Chúng ta hiểu rằng tất cả mọi người đều phải chết và đứng trước Tòa án của Chúa. Khung cảnh đó sẽ như thế nào? Liệu bạn sẽ nói gì trước những câu hỏi của vị Thẩm phán, và phán quyết cuối cùng sẽ ra sao?

Hôm nay, ngày 28/12/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Missey Butler qua chủ đề TÒA ÁN CỦA CHÚA

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27)

Bạn đã bao giờ để tâm suy nghĩ làm thế nào để có thể ghi điểm trong bài kiểm tra quan trọng nhất của cuộc đời mình chưa? Khi tất cả chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời hằng sống để tường trình lại cuộc đời mình? Trước khi bạn bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoảng sợ, hãy yên tâm rằng Chúa đã cung cấp câu trả lời cho bài kiểm tra của chúng ta rồi.

Tôi đã từng dán sau chiếc xe mình miếng dán với dòng chữ, “Chừng nào còn bài kiểm tra, trong trường sẽ luôn còn lời cầu nguyện”. Một ý nghĩ khá buồn cười cho một vấn đề khó xử lâu đời mà dường như tất cả chúng ta đều phải trăn trở. Nhưng rõ ràng là ai cũng sợ phải kiểm tra, đúng không? Vậy thì tại sao tất cả các bất an đều liên quan đến trách nhiệm giải trình?

Khi nghiên cứu chủ đề này, tôi nhận ra cảm giác run sợ của chính mình - một loại lo lắng mơ hồ nảy sinh khi nhắc đến “Ngày đó”, hay cũng gọi là “Ngày Phán Xét”.

“Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét” (Hê-bơ-rơ 9:27)

Tôi bắt đầu cảm thấy khó nghĩ trước toàn bộ sự việc, bởi vì là người tin Chúa Giê-xu, tôi được kể trong số những người có cuộc sống dựa trên nền tảng Kinh Thánh cách chặt chẽ đến mức không gì có thể làm lay chuyển được. Vậy còn Ngày Phán Xét thì sao? Tôi muốn giải quyết mọi nghi ngờ lờ mờ đã quấy rối tôi một cách không thương tiếc.

Tôi biết mình phải đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao của Thiên đàng. Tôi có thể đặt câu hỏi của mình trực tiếp cho đích thân vị Thẩm phán Tối cao của vũ trụ. Nhưng tôi do dự khi bước vào các căn phòng thánh thiện mà không có lời khuyên phù hợp. Tôi biết mình cần một người biện hộ.

“Hỡi các con bé nhỏ của ta, ta viết cho các con những điều nầy để các con không phạm tội. Nhưng nếu có ai phạm tội thì chúng ta có Đấng biện hộ với Đức Chúa Cha là Đức Chúa Jêsus Christ, Đấng công chính” (1 Giăng 2:1).

Chúa Thánh Linh giống như vị Thư ký Tòa án, đã trấn an tôi rằng phán quyết đã được ban hành. Trường hợp của tôi đã được cân nhắc kỹ lưỡng bởi một Người Biện Hộ nổi tiếng có tên là Chúa Giê-xu Christ. Kết quả là TRẮNG ÁN dựa trên cơ sở của việc được tha thứ. Ha-lê-lu-gia, Ngợi khen Chúa!

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu chuộc là sự tha tội” (Cô-lô-se 1:13-14).

Tin mừng là khi chúng ta đứng trước Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được trọn vẹn trong Ngài! Điều này có nghĩa là bất kỳ tội lỗi nào chúng ta đã từng phạm đều sẽ được huyết Chúa Giê-xu bao phủ, được quên lãng từ lâu và không bao giờ được nhắc lại. Những người tin nhận Chúa Giê-xu đứng trước Tòa án chỉ trình diện những điều tốt đẹp. Chúa sẽ xem xét mọi lời cầu nguyện, mọi tiếng khóc của tấm lòng, mọi giọt nước mắt, và mọi tiếng thở than của Thánh Linh. Ngài sẽ nhớ đến cốc nước mà chúng ta đưa cho người khát, và miếng bánh mà chúng ta tặng cho người đói. Mọi hành động phục vụ Ngài sẽ được nêu ra cách công khai.

“Vì Ngài sẽ báo ứng cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử thì Ngài ban cho sự sống đời đời” (Rô-ma 2:6-7)

Có thể bạn vẫn đang tự hỏi, “Làm sao chắc chắn rằng những việc xấu mình làm sẽ không trở thành bằng chứng chống lại mình?” Chúng ta phải nhớ rằng trong Ngày Phán Xét sẽ có hai nhóm - chiên và dê. Nhóm này sẽ được tách riêng ra với nhóm kia. Một nhóm bên phải, một nhóm bên trái. Khung cảnh này được mô tả trong Ma-thi-ơ 25:32-33. Chỉ những người vô tín, khước từ ân điển mới phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi xấu xa họ làm.

Kinh Thánh dùng nhiều ví dụ để mô tả về sự tách biệt của hai nhóm này, và đây là thời điểm thích hợp để bạn xem xét mình đang thuộc nhóm nào: Người tin hay kẻ vô tín; Chiên hay dê; Lúa mì hay cỏ lùng; Những trinh nữ khôn ngoan hay dại dột; Người đi trên đường hẹp hay đường rộng mở…

Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp tất cả chúng ta hiểu được lời tuyên bố cuối cùng dành cho chúng ta là “Vô tội” trước mọi lời cáo buộc bởi vì dòng huyết báu mà Chúa Giê-xu tuôn đổ đã rửa sạch mọi tội chúng ta. Chân lý này là chiếc neo của linh hồn tôi, và tôi cầu nguyện rằng bạn cũng sẽ như vậy. Khi bạn đứng trước Cứu Chúa của thế gian trong Ngày Vĩ Đại đó, nhận biết tình yêu Ngài dành cho bạn, thì trước mặt toàn thể loài người, Ngài sẽ đưa tay ra để chào đón bạn là cô dâu của Ngài.

“Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới Chiên Con đã đến và Vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng” (Khải Huyền 19:7).

Chúa đang kêu gọi tất cả chúng ta đầu phục đời sống mình dưới quyền tể trị của Ngài. Và rồi khi chúng ta bước vào ngày trọng đại và vinh quang đó, chúng ta sẽ hân hoan nghe những lời mình hằng mong mỏi từ Cứu Chúa yêu dấu của mình rằng, “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! ... Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi.” (Ma-thi-ơ 25: 21a).

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì con biết rằng mình sẽ không phải đứng trước Tòa của Ngài để chịu đoán phạt, nhưng để được ban thưởng tùy theo sự hầu việc Chúa của mình. Xin giúp con nắm lấy điều này để hết lòng hầu việc cho đến ngày cuối cùng. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, lời tuyên bố “trắng án”, “vô tội” không phải là cái cớ để chúng ta sống cuộc đời buông thả, nhưng là lý do để chúng ta dấn thân phục vụ hết lòng. Cho dù những công tác bạn làm cho Chúa giờ đây không ai khen ngợi hay để ý thì tất cả sẽ được tỏ bày trong ngày ban thưởng của Chúa. Vậy, đừng nản lòng trong sự hầu việc Ngài.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ"

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này