Có bao giờ bạn cảm thấy con người mình như bị vỡ ra từng mảnh, cảm thấy đau đớn, mệt mỏi, gục ngã? Bạn không biết làm thế nào để đứng lên, để đối diện với hoàn cảnh hiện tại, để chiến đấu với những điều khủng khiếp đang xảy ra trên đời sống mình. Dù thực tại có khó khăn nhưng điều bạn cần biết là Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.”  (Thi Thiên 34:18)

Một buổi sáng cách đây không lâu, khi đang ngồi ở bàn đọc sách, tôi nhìn qua chiếc kệ và thấy món đồ chơi siêu nhân của con gái tôi lúc nhỏ đã bị vỡ ra. Chiếc đầu nằm một nơi, phần thân một nơi và hai chân một nơi. Nghĩ lại hoàn cảnh của mình, tôi thưa với Chúa, “Chúa ơi, giờ này đây con thấy mình giống như món đồ chơi đó. Xin Chúa ráp con lại một lần nữa, để con được lành lặn, được phục hồi vì con không thể tự mình làm được” - Tôi cầu nguyện dốc đổ trong nước mắt.

Cả hai đứa con của tôi đều rời xa tôi cùng lúc. Con trai tôi đã về với Chúa trên Thiên đàng, còn con gái của tôi thì đi học xa. Tôi cảm ơn Chúa vì mình vẫn có thể đi thăm con gái được, nhưng tôi sẽ không thể gặp lại con trai mình cho tới ngày tôi về với Chúa.

Đã bao giờ bạn cảm thấy cơ thể mình như bị vỡ ra từng mảnh? Cuộc sống của bạn không đi theo cách bạn nghĩ. Một người thân yêu bạn nghĩ là sống khỏe mạnh nhưng lại qua đời đột ngột. Một mối liên hệ bạn nghĩ là bền vững lại bị gãy đổ. Nền tảng tài chính bạn cho là vững chắc nhưng lại thất bại.

Gióp 17:11 nói rằng: “Các ngày tôi qua đi, kế hoạch tôi gãy đổ cùng với những khát vọng của lòng tôi.”

Rõ ràng khi trải qua những hoàn cảnh như vậy, bạn sẽ không lấy gì làm thoải mái. Có thể bạn không cảm thấy mình muốn đọc Kinh Thánh. Thậm chí bạn có thể không cảm thấy muốn cầu nguyện. Nhưng khi bạn nhìn lên Chúa Giê-xu để được chữa lành sự gãy đổ, thì đó là nơi an ninh nhất mà bạn có thể trú ẩn trong những thời điểm khó khăn của cuộc đời.

Lời Chúa trong Thi Thiên 34:18 nhắc nhở chúng ta rằng: “Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối.”

Nếu tất cả những gì bạn có thể làm là khóc lóc và kêu cầu Chúa cứu giúp, vậy thì hãy làm điều đó đi!

Giống như Đa-vít cầu nguyện trong Thi Thiên 56:8 rằng, “Chúa đếm từng bước lưu lạc của con: Xin Chúa đựng nước mắt con trong ve của Chúa. Nước mắt con không được ghi vào sổ Chúa sao?”

Hãy nhìn vào câu tiếp theo:
“Ngày nào con kêu cầu, các kẻ thù của con sẽ thối lui; con biết điều đó vì Đức Chúa Trời bênh vực con” (Thi Thiên 56:9).

Trong quyển nhật ký tĩnh nguyện của con trai, tôi đọc được câu này, “Dù ngày hôm nay có trông ảm đạm như thế nào, thì cơ hội để thay đổi luôn dành cho những ai có đức tin để đi tiếp”.

Liệu bạn có đức tin để tin rằng Đức Chúa Trời có thể thay đổi hoàn cảnh của bạn? Ngài là Đấng có thể ráp lại những mảnh vỡ của đời sống bạn, phục hồi bạn và làm cho bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi gắn kết với Chúa, Ngài sẽ khiến bạn nhìn vào sự gãy đổ, tan vỡ của mình theo một cách tích cực.

Khi đến với Chúa hôm nay, tôi cảm nhận được sự hiện diện và yên ủi. Chúa bày tỏ cho tôi biết rằng con tôi đang ở cùng với Ngài tại một nơi tuyệt vời, phước hạnh và một ngày nào đó, tôi sẽ được gặp lại và ở với con mình, không phải vài ngày, vài năm, vài chục năm, mà cả cõi đời đời. Chúa biến những u uất, phiền não của tôi thành ra những suy nghĩ tích cực.

Hãy đón nhận sự khích lệ từ Đầy tớ của Đức Giê-hô-va, là Đấng được xức dầu “Để ban mão hoa cho những kẻ khóc than ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi ca thay vì tâm linh sầu khổ. Họ sẽ được gọi là cây công chính, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để làm vinh hiển Ngài” (Ê-sai 61:3).

Cầu nguyện: Chúa ôi, Ngài biết con đang mỏi mệt, đau thương, phiền muộn như thế nào. Ngài biết cơ thể, tấm lòng và tâm linh con yếu đuối ra sao. Xin đến thăm viếng con, an ủi con, rịt lành vết thương trong con, và ban cho con sức mới của Ngài để tiếp tục bước đi trong sự hiện diện của Cha. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Bạn thân mến, “tấm lòng đau thương, thống hối Chúa không khinh dể bao giờ”. Hãy mang tất cả những tổn thương, phiền muộn của mình đến với Chúa, như người con trò chuyện với Cha mình. Tin chắc Chúa sẽ lau ráo mọi nước mắt của bạn và phục hồi bạn.
Thân chào Quý vị, kính chúc quý vị một ngày mới thật phước hạnh & hẹn gặp lại vào ngày mai!

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này