Trong thời Cựu Ước, người ta dâng cho Đức Chúa Trời của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân như những của lễ có mùi thơm. Đó là sự bày tỏ lòng biết ơn, sự cảm tạ hay lời hứa nguyện được dâng lên Đức Chúa Trời với tấm lòng tự nguyện và yêu kính Ngài. Nhưng hơn tất cả những của lễ bằng vật chất, điều đẹp lòng Chúa chính là một tấm lòng vâng phục và đời sống thật sự thuộc về Ngài. Ngày nay, trong thời kỳ ân điển, chúng ta không còn dâng sinh tế trên bàn thờ nữa. Tuy nhiên, mỗi Cơ Đốc nhân vẫn được kêu gọi dâng lên Chúa “của lễ có mùi thơm” qua đời sống biết ơn, sự vâng lời, tinh thần phục vụ và tấm lòng tận hiến cho Ngài.
Hôm nay, 27/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề CỦA LỄ CÓ MÙI THƠM
“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của-lễ thiêu và của-lễ thù-ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (1 Sa-mu-ên 15:22)
- “Trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời và Hội Thánh, có phải anh chị hứa rằng sẽ dùng Kinh Thánh mà dạy dỗ con mình sớm ăn năn tội, tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình không?”
- “Dạ chúng con hứa”
- “Có phải anh chị hứa sẽ cậy ân điển và quyền năng của Chúa mà sống cuộc đời kính mến Ngài, làm gương tốt cho con mình noi theo không?”
- “Dạ chúng con hứa”
- “Có phải anh chị hứa rằng nếu Chúa muốn kêu gọi và sử dụng con anh chị vào công việc Ngài, thì anh chị sẽ vui lòng ưng thuận không?”
- “Dạ chúng con sẽ vui lòng”
Những lời cam kết trong lễ dâng con vẫn thường vang vọng trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ lại, tôi không khỏi tự hỏi: “Tôi đã thật sự sống thế nào để thực hiện những lời hứa nguyện ấy trước mặt Chúa?”
Dâng con cho Đức Chúa Trời không chỉ là một nghi thức trong Hội Thánh, nhưng là trách nhiệm thiêng liêng của những người làm cha mẹ theo lời dạy của Chúa Jêsus và theo gương của các tôi tớ Chúa ngày xưa. Trong Cựu Ước, An-ne là một trong những hình ảnh đẹp đẽ nhất về một người mẹ dâng con cho Chúa.
Là một phụ nữ sống trong gia đình đa thê, Anne phải chịu nhiều tổn thương khi không có con cái. Dù được chồng hết mực yêu thương, nhưng bà hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới là nơi nương náu cho tâm hồn mình.
“Bà vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn nước mắt.” (1 Samuên 1:10)
Trong sự tan vỡ nhưng đầy lòng tin cậy, Anne đã khấn nguyện với Chúa rằng: “Nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của tớ gái Ngài, nhớ lại con và không quên ban cho tớ gái Ngài một con trai, thì con sẽ hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời, và dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó.” (1 Sa-mu-ên 1:11) Điều đặc biệt trong lời cầu nguyện ấy không chỉ là khát khao có được một đứa con, nhưng còn là tấm lòng sẵn sàng biệt riêng điều quý giá nhất để dâng lên cho Đức Chúa Trời. An-ne không giữ phước hạnh cho riêng mình, nhưng bằng đức tin, bà cam kết trao lại điều mình nhận được cho chính Đấng ban cho.
Kinh Thánh cho biết An-ne đã cầu nguyện rất lâu trước mặt Chúa và dốc đổ cả tấm lòng mình trước Đức Giê-hô-va (1 Sa-mu-ên 1:12,15). Và Đức Chúa Trời đã nhậm lời bà: “An-ne đã thụ thai và sinh được một con trai, bà đặt tên là Sa-mu-ên, vì bà nói rằng: “Tôi đã cầu xin được nó từ nơi Đức Giê-hô-va.” (1 Sa-mu-ên 1:20) Cái tên “Sa-mu-ên” nghĩa là “Đức Chúa Trời nhậm” được An-ne đặt cho con trai của mình để nói lên tấm lòng cảm tạ biết ơn Chúa. Không dừng ở đó, An-ne nói với chồng: “Khi đứa trẻ thôi bú, tôi sẽ dẫn nó lên, để nó ra mắt Đức Giê-hô-va, và ở đó mãi mãi” (1 Sa-mu-ên 1:22). Chính cuộc đời của Sa-mu-ên mới là của lễ mà bà dâng lên cho Đức Chúa Trời. Trong những năm tháng nuôi dưỡng con thơ, bà không nuôi con cho riêng mình, nhưng chuẩn bị cho con một đời sống thuộc về Chúa. “Vừa khi đứa trẻ thôi bú, bà dẫn nó lên đền thờ Đức Giê-hô-va tại Si-lô,…. Sa-mu-ên hãy còn nhỏ lắm.” (1 Sa-mu-ên 1:24)
An-ne đã dâng Sa-mu-ên cho Chúa: “Tôi hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va; nó thuộc về Đức Giê-hô-va trọn đời.” (1 Sa-mu-ên 1:28) Đó thật sự là một của lễ có mùi thơm đẹp lòng Chúa. Và “mùi thơm” ấy không chỉ dừng lại trong khoảnh khắc dâng hiến, nhưng tiếp tục lan tỏa qua chính cuộc đời của Sa-mu-ên, như Kinh Thánh đã thuật lại: “Sa-mu-ên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở với người; Ngài không để một lời nào của người ra vô ích.” (1 Sa-mu-ên 3:19) Sa-mu-ên đã trở thành tiên tri của Đức Chúa Trời và là người lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên. Một đời sống được dâng trọn cho Chúa đã trở nên nguồn phước cho cả một dân tộc.
Dâng cho Chúa điều quý giá nhất không làm mất đi sự bình an, nhưng đem lại niềm vui trong tâm hồn. Khi cùng Sa-mu-ên thờ phượng Chúa, bà đã thốt lên rằng “Lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va, nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn” (1 Sa-mu-ên 2:1). Thật đặc biệt, sau khi dâng con, An-ne không còn sống trong đau khổ nhưng trong sự vui mừng và ngợi khen. Niềm vui của bà không còn chỉ đến từ việc sinh được con, nhưng từ việc được thuộc về Chúa và thấy con mình thuộc về Chúa. Và phước hạnh vẫn tiếp tục tuôn đổ trên gia đình ấy, “Đức Giê-hô-va đoái xem An-ne; bà thụ thai, và sinh được ba trai hai gái. Còn cậu bé Sa-mu-ên khôn lớn trước mặt Đức Giê-hô-va.” (I Sa-mu-ên 2:21)
Tôi cũng muốn dâng những của lễ có mùi thơm lên cho Đức Chúa Trời qua chính gia đình của mình để thực hiện lời hứa nguyện trước Chúa. Và tôi cũng hiểu rằng, để có một của lễ đẹp lòng Chúa, chúng ta phải chuẩn bị bằng tấm lòng và đời sống vâng phục. Điều tôi có thể làm hôm nay là giúp con của mình biết Chúa, tin nhận Chúa cách cá nhân và lớn lên trong sự dẫn dắt của Lời Chúa. Mối quan tâm của tôi giờ đây không chỉ là con học gì hay chơi gì, nhưng là con đã biết gì về Đức Chúa Trời, con đã áp dụng Lời Chúa vào cuộc sống hằng ngày như thế nào, và con đã giữ mối tương giao với Ngài ra sao. “Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” Tôi hiểu rằng điều cần làm hơn hết là cầu nguyện cho con, để chính Đức Thánh Linh hành động, biến đổi con mỗi ngày, giúp con sống vâng phục Chúa và trở nên của lễ có mùi thơm dâng lên cho Ngài.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, con muốn dâng lên Ngài những của lễ có mùi thơm đẹp lòng Chúa qua chính đời sống, gia đình và sự vâng phục của con. Xin cho con nhận biết ý muốn tốt lành của Ngài để luôn thuận phục và bước đi theo sự dẫn dắt của Chúa mỗi ngày. Xin giúp con yêu Chúa bằng một đời sống tận hiến, biết lắng nghe và làm theo Lời Ngài. Nguyện Chúa sử dụng cuộc đời con theo chương trình tốt đẹp của Ngài, để qua con, danh Chúa được vinh hiển và nhiều người được biết đến tình yêu của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đã bước đi với tấm lòng biết ơn và vâng phục Đức Chúa Trời chưa? Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ dâng cho Ngài vật chất hay những lời ca ngợi nơi môi miệng nhưng cả đời sống được biệt riêng cho mục đích của Ngài. Dù trong gia đình, công việc hay chức vụ, nguyện chúng ta luôn nhận biết ý muốn Chúa và trung tín làm theo Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt để đời sống chúng ta trở nên của lễ có mùi thơm, đẹp lòng Đức Chúa Trời và đem phước hạnh đến cho nhiều người xung quanh.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận