chầm lấy bố mẹ mình mà không chút do dự chưa? Đứa trẻ ấy có lẽ sẽ không ngại ngùng, không sợ hãi, cũng chẳng lo bị từ chối, vì nó tin rằng mình được yêu thương. Thế nhưng, khi lớn lên, có lúc chúng ta lại vô tình đánh mất sự tự nhiên và chân thật ấy. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, Chúa không muốn chúng ta đến với Ngài với sự dè dặt hay khoảng cách, nhưng luôn mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài với tấm lòng đơn sơ như con trẻ.
Hôm nay, ngày 25/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Joy Brunson qua chủ đề TRỞ NÊN NHƯ CON TRẺ.
“Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy.” (Lu-ca 18:16)
Nếu bạn từng ở gần trẻ con, bạn sẽ thấy chúng rất vô tư, không suy nghĩ nhiều hay giữ khoảng cách như người lớn. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu mình phục vụ trong lớp thiếu nhi tại Hội Thánh. Khi đó tôi đang dạy các em về bài học Kinh Thánh. Đang nói giữa chừng thì một bé gái chạy lên, tự nhiên ngồi vào lòng tôi rồi nói: “Con thương cô lắm.”
Sau một thời gian làm việc với thiếu nhi, tôi nhận ra rằng trẻ con lúc nào cũng có thể khiến mình bất ngờ. Người ta hay nói rằng “trẻ con nghĩ sao thì nói vậy”. Bạn không thể đoán trước chúng sẽ nói gì, nhưng có một điều chắc chắn là chúng luôn hành động rất thật với cảm xúc của mình. Vì thế, trẻ con dễ kết bạn, dễ bày tỏ cảm xúc và cũng sẵn sàng thử những điều mới lạ hơn người lớn rất nhiều. Nghĩ lại xem, lần gần nhất bạn chủ động đến gần một người lạ, ngồi xuống và bắt chuyện với họ là khi nào?
Chính sự đơn sơ đó lại được Chúa Jêsus dùng để dạy chúng ta một bài học về sự khiêm nhường và chân thật. Sách Lu-ca có kể câu chuyện các con trẻ đến gần Chúa Jêsus, nhưng các môn đồ lại ngăn cản vì nghĩ rằng chúng đang làm phiền Ngài. Thế nhưng Chúa Jêsus lại nói: “Hãy để các con trẻ đến cùng Ta, đừng ngăn cản chúng; vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Thật, Ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được.” (Lu-ca 18:16-17)
Thay vì xua đuổi, Chúa Jêsus lại chủ động gọi các em đến gần và dùng chính hình ảnh con trẻ để dạy về Nước Đức Chúa Trời.
Vậy Chúa muốn chúng ta học điều gì từ con trẻ? Đó là hãy đến với Ngài như một đứa trẻ. Một đứa trẻ thì đơn sơ, tin cậy và không toan tính điều gì. Chúng không dựa vào thành tích hay những gì mình làm được. Và Chúa Jêsus cũng nói rằng, để bước vào vương quốc Đức Chúa Trời, chúng ta cũng cần có một tấm lòng khiêm nhường và tin cậy như vậy, để có thể trải nghiệm mối quan hệ gần gũi với Ngài.
Không chỉ Chúa Jêsus dạy điều này, nhưng Kinh Thánh còn cho chúng ta thấy điều đó qua đời sống của vua Đa-vít. Khi đọc Thi Thiên, tôi thấy Đa-vít đến với Đức Chúa Trời rất chân thật. Ông nói hết nỗi lòng của mình với Chúa, khi vui, khi buồn, khi yếu đuối hay mạnh mẽ. Ông không cố gắng che giấu cảm xúc mà cứ thật lòng với Chúa, vì ông biết Ngài là nơi nương náu của mình. Có lúc ông than thở: “Đức Giê-hô-va ôi! Vì sao Ngài đứng xa? Trong lúc gian truân sao Ngài lại ẩn mặt?” nhưng cũng có lúc ông mạnh mẽ tuyên bố: “Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng.” (Thi Thiên 10:1 và 16a)
Đa-vít không phải là người hoàn hảo, ông cũng phạm rất nhiều sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời vẫn gọi ông là “người đẹp lòng Ngài.” (1 Sa-mu-ên 13:14)
Vì vậy, điều quan trọng không phải là bạn hoàn hảo hay không, mà là bạn có sẵn lòng đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật hay không. Bạn thân mến, Đức Chúa Trời muốn bạn chạy đến với Ngài trong mọi hoàn cảnh, khi bạn đang ổn hay không ổn, khi đang vui hay đang mệt mỏi, khi mạnh mẽ hay yếu đuối. Ngài là Cha yêu thương, nên bạn có thể đến với Ngài cách tự nhiên, không sợ hãi. Với đôi tay rộng mở, Chúa vẫn luôn chờ đón bạn.
Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện: Lạy Cha yêu thương, con cảm ơn Ngài vì vẫn luôn chờ đợi con đến gần bên Ngài. Xin giúp con có tấm lòng như con trẻ, là tấm lòng đơn sơ, mềm mại và tin cậy, để con thật sự cảm nhận và kinh nghiệm tình yêu trọn vẹn của Ngài. Xin Chúa cất khỏi con mọi sự kiêu ngạo hay tự mãn, và giúp con hết lòng tin cậy nơi tình yêu và ân điển của Ngài mỗi ngày. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, giữa cuộc sống đầy áp lực và khắc nghiệt, khi chúng ta phải đối diện với biết bao nan đề và thử thách, có khi nào chúng ta nhận ra mình dần đánh mất đi tấm lòng đơn sơ như con trẻ không? Có khi nào chúng ta trở nên khép kín, dè dặt hơn, và ít dám bày tỏ những điều thật trong lòng mình, ngay cả với Đức Chúa Trời không?
Hôm nay, hãy dành thì giờ yên tịnh trong sự hiện diện của Chúa, lắng nghe tiếng Ngài bằng tấm lòng mềm mại. Hãy tạm thời gác lại những lo toan, áp lực và gánh nặng của cuộc sống, để đến với Chúa bằng sự chân thật. Đừng cố che giấu cảm xúc của bạn trước mặt Chúa, nhưng hãy dốc đổ lòng mình ra như cách vua Đa-vít đã đến với Chúa. Hãy nhớ Đức Chúa Trời biết rõ từng niềm vui hay nỗi buồn của bạn, và luôn yêu thương bạn bằng tình yêu không thay đổi của Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận