Bạn đã bao giờ quan sát một con chim đại bàng đối diện với cơn bão chưa? Trong khi những loài chim khác tìm nơi trú ẩn, đại bàng lại tận dụng chính sức gió của cơn bão để nâng mình lên cao hơn. Bí mật không nằm ở sức mạnh của đôi cánh, mà nằm ở cách nó nương mình vào luồng không khí. Tương tự như vậy, đời sống Cơ Đốc nhân không phải là cuộc chạy đua của xác thịt, mà là hành trình học cách nương mình vào dòng chảy của Đức Thánh Linh. Giữa những ngày đời sống như đang “mất điện”, liệu có nguồn sáng nào không bao giờ tắt? Và có sức mạnh nào đủ khả năng giúp chúng ta bay cao vượt trên những giới hạn của chính mình?
Hôm nay, ngày 29/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Wally Odum qua chủ đề LỰC NÂNG CHO TÂM LINH
“Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:2)
Khi vợ chồng tôi còn ở Úc, chúng tôi có dịp quen biết một người phụ nữ sinh sống tại vùng quê hẻo lánh ở Queensland. Bà kể về cuộc sống trong một thị trấn nhỏ với nguồn điện vô cùng hạn chế. Ở đó có một bệnh viện địa phương, và mỗi khi có ca cấp cứu, nhân viên y tế lại phải gọi điện đến từng nhà trong thị trấn để khẩn thiết cầu cứu: “Làm ơn hãy tắt hết lò nướng. Chúng tôi chuẩn bị vận hành máy X-quang.”
Hầu hết chúng ta ngày nay hiếm khi trải qua sự thiếu hụt năng lượng đến mức ấy. Cùng lắm là một trận bão khiến điện cúp tạm thời, và đôi khi tôi còn chẳng chuẩn bị đèn pin. Sự cố mất điện làm thang máy đứng khựng, văn phòng chìm trong bóng tối và mọi liên lạc bị đình trệ. Nhưng tạ ơn Chúa, những bất tiện đó thường không kéo dài.
Tuy nhiên, trong đời sống tâm linh, chúng ta không bao giờ phải lo sợ về việc “khủng hoảng năng lượng”. Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Đức Thánh Linh và cung ứng mọi nhu cầu cần thiết. Bí quyết để đắc thắng không nằm ở nỗ lực cá nhân, mà ở khả năng chúng ta vận hành quyền năng thiên thượng đã có sẵn trong mình.
Nhiều năm trước, Mike Kollin rời Đại học Auburn để chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp cho đội Miami Dolphins. Huấn luyện viên cũ của anh, Shug Jordan đã gọi điện nhờ anh tuyển quân cho đội bóng từ khu vực Miami. Mike hỏi: “Thưa thầy, thầy đang tìm kiếm mẫu cầu thủ như thế nào ạ?”
Jordan trả lời: “Này Mike, có những người khi bị đánh gục, họ nằm lỳ luôn tại chỗ.”
“Chúng ta không cần những người đó, đúng không thầy?” – Mike đáp.
“Đúng vậy! Nhưng cũng có người bị đánh gục rồi lại đứng lên. Bị đánh gục lại đứng lên. Cứ thế mãi.”
Mike hào hứng: “Đó là người chúng ta cần đúng không thầy?”
“Không, Mike ạ” – Jordan nói chắc nịch. “Chúng ta cũng không cần người đó. Hãy tìm cho thầy anh chàng nào có thể đánh gục tất cả những người kia kìa. Đó mới là người chúng ta cần.”
Đức Chúa Trời muốn chúng ta trở thành những Cơ Đốc nhân đắc thắng mọi trở ngại trong đời. Ngài muốn chúng ta sống trong sự tự do thật, không còn bị giam cầm bởi tội lỗi và sự chết. Vấn đề là, chúng ta quá ý thức về sự yếu đuối và giới hạn của mình. Chúng ta cảm thấy mình quá nhỏ bé để có thể sống cuộc đời đắc thắng đó. Nhưng Chúa đã có một giải pháp để chúng ta mạnh mẽ hơn trong “trận đấu” cuộc đời này.
Trong sách Rô-ma chương 8, sứ đồ Phao-lô đã đưa ra đáp án của Chúa cho sự yếu đuối của con người: đó là Đức Thánh Linh.
Mỗi chúng ta đều biết cái giá đắt mà tội lỗi gây ra. Chỉ cần đi ngang qua một nghĩa trang, chúng ta sẽ thấy sự hiện hữu không thể tránh khỏi của cái chết thể xác. Nhưng tin mừng mà Phao-lô chia sẻ mang lại hy vọng rạng ngời:
“Vì luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết.” (Rô-ma 8:2)
Lời công bố này thật đáng kinh ngạc làm sao! Dù tội lỗi và sự chết dường như đang nắm quyền thống trị, thì qua Cứu Chúa Jêsus, Đức Chúa Trời đã thiết lập “luật của Thánh Linh sự sống” để giải phóng chúng ta. Tội lỗi không thể đánh bại chúng ta. Đức Thánh Linh hoàn toàn vượt trội hơn mọi quyền lực tối tăm. Chúa không để chúng ta đơn độc chiến đấu, vì Ngài biết chúng ta vốn dĩ đã thua cuộc. Thay vào đó, Ngài sai Đức Thánh Linh đến để ấn chứng sự tự do cho chúng ta. Đó là sự tự do đích thực – một sự tự do cho phép chúng ta bước đi trong đời này và tiến vào cõi đời đời, với sự xác tín rằng tội lỗi và sự chết không còn quyền định đoạt số phận đời đời của mình nữa.
Thời đại học, tôi được học về “Nguyên lý Bernoulli”. Nói một cách đơn giản, khi một dòng chất lưu (như không khí) di chuyển với tốc độ cao, nó tạo ra áp suất thấp hơn so với dòng di chuyển chậm. Nguyên lý này được ứng dụng để thiết kế cánh máy bay: không khí lướt trên mặt cánh nhanh hơn dưới mặt cánh, tạo ra một lực nâng cực lớn đẩy máy bay lên cao.
Biết lý thuyết là một chuyện, nhưng khi bạn ngồi trên một chiếc máy bay đang lao vút trên đường băng, cảm giác sẽ rất khác. Bạn nhận ra mạng sống mình đang đặt cược vào việc ông Bernoulli có nói đúng hay không. Nếu máy bay không cất cánh, khả năng cao là bạn sẽ không bay lên được và tai nạn thảm khốc sẽ xảy ra!
Nhiều tín hữu chỉ hiểu về quyền năng Chúa qua lý thuyết. Nhưng Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta đang lao đi trên đường băng cuộc đời, nơi tội lỗi và sự chết đang rình rập ở cuối đoạn đường. Nhưng đừng sợ hãi! Phao-lô biết điều ông đang nói. Đức Thánh Linh sẽ tạo ra “lực nâng” tâm linh cần thiết, giúp chúng ta bay cao vượt lên trên mọi hiểm nguy.
Phao-lô tiếp tục khẳng định quyền năng không giới hạn này: “Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em.” (Rô-ma 8:11)
Quyền năng phục sinh đang sống trong chúng ta! Sự chết không thể khuất phục chúng ta, tội lỗi không thể hủy hoại chúng ta – không phải vì chúng ta mạnh mẽ, mà vì Thánh Linh Chúa ngự trị trong chúng ta.
Đức Chúa Trời đã can thiệp để giải phóng chúng ta khỏi những xiềng xích đang làm ta suy kiệt. Tôi từng xem phim tài liệu về một con ngỗng Canada đang rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Một ai đó đã vứt vòng nhựa thắt cổ chai trên đường và con ngỗng vô tình mắc mỏ vào đó. Vì mỏ bị buộc chặt, nó không thể ăn và chắc chắn sẽ chết đói. Một người đàn ông nọ đã quyết tâm giải cứu nó. Con ngỗng sợ hãi bỏ chạy (giống như đôi khi chúng ta chạy trốn khỏi Chúa), nhưng người đàn ông vẫn kiên trì đuổi theo.
Khi con ngỗng bơi ra giữa dòng sông và trôi dần ra xa tầm với, người đàn ông đã đứng sẵn trên một cây cầu phía hạ lưu. Ông thả lưới, tóm gọn con ngỗng và nhảy xuống để giải cứu nó. Cú nhảy khiến ông bị gãy chân, nhưng ông đã cắt đứt cái bẫy nhựa chết người đó, trả lại sự sống cho con ngỗng tội nghiệp.
Đó chính là những gì Cứu Chúa Jêsus đã làm cho chúng ta. Ngài đã đến cứu chuộc chúng ta với cái giá bằng chính mạng sống Ngài. Trong sự hy sinh ấy, Ngài không chỉ tuyên bố chúng ta tự do, mà còn ban Đức Thánh Linh để chúng ta tiếp tục sống trong sự tự do đắc thắng mỗi ngày. Hãy đồng lòng cùng Phao-lô mà thốt lên bằng cả tấm lòng: “luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ Jêsus đã giải phóng tôi…”
Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, tạ ơn Chúa vì Ngài không để con phải đơn độc chiến đấu với những giới hạn của xác thịt yếu đuối này. Xin Thánh Linh Ngài tuôn đổ đầy dẫy trên con, thắp sáng ngọn đèn trong tâm linh con. Nguyện Ngài ban cho con năng quyền phục sinh để đắc thắng tội lỗi, nỗi sợ hãi và mọi xiềng xích đang trói buộc mình. Xin giúp con được kinh nghiệm sự hiện diện đầy uy quyền của Ngài trong từng hơi thở, từng quyết định của con ngày hôm nay. Nguyện xin luật của Thánh Linh sự sống dẫn dắt con bước đi trong sự tự do và bình an trọn vẹn. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Jêsus không chỉ cứu chúng ta khỏi án phạt của tội lỗi rồi bỏ mặc chúng ta tự bươn chải. Ngài còn ban chính Đức Thánh Linh là nguồn năng quyền phục sinh ở cùng chúng ta mọi lúc, mọi nơi. Đừng để những lực cản của mặc cảm tội lỗi hay nỗi sợ cái chết kìm hãm bạn dưới đường băng tuyệt vọng. Hãy tin cậy vào năng quyền của Thánh Linh, để Ngài nâng đôi cánh đức tin của bạn tự do bay cao. Bởi vì khi có Ngài, bạn chắc chắn sẽ trở thành người đắc thắng.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận