Giữa những ngày không mấy suôn sẻ, cuộc đời chúng ta giống như một chuyến xe đang dò dẫm trong sương mù. Tầm nhìn phía trước bỗng chốc trở nên mịt mờ và mọi dự tính của chúng ta đều thành ra vô nghĩa. Giữa những khúc quanh ngặt nghèo của cuộc sống, liệu chúng ta có dám thôi nắm chặt tay lái cuộc đời mà hoàn toàn phó thác nơi sự dẫn dắt của Đấng Chăn Giữ linh hồn mình?

Hôm nay, ngày 28/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề MẮC KẸT TRONG CƠN BÃO

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7)

Chuyến xe trở về nhà sau buổi tham quan trường đại học năm ấy vẫn là một mảnh ký ức sống động, chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí tôi. Tôi chẳng thể nào quên được cảm giác ngỡ ngàng khi con đường trước mắt mình đột nhiên trở nên lạ lẫm, khác hẳn với vẻ hiền hòa lúc tôi vừa đặt chân đến.

Khi buổi tham quan kết thúc, ban tổ chức có sắp xếp một chuyến xe điện để các tân sinh viên cùng nhau dạo quanh thành phố. Thú thật, lòng tôi lúc đó cũng náo nức muốn đi cùng bạn bè lắm. Nhưng nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi dày đặc, tôi tự nhủ mình nên cẩn trọng thì hơn. Tôi chọn tự lái xe của mình, thầm hy vọng sẽ kịp chạy ra đường cao tốc trước khi tuyết phủ kín lối đi.

Thế nhưng, đúng là “người tính không bằng Trời tính”. Mặt đường trơn tuột như bôi mỡ khiến tôi chẳng cách nào rẽ vào lối lên cao tốc được. Giữa cái lạnh buốt giá và sự bất lực, tôi chỉ biết lầm lũi điều khiển xe tiến về phía trước, chậm rãi và kiên trì trong nỗi lo âu.

Lúc đó, tôi cầu nguyện khẩn thiết với Chúa trong từng nhịp thở. Tôi thưa rằng: “Chúa ơi, xin Ngài giữ tay lái cho con!” Nỗi sợ hãi bủa vây khi tôi nhìn vào khoảng không trắng xóa trước mặt, cảm giác cô độc và nhỏ bé xâm chiếm lấy linh hồn. Nhưng kỳ diệu thay, chính giữa khoảng không trắng xóa ấy, Chúa đã soi sáng để tôi nhìn thấy lối rẽ vào một khách sạn nhỏ. Đêm đó, trong căn phòng ấm áp với bữa tối ngon lành, tôi nghẹn ngào nhận ra ân điển dư dật của Ngài. Chúa không chỉ bảo vệ mạng sống tôi, mà Ngài còn chu cấp cho tôi sự an nghỉ trọn vẹn giữa cơn bão tố.

Bạn biết không, quyết định buông bỏ quyền kiểm soát để tin cậy Chúa cũng đầy thách thức y như việc lái xe giữa bão tuyết vậy. Nhưng đầu phục Ngài không có nghĩa là bỏ cuộc, mà là đặt niềm tin nơi Đấng quyền năng hơn chính mình. Dù bạn đang đối diện với bất cứ nghịch cảnh nào, hãy để lời hứa của Ngài xoa dịu lòng bạn: “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7).

Hai ngày sau, khi những tia nắng ấm áp bắt đầu làm tan đi lớp tuyết dày, tôi nhìn qua ô cửa sổ khách sạn và thấy dòng xe cộ đã bắt đầu lăn bánh trở lại. Lúc ấy, tôi biết rằng Chúa đã dọn quang con đường để tôi có thể yên tâm về nhà. Tôi gạt đi lớp tuyết trên xe, lòng nhẹ tênh bắt đầu hành trình ba tiếng đồng hồ để trở về nhà trong sự bình an tuyệt đối.

Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, con cảm ơn Ngài vì giữa những bão giông của cuộc đời, Ngài vẫn luôn là nơi trú ẩn an toàn nhất. Xin tha thứ cho những lúc con tự cậy vào sức riêng mà quên mất cánh tay quyền năng của Cha. Giờ này, con xin trao dâng mọi lo âu, mọi gánh nặng đang đè nặng trên vai con và anh chị em con trong tay Ngài. Nguyện sự bình an và ơn dẫn dắt kỳ diệu của Ngài đầy dẫy trên mỗi bước chân con đi. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, dù hôm nay bạn đang ở trên một chuyến bay xa xứ, đang thấp thỏm chờ đợi trước cửa phòng phẫu thuật, hay chỉ đơn giản là đang mệt nhoài với những áp lực mưu sinh cơm áo gạo tiền… xin hãy nhớ rằng: những nỗi niềm của bạn sẽ luôn được gìn giữ an toàn, khi bạn trao gửi mọi điều trong bàn tay yêu thương của Cha Thiên Thượng. Đừng để lòng mình trĩu nặng thêm nữa. Hãy hòa lòng cùng sứ đồ Phi-e-rơ trao dâng tất cả cho Ngài, vì Chúa chúng ta là Đấng thành tín vô cùng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này