Bạn đã bao giờ đối diện với một nan đề nào đó quá lớn, quá khó đến nỗi khiến bạn cảm thấy hoàn toàn bất lực và tuyệt vọng?
Hôm nay, ngày 29/01/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời chứng của tác giả Carolyn qua chủ đề ĐỨC CHÚA TRỜI LÀM ĐƯỢC MỌI SỰ
“Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26)
Một năm sau khi kết hôn, chồng tôi nhận được giấy báo nhập ngũ vào năm 1969.
Chúng tôi muốn có con nhưng tôi biết việc thụ thai có thể khó khăn vì bệnh lạc nội mạc tử cung của mình. Chúng tôi đã hỏi ý kiến bác sĩ chuyên khoa hiếm muộn nhưng không có kết quả. Rất có thể chồng tôi phải tham chiến tại một nơi mà chiến tranh đang diễn ra rất khốc liệt. Vì vậy, chúng tôi quyết định bắt đầu thủ tục nhận con nuôi.
Sau đó chồng tôi được lệnh phải di chuyển đến Tacoma, Washington. Trên đường đến đó, tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi đã nghe nhầm chăng? Làm sao chuyện này xảy ra được chứ?
Chúng tôi ổn định ở chỗ mới để chờ đợi đứa con bé bỏng chào đời. Không lâu sau đó, chiến trường hải ngoại đã gọi tên chồng tôi. Thời điểm anh phải lên đường là tháng 6, một tháng trước khi em bé chào đời. Anh sẽ không được trở về cho đến tháng Hai - nếu mọi thứ thuận lợi.
Trong quá trình mang thai đã có một số biến chứng xảy ra. Tôi sợ mất đứa bé. Các bác sĩ đã không ngần ngại sử dụng một liệu trình mới. Chọc ối. Tôi đã trải qua nhiều lần chọc kim để hút nước ối từ tử cung.
Vì trường hợp mang thai của tôi khá đặc biệt và có rủi ro cao nên lệnh triệu tập của chồng tôi có chút thay đổi, anh sẽ không rời đi cho đến khi em bé được sinh ra.
Đến ngày dự sinh, tôi đến khám với bác sĩ Quân đội. Tôi hỏi, "Dạo này em bé có vẻ trầm lặng, liệu đây có phải là điều bình thường không?"
Bác sĩ đã kiểm tra và không tìm thấy nhịp tim. Sau khi chọc dò nước ối, kết quả thông báo là “em bé đã chết trong bụng mẹ".
Bác sĩ sau đó hướng dẫn cho tôi rằng họ sẽ không lấy em bé ra nhưng đợi để cơ thể tôi chuyển dạ và tôi phải sinh nó ra như những trường hợp bình thường khác.
Đôi mắt tôi nhoà đi. Chúng tôi trở về nhà và không nói một lời nào về kết luận của bác sĩ. Tai tôi đã nghe những lời đó nhưng trong lòng tôi không muốn tin. Đứa bé trong bụng tôi không hề cử động thêm lần nào nữa. Nhưng với đức tin, chồng tôi vẫn tiếp tục đóng những đồ dùng em bé cho con.
Bởi vì tôi có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào nên lệnh triệu tập đến chiến trường của chồng tôi một lần nữa được tạm hoãn. Một tuần trôi qua, rồi hai, rồi ba, và bốn.
Đến ngày 10 tháng 8, bác sĩ chỉ định chọc ối nữa. Họ rút ra một chất lỏng màu xanh lục đục.
Đêm đó, tôi trở dạ. Chúng tôi lái xe đến bệnh viện trong im lặng. Hy vọng và đau buồn đang hoành hành trong lòng. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải vứt bỏ đứa con mà tôi mang trong bụng hơn mười tháng này.
Sau khi đỡ đẻ, bác sĩ chạy ra gọi chồng tôi, "Trung úy Dave Unruh, vợ của anh đã sinh ra một đứa con trai còn sống."
Chồng tôi đáp, “Con tôi còn sống sao? Rõ ràng các vị đã nói... " - Dave đã không thể diễn tả thành lời.
Nhân viên y tế tiếp tục, “Dù cân nặng được 3,6 kg nhưng đứa trẻ rất ốm yếu. Chúng tôi đã đưa bé đến phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh vì bị nhiễm trùng phân. Chúng tôi sẽ theo dõi bé ở đó cho đến khi bé qua đời."
Mặc dù những lời của bác sĩ lẽ ra phải mang lại sự tàn phá, nhưng Dave vẫn tràn ngập một sự hy vọng. Vì Chúa đã cho con trai chúng tôi còn sống khi sinh ra nên Dave cảm thấy rằng Chúa cũng có thể cho con trai tôi vượt qua được và phát triển bình thường, dù dự đoán của bác sĩ có kinh khủng như thế nào.
Tôi được phép gặp con khi nó được ba ngày tuổi. Khi y tá đặt con vào vòng tay tôi, tôi đã khóc vì sung sướng. Đây là con trai của chúng tôi. Nó không chết, nhưng vẫn sống.
Trước sự ngạc nhiên của bác sĩ, con trai tôi dường như khoẻ lên từng ngày. Đến ngày thứ 8, bé được cho về nhà.
Thời gian trì hoãn lên đường của Dave sẽ sớm kết thúc. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ vẫy tay chào tạm biệt người chồng yêu quý của mình để nhường chỗ cho một chiến trường chết chóc.
Một đêm, không thể ngủ được, Dave cầm lấy quyển sổ tay về nội quy quân đội và đọc được một dòng chữ có đánh dấu sao (*) ở cuối trang, trong đó ghi, "Nếu một binh sĩ được yêu cầu dàn quân trong khoảng thời gian ngắn hơn 180 ngày thì binh sĩ đó được miễn trừ khỏi việc dàn quân".
Dave đã đếm số ngày mà anh sẽ phải lên đường đến chiến trường cho tới ngày kết thúc nhiệm vụ. Từ phòng khách, anh hét lớn cho tôi nghe, “Carolyn, xem này! Họ không thể gửi anh đi vì anh chỉ có 178 ngày để làm nhiệm vụ".
Giờ đây, Darren, con trai chúng tôi đã cao 1,85m với một sức khỏe vô cùng tráng kiện. Con trai tôi đã lập gia đình và đang nuôi dạy 4 đứa con xinh đẹp.
Quả thật, “Loài người không thể làm được điều nầy, nhưng Đức Chúa Trời làm được mọi sự.” (Ma-thi-ơ 19:26)
“Tôi kiên nhẫn trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi.” (Thi Thiên 40:1)
Cầu nguyện: Con ngợi khen Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời Toàn năng, Đấng làm được mọi sự và không gì là quá khó cho Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài yêu thương, quan tâm và săn sóc mỗi cuộc đời chúng con. Nguyện mọi vinh quang quy về cho một mình Ngài. Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện. Amen!
Quý thính giả thân mến, thật Đức Chúa Trời làm được mọi sự, không gì quá khó đối với Ngài. Hy vọng qua lời chứng mà chương trình hôm nay đem đến, bạn sẽ thêm vững lòng tin cậy nơi Chúa, cho dù nan đề mà bạn đang đối diện có lớn đến đâu đi nữa.
Oneway Radio rất vui khi nhận được rất nhiều những lời chứng về đời sống được biến đổi qua chương trình TNHN. Chúng tôi cũng được khích lệ từ những khoản dâng hiến của bạn gửi cho chương trình, để giúp cho Lời Chúa càng được chia sẻ lan rộng hơn. Nếu bạn muốn được tư vấn về niềm tin, hoặc dự phần trong sự dâng hiến với chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay bằng cách để lại bình luận trực tiếp trên YouTube, Facebook, nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại: 0898 189 819
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
bình luận