Tình trạng thuộc linh của chúng ta thể hiện qua quyển Kinh Thánh mà chúng ta sử dụng. Chúa không muốn bạn cất giấu nó ở nơi nào trang trọng, Ngài muốn bạn giấu nó vào tấm lòng của mình.

 


"Phước cho người nào... vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va" (Thi thiên 1:1-2)

 

Tôi có người bạn là Mục sư Kevin hầu việc Chúa ở Hội thánh Giám lý Hiệp nhất Bloomfield. Hồi giữa tuần, tôi nhận được email anh gửi với nội dung như sau:

"Ngày thứ bảy vừa rồi, một thành viên thân yêu trong hội thánh chúng tôi qua đời, đó là bà Pat Miller. Bà đã 84 tuổi và là một đầy tớ rất trung tín, khiêm nhu của Chúa. Tôi thực hiện tang lễ cho bà và đọc Lời Chúa bằng quyển Kinh Thánh của bà.

Quyển Kinh Thánh của bà đầy dẫy thông tin. Tôi thấy có những lời cầu nguyện, những bài thơ, và cả lịch đọc Kinh Thánh được bà ghi lại trong đó để đọc Lời Chúa hằng ngày." Trong email gửi cho tôi, Mục sư Kevin đã trích một trong những lời cầu nguyện mà bà Pat đã viết xuống trong quyển Kinh Thánh như sau:

"Con biết mục đích của hội thánh: là thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần đã được bày tỏ trong Kinh Thánh, là tôn cao Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu, là bày tỏ tình yêu của Chúa cho những ai đến thờ phượng Ngài với chúng con. Con cầu nguyện cho các hội thánh để họ có thêm nhiều thành viên và những thành viên đó đều là công cụ để bày tỏ tình yêu của Ngài. Amen".

Tôi có thể nói chắc chắn là quyển Kinh Thánh của bà Pat phản ánh một cách chân thật về đời sống thuộc linh của bà, một người thường xuyên đọc Kinh Thánh, thường xuyên ghi lại sự dạy dỗ của Chúa cùng với những lời cầu nguyện cho hội thánh và cho người khác.

Câu chuyện mà Mục sư Kevin kể nhắc tôi về một người phụ nữ tôi thỉnh thoảng ngồi kế bên ở nhà thờ khoảng 40 năm về trước khi tôi còn non trẻ trong đức tin. Tên của bác ấy là Louise. Bác luôn đem theo Kinh Thánh mỗi khi đến nhà thờ còn tôi thì không bao giờ đem Kinh Thánh. Mỗi khi người hướng dẫn đọc Kinh Thánh, bác luôn mở ra và dò theo trong khi tôi không mấy quan tâm tới điều này. Lúc đó tôi thấy ngưỡng mộ bác vì bác có thể lật đến bất kỳ câu Kinh Thánh nào mà không cần phải mở mục lục ra. Bác cũng không ngần ngại để viết những lời chú thích lên Kinh Thánh còn tôi thì được dạy rằng đừng viết gì lên sách, đặc biệt là Kinh Thánh.

Tôi luôn nhớ mãi hình ảnh của bác Louise và quyển Kinh Thánh của bác. Nó có màu đen, được bọc trong một bao da và trông có vẻ lớn hơn những quyển Kinh Thánh thường thấy. Khi bác Louise đeo mắt kính vào và giở ra những trang Kinh Thánh, tôi thấy rõ ràng là bác rất thành thạo và chắc chắn là bác làm việc này mỗi ngày. Quyển Kinh Thánh của bác có rất nhiều chỗ được gạch chân, tô màu hoặc khoanh tròn, ở bên lề còn có những lời ghi chú và đánh dấu nữa. Nói tóm lại, quyển Kinh thánh của bác là quyển được dùng rất thường xuyên và tôi có thể nhìn thấy những bông trái thuộc linh nơi bác.

Thật lòng mà nói với bạn, tôi cảm thấy ghen tị với bác Louise, với quyển Kinh Thánh của bác và với đức tin của bác nữa.

Phải chi tôi không cần bỏ thời gian mà cũng có được những điều như vậy. Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh của bác Louise mỗi khi tôi nhớ lại để nhắc nhở tôi phải dành nhiều thời gian hơn với Lời của Ngài.

Tôi suy nghĩ về ngày mà bác Louise mất, chắc hẳn Mục sư ở hội thánh của bác có thể giảng một bài giảng tuyệt vời về quyển Kinh Thánh cũ mòn và về những chỗ tô, viết trong quyển Kinh Thánh của bác. Bác đã sống cả đời với Lời của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện: Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Chúa vì những đời sống gương mẫu trong việc đọc Lời Ngài như bà Pat hay bác Louise. Họ đã sống cho Chúa và cho Lời Ngài. Xin Thánh Linh Chúa thêm sức và giúp đỡ mỗi một chúng con luôn trung tín trong Lời của Ngài để người khác nhìn thấy những bông trái Thánh Linh qua đời sống chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.

 

Quý thính giả thân mến, bạn đang để quyển Kinh Thánh của mình ở đâu? Quyển Kinh Thánh của bạn có nói lên điều gì về bạn không? Hãy nghĩ xem trong lễ tang của mình, Mục sư của bạn có thể giảng bài giảng nào dựa trên quyển Kinh Thánh mà bạn để lại không?

Hãy mở Kinh Thánh của bạn ra và gạch chân câu gốc của chúng ta hôm nay ở Thi Thiên 1:1-2. Tốt nhất là bạn nên in ra lịch đọc Kinh Thánh hằng ngày để thuận tiện trong việc theo dõi và cũng đừng quên thức dậy mỗi ngày với chương trình TNHH của OnewayRadio bạn nhé.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này