Là Cơ Đốc nhân, chúng ta hiểu đức tin là chìa khoá để đón nhận ơn cứu rỗi, để kinh nghiệm sự hành động của Chúa trong cuộc sống. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải khôn ngoan trong đức tin, cẩn thận để lựa chọn nên tin điều gì để không bị dẫn dụ bởi những sự sai trật, làm tổn hại chính mình và gây tổn thương cho người khác.

Hôm nay, ngày 25/09/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Steven Halter qua chủ đề KHÔN NGOAN TRONG ĐỨC TIN

“Hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16).

Đức tin là một điều tuyệt vời. Chúng ta đã được cứu nhờ ân điển bởi đức tin (Ê-phê-sô 2: 8). Nhờ đức tin, chúng ta đã trở nên con cái Đức Chúa Trời (Giăng 1:12). Bới đức tin, chúng ta có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6). Khi chúng ta tin Chúa, những điều không thể sẽ trở thành có thể.

Nhưng có phải chúng ta nên tin tất cả mọi điều? Để thực sự trả lời câu hỏi đó, chúng ta phải xem xét xem mình đang tin ai và tin vào điều gì. Cơ Đốc nhân chúng ta cũng thường tin vào những điều sai trái, và tin vào chúng một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Ví dụ, đôi khi chúng ta dễ tin vào những lời ngồi lê đôi mách của đồng nghiệp. Chúng ta dễ tin vào lời đồn thổi về những người nổi tiếng. Chúng ta có thể tin vào những thông tin sai trật, có phần vu khống về những chính trị gia. Người lãnh đạo có thể tin những báo cáo không hay về nhân viên. Những điều này dẫn đến việc chúng ta có thể làm tổn thương người khác khi tin điều gì đó không đúng về họ. Chúng ta nhận định sai về họ và còn khiến tình hình trở nên tệ hơn khi kể cho người khác những lời dối trá hoặc phân nửa sự thật mà chúng ta đã tin.

Đôi lúc chúng ta trực tiếp làm tổn thương mình khi tin vào mọi sự dạy dỗ mà mình nghe. Chẳng hạn chúng ta tin vào một kẻ lừa đảo có tài ăn nói nhưng thực ra là đang tìm cách móc lấy túi tiền của chúng ta.

Vậy làm thế nào để bảo vệ bản thân và tránh làm tổn thương người khác? Có một số điều chúng ta có thể làm. Một trong số đó là đừng chỉ tin vào một phía khi được nghe câu chuyện về ai đó. Chúng ta cần phải nghe từ cả hai phía để có cái nhìn tốt hơn về tình hình.

“Bên tiên cáo cứ cho mình là đúng, nhưng khi bên kia đến đối chất mới rõ đúng sai.” (Châm Ngôn 18:17)

Ngoài ra, chúng ta có thể tự bảo vệ mình khỏi giáo lý sai trật bằng cách so sánh những gì mình nghe với toàn bộ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Lời Chúa dạy chúng ta: “đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian.” (1 Giăng 4:1).

Chúng ta hãy quyết tâm để không làm tổn thương bản thân hoặc người khác bằng cách tin vào những điều không nên tin. Hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta khả năng phân biệt điều gì là đúng, điều gì là khôn ngoan, điều gì là phải lẽ. Chính Chúa Giê-xu đã từng nói với các môn đồ, “hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu.” (Ma-thi-ơ 10:16). Gia-cơ viết: “Nếu người nào trong anh em thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho, vì Đức Chúa Trời là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không lời phiền trách.” (Gia-cơ 1: 5).

Phải, đức tin là một điều tuyệt vời! Nhưng đừng có cái gì cũng tin. Chúng ta hãy để Đức Chúa Trời và chân lý của Ngài làm trọng tâm của đức tin chúng ta. Làm như vậy, chúng ta sẽ là ánh sáng rực rỡ hơn cho thế giới xung quanh. Và khi tăng trưởng trong Chúa, chúng ta sẽ trở nên giống như Chúa Giê-xu, Đấng Cứu thế của mình càng ngày càng hơn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan từ chính Ngài, để con nhận biết điều gì là đúng, điều gì là phải, điều gì là khôn ngoan, để đức tin của chúng con được vững mạnh và kết quả trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, đức tin của bạn phải đặt trọng tâm vào Chúa và Lời Ngài. Vì vậy, hãy dành thời gian nghiên cứu, học biết kỹ càng hơn về Lời Chúa. Trước khi tin vào bất cứ điều gì, hãy đối chiếu điều đó với Kinh Thánh, và suy nghĩ xem điều mình tin có ích lợi gì cho Chúa và cho công việc Ngài hay không.

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày cảm ơn quý độc giả đã luôn đồng hành và nhắn gửi những phản hồi tích cực về cho chương trình, để cùng khích lệ nhau trong Đức tin. Đặc biệt, ngay trong thời điểm khi chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, lo sợ vì đại dịch.

Cùng trên tinh thần này, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày kêu gọi những tấm lòng tiếp tục hạ mình cầu thay cho đất nước, cho những gia đình đang trong cảnh khốn cùng, thiếu thốn, và…chúng ta hãy cùng nhau nói lời yêu thương...bằng hành động!

Hành động qua lời cầu thay, qua những tin nhắn động viên, khích lệ và nếu có thể hãy dự phần dâng hiến cùng hội thánh, mục vụ qua các công tác cứu trợ.

Bạn thân mến! Nếu bạn đang bế tắc và cần lời cầu thay? Nếu bạn đang thiếu thức ăn và mong nhận được sự hỗ trợ? Nếu bạn cảm động và muốn dự phần cùng Mục vụ Oneway qua những chương trình yêu thương? Xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819.

Mong được kết nối cùng bạn!

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này