Trong cuộc sống, có những lúc Đức Chúa Trời đặt chúng ta trước những quyết định không hề dễ dàng. Có khi Ngài kêu gọi chúng ta rời bỏ nơi an toàn, có khi Ngài muốn chúng ta mạnh dạn đứng lên vì lẽ thật. Đó là can đảm hay sự liều lĩnh? Đức tin không khiến người tin Chúa hành động bốc đồng, cũng không để họ sống trong sợ hãi. Đức tin là sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhận biết ý muốn Ngài và vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, ngay cả khi con đường phía trước đầy những rủi ro. Có những thời điểm, Chúa chỉ mở ra một cơ hội trong khoảnh khắc, và sự vâng phục ngay lúc ấy có thể trở thành một phần trong chương trình lớn lao của Ngài.
Hôm nay, 26/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề CAN ĐẢM HAY LIỀU LĨNH
“Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” (Giô-suê 1:9)
Mùa hè là mùa của những chuyến du lịch, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên mà Đức Chúa Trời đã ban tặng. Gia đình tôi cũng cho các con học bơi để có thể thỏa thích vùng vẫy dưới làn nước và ngắm nhìn những tạo vật kỳ diệu của Đấng Tạo Hóa dưới đáy biển. Tôi còn nhớ lần đầu tiên con trai tôi bơi một mạch trong hồ tập bơi mà không cần phao, chồng tôi mỉm cười khích lệ: “Con can đảm lắm!” Thế nhưng, khi đi biển, chỉ cần con định nhảy xuống nước mà chưa đeo phao, chồng tôi lập tức nghiêm nghị nhắc nhở: “Con không được liều lĩnh như vậy!” Có lẽ lúc ấy, con tôi cũng thắc mắc sao lúc thì được khen là can đảm, lúc thì bị nhắc nhở là liều lĩnh? Thật ra, không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng nhiều lần băn khoăn trước ranh giới mong manh giữa lòng can đảm và sự liều lĩnh.
Vào thời kỳ dân Y-sơ-ra-ên không có vua, họ liên tục làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, vì vậy Ngài phó họ vào tay Gia-bin, vua Ca-na-an. Trong suốt hai mươi năm, vua Ca-na-an đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên một cách tàn bạo. Trong cơn khốn cùng, dân Y-sơ-ra-ên đã kêu cầu Đức Giê-hô-va, và Ngài đáp lời họ. Qua nữ tiên tri Đê-bô-ra, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Ba-rác, thuộc chi phái Nép-ta-li: “Hãy đi, đem theo mười nghìn người thuộc con cháu Nép-ta-li và Sa-bu-lôn và dàn trận trên núi Tha-bô. Ta sẽ khiến Si-sê-ra là chỉ huy trưởng quân đội vua Gia-bin đem xe cộ và quân lính đến giao chiến với con tại suối Ki-sôn, và Ta sẽ phó hắn vào tay con.” (Các quan xét 4:6-7)
Đức Chúa Trời đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài.“Đức Giê-hô-va làm cho Si-sê-ra và tất cả xe cộ cùng toàn thể quân lính của hắn chạy hoảng loạn trước lưỡi gươm của Ba-rác. (Các quan xét 4:15) Toàn bộ quân lính của Si-sê-ra ngã chết dưới lưỡi gươm, không còn ai sống sót. Riêng Si-sê-ra, vị tướng từng chỉ huy đạo quân hùng mạnh với chín trăm xe sắt, đã bỏ lại chiến xa, và chạy trốn để tìm đường thoát thân. Trong lúc tuyệt vọng, hắn chạy đến trại của Gia-ên, vợ của Hê-be, người Kê-nít, vì gia đình này và vua Ca-na-an, đang có mối quan hệ hòa hiếu (Các Quan Xét 4:17). Chính tại nơi tưởng như an toàn nhất ấy, Đức Chúa Trời đã hoàn tất sự phán xét của Ngài đối với Si-sê-ra qua Gia-ên, một người phụ nữ tưởng chừng yếu đuối nhưng là người tin cậy nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Gia-ên hiểu rất rõ mình đang đối diện với ai, Si-sê-ra không phải người bình thường. Ông là tổng tư lệnh quân đội Ca-na-an, là kẻ đã cùng vua Ca-na-an áp bức dân Y-sơ-ra-ên suốt hai mươi năm. Gia-ên không liều lĩnh, bà không bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời hay đưa ra quyết định thiếu suy nghĩ. Gia-ên ra đón Si-sê-ra và nói rằng: “Thưa ngài, xin cứ ghé vào đây, đừng sợ!” Vậy, hắn vào trại nàng, và nàng lấy mền đắp hắn lại. (Các quan xét 4:18)
Gia-ên không liều lĩnh, bà hành động với một mục đích rõ ràng. Mọi việc bà đều làm với sự bình tĩnh, khôn ngoan và chủ động, chứ không phải sự bốc đồng hay hấp tấp. Khi Si-sê-ra xin nước, Gia-ên lại đem sữa ra mời, để khiến Si-sê-ra hoàn toàn yên tâm. Thậm chí, Si-sê-ra còn giao cho Gia-ên nhiệm vụ canh cửa trại và dặn: “nếu có ai đến hỏi rằng: ‘Có ai vào đây không?’ thì trả lời: ‘Chẳng có ai hết.” (Các Quan Xét 4:20)
Gia-ên hoàn toàn ý thức được cái giá mình có thể phải trả. Nếu thất bại, bà có thể bị Si-sê-ra giết ngay tại chỗ, thậm chí cả gia đình bà cũng có thể trở thành mục tiêu trả thù của quân Ca-na-an. Gia-ên không liều lĩnh, bà chấp nhận rủi ro vì mục đích lớn hơn, đó là sự giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách áp bức. Khi cơ hội đến, Gia-ên không do dự hay chần chừ. Bà nắm lấy cơ hội và hành động dứt khoát. Kinh Thánh chép: “Bấy giờ Si-sê-ra ngủ say vì quá mệt. Gia-ên lấy một cây cọc lều, tay cầm cái búa, nhè nhẹ đến bên hắn và đóng cây cọc xuyên qua màng tang, thấu xuống đất và hắn chết. (Các quan xét 4:21) Đúng như lời tiên tri Đê-bô-ra nói với Ba-rác: “Vinh quang của trận nầy sẽ chẳng thuộc về ông, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Si-sê-ra vào tay một phụ nữ.” (Các quan xét 4:8-9)
Điều khiến Gia-ên được ca ngợi không phải là hành động bạo lực, nhưng là lòng can đảm và sự quyết đoán trong thời điểm Đức Chúa Trời hành động. Bà sẵn sàng đối diện với hiểm nguy để bước vào chương trình của Đức Chúa Trời như lời Ngài phán dặn dân sự trước khi bước vào đất hứa: “Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.” (Giô-suê 1:9) Gia-ên đã chọn Đức Chúa Trời, chính qua sự can đảm của Gia-ên, Ngài đã đem đến sự giải cứu cho dân sự Ngài.
Từ ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an, khuất phục trước dân Y-sơ-ra-ên. Tay của dân Y-sơ-ra-ên càng ngày càng đè nặng trên Gia-bin, vua Ca-na-an, cho đến khi họ tiêu diệt vua ấy đi. (Các quan xét 4:23-24)
Ở Gia-ên, chúng ta thấy lòng can đảm được dẫn dắt bởi đức tin và sự khôn ngoan, hoàn toàn khác với sự liều lĩnh vốn chỉ xuất phát từ cảm xúc hoặc sự tự tin vào bản thân. Can đảm không phải là liều lĩnh. Can đảm là biết rằng phía trước có thể có hiểm nguy, nhưng vẫn chọn tin cậy Đức Chúa Trời và vâng theo ý muốn của Ngài. Người liều lĩnh đặt niềm tin vào sức mình; người can đảm đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Khi đức tin dẫn dắt hành động, lòng can đảm sẽ trở thành phương tiện để Chúa bày tỏ quyền năng và thực hiện chương trình tốt lành của Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa dạy con biết rằng lòng can đảm thật bắt nguồn từ đức tin và sự vâng phục Ngài. Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con hành động theo cảm xúc hoặc vì sợ hãi mà không dám làm điều đúng. Xin ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết ý muốn Chúa, cùng lòng can đảm để vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, dù phía trước có nhiều thử thách. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, khi đối diện với những quyết định khó khăn, đừng vội hành động theo cảm xúc hay lùi bước vì sợ hãi. Nhưng bạn hãy bước đi với một tấm lòng tin cậy Đức Chúa Trời, hãy dành thời gian cầu nguyện, tìm kiếm ý muốn Chúa qua Lời Ngài và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin nhớ rằng, lòng can đảm thật không đến từ sức riêng, nhưng từ đức tin nơi Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa sử dụng bạn để làm trọn ý muốn Ngài ngay trong gia đình, công việc và nơi Ngài đã đặt để bạn.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận