Bạn thân mến, đời sống theo Chúa của chúng ta không phải là một ốc đảo tách biệt khỏi thế giới, mà là một cái cây lớn lên giữa nắng gió cuộc đời. Một đời sống trưởng thành giống như một cái cây khỏe mạnh: rễ phải đâm sâu vào lẽ thật để không bị lung lay trước nghịch cảnh, thân phải hấp thụ sinh lực Chúa ban trong từng phút giây sinh hoạt đời thường, và cành lá phải vươn dài để ban phước, nâng đỡ những người xung quanh.
Hôm nay, ngày 26/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề TĂNG TRƯỞNG TRONG MỌI PHƯƠNG DIỆN
“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15)
Để bắt đầu hành trình trưởng thành thuộc linh, sứ đồ Phao-lô đã để lại cho chúng ta một nguyên tắc vàng trong bức thư gửi cho Hội Thánh Ê-phê-sô:
“Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu.” (Ê-phê-sô 4:15)
Nếu bạn khao khát đạt đến sự trưởng thành trọn vẹn trong Chúa, bạn phải học cách yêu mến sự thật. Nếu không, bạn đã vô tình mở cửa cho sự lừa dối lẻn vào, tạo cơ hội cho kẻ thù cướp đi những phước hạnh vốn thuộc về mình.
Phần lớn chúng ta thường sợ hãi khi phải đối diện với thực tế. Chúng ta chọn sống trong một thế giới tự huyễn hoặc, giả vờ như những rắc rối không hề tồn tại. Nhưng bạn ơi, chúng ta không thể phủ nhận những khó khăn hay hành xử như thể nghịch cảnh không có thật. Thế giới này tồn tại những thế lực tối tăm, đời sống đầy biến động, nỗi đau và sự thiếu thốn là điều không thể phủ nhận. Nhưng tin mừng cho bạn là: Dù vết thương có sâu sắc đến đâu hay nan đề có lớn thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể đắc thắng tất cả nhờ vào Lời của Đức Chúa Trời.
Khi đã đứng vững trên nền tảng thực tế, chúng ta sẽ nhìn mọi việc quanh mình bằng con mắt đức tin, giống như tác giả Thi Thiên đã thốt lên trong sự vui mừng:
“Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.” (Thi Thiên 9:1)
Có những Cơ Đốc nhân luôn cảm thấy tội lỗi khi làm những việc “không mang dáng vẻ thuộc linh”. Họ vội vã đi siêu thị, tất bật dọn dẹp nhà cửa hay chạy đua với những công việc thường nhật vì nghĩ những chuyện đó chẳng liên quan gì đến đức tin. Họ chỉ mong mau chóng xong việc để quay lại làm những việc “thuộc linh” hơn cho Chúa vui lòng.
Nhưng Chúa không hề muốn bạn chán ghét những khía cạnh đời thường của cuộc sống này. Bạn hoàn toàn có thể tận hưởng sự thánh khiết của Chúa và tương giao với Ngài ngay cả khi đang làm việc nhà, đi chợ hay đưa đón con cái. Đừng xem nhẹ những thói quen thường nhật, hãy coi mọi thứ là một cơ hội để hết lòng phục vụ Chúa.
Và cuối cùng, không chỉ bản thân chúng ta lớn lên, mà hãy nhớ vun đắp cho các mối liên hệ xung quanh. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm gây dựng lẫn nhau:
“Vậy, anh em hãy khích lệ nhau và xây dựng nhau, như anh em vẫn làm.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:11)
Các mối liên hệ quanh chúng ta sẽ tiến triển vượt bậc, nếu chúng ta lựa chọn trở thành người khích lệ thay vì chăm chăm làm kẻ chỉ trích. Một người trưởng thành là người biết làm điều phải lẽ, và chính sự công bình của Đấng Christ đang ở trong bạn sẽ giúp bạn làm được điều đó. Khi bạn lựa chọn làm điều thiện và chúc phước cho người khác, đời sống bạn trở nên đẹp lòng Chúa biết bao.
Dù ngày hôm nay có khó khăn đến đâu, hãy dùng môi miệng mình để nâng đỡ những người xung quanh. Đừng quên dành lời khen ngợi cho những ai đang làm tốt công việc của mình, không chỉ là các đồng nghiệp, mà cả những người bạn gặp trên đường: nhân viên bán hàng, anh thợ sửa xe hay người phục vụ quán hoàn toàn xa lạ. “Anh/chị chu đáo quá! Cảm ơn nhiều nhé!” – chỉ một câu chân thành như thế cũng thắp sáng cả ngày dài của họ, và tô điểm cho chính cuộc đời bạn nữa.
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, xin giúp con không chạy trốn thực tại, nhưng can đảm đối diện với mọi nan đề bằng đức tin nơi Lời Ngài. Xin dạy con biết thánh hóa những công việc bình thường nhất trong ngày, hầu cho trong mọi việc con đều tìm thấy niềm vui nơi sự hiện diện của Ngài. Xin xức dầu cho môi miệng con, để con không nói lời cay nghiệt hay chỉ trích, nhưng luôn tuôn đổ những lời khích lệ, gây dựng cho những người con gặp gỡ. Nguyện đời sống con hôm nay là một bài ca ngợi khen sự thành tín và lạ lùng của Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, hành trình trưởng thành trong Chúa bắt đầu khi bạn không còn trốn chạy những thực tại khắc nghiệt, nhưng dùng đức tin nơi Chúa để đắc thắng mọi sự. Đó là khi bạn tìm thấy niềm vui phục vụ Ngài ngay cả lúc tất bật làm những công việc thường nhật. Và sẽ thật tuyệt vời khi bạn biết dừng lại để trao đi một lời tử tế, làm ấm lòng một người nào đó đang mệt mỏi. Ước mong rằng lẽ thật, niềm vui và tình yêu thương sẽ là những “món trang sức” quý giá nhất mà bạn mang theo trên suốt linh trình. Chúc bạn một ngày mới thật bình an và luôn rạng rỡ niềm hy vọng trong Đấng Christ!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận