Khi nghe từ “thờ phượng", bạn nghĩ đến điều gì? Suy nghĩ đầu tiên của nhiều người là những buổi nhóm lại tại nhà thờ ngày Chúa nhật. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bài học hôm nay giúp bạn nhận biết rằng sự thờ phượng Chúa có thể được bày tỏ qua những hoạt động thường ngày của bạn.

Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà.” ( Giăng 12:3)

Từ hồi còn bé, tôi đã in sâu vào tâm trí mình với cách hiểu “thờ phượng" là một danh từ thay vì một động từ. Mỗi buổi sáng Chúa nhật, tôi luôn nghe ba mẹ nói, “Nhanh lên con, sắp trễ giờ thờ phượng rồi", “Chúng ta đi thờ phượng, nhớ mang theo Kinh Thánh nhé".

Cá nhân bạn hiểu từ “thờ phượng" như thế nào? Có thể bạn sẽ nghĩ đến sự kỉnh kiềng, ngợi khen, tôn vinh, dâng hiến, yêu thương, phục vụ, tạ ơn… Nói cách khác, đối với nhiều người, mọi điều liên quan đến thờ phượng đều xoay quanh một chương trình.

Nhưng Ma-ri cho chúng ta một bức tranh sống động của sự thờ phượng trong Giăng 12:3, “Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý giá xức chân Đức Chúa Jêsus, rồi dùng tóc mình lau chân Ngài. Mùi dầu thơm tỏa khắp nhà.” Chúng ta có thể hình dung phản ứng của những người xung quanh khi chứng kiến sự việc này. Kinh Thánh thuật lại rằng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt đã chê trách việc làm ấy và cho rằng Ma-ri đang phí phạm những gì quý giá một cách vô ích. Giu-đa bảo: “Sao không bán dầu thơm nầy lấy ba trăm đơ-ni-ê để cho người nghèo?”

Nhưng Chúa Giê-xu khiển trách Giu-đa và bảo: “Các con luôn có người nghèo ở với mình, nhưng các con không có Ta mãi đâu.” Nói cách khác, Ma-ri nhận biết khoảnh khắc được ở trong sự hiện diện của Chúa và đã tận dụng giây phút ấy để bày tỏ lòng tôn quý, kính mến Ngài. Và Chúa Giê-xu đã chấp nhận hành động thờ phượng thuần khiết ấy của Ma-ri.

Bạn có thường xuyên thể hiện sự thờ phượng thuần khiết đối với Chúa?

Có thể phản ứng của bạn là, “À, tôi đi nhà thờ đều đặn mỗi Chúa nhật, tôi cũng tham gia lớp trường Chúa nhật, đi nhóm ban ngành đầy đủ”. Nhưng có lẽ bạn đã không đi vào đúng trọng tâm vấn đề. Chúng ta đang nói về sự bày tỏ tình yêu đối với Chúa từ tận đáy lòng.

Có lẽ bạn không xem những hoạt động thường ngày của mình là sự thờ phượng. Nhưng khi bạn làm với tất cả tấm lòng, thì những việc này có thể được xem là sự thờ phượng của bạn đối với Chúa, chẳng hạn như:

Bạn quan tâm, chăm sóc con cái mình. Con cái bạn là cơ nghiệp Chúa ban. Chăm lo cho cơ nghiệp của Chúa chính là tôn trọng và yêu quý Ngài. Đó chính là sự thờ phượng. Bạn chính là đôi tay, bàn chân của Chúa và Ngài muốn dùng bạn để đem ơn phước đến cho người khác. Hãy nhìn thật kỹ vào đôi mắt của con bạn, nó phản ánh tình yêu của Chúa theo một phương cách rất đặc biệt. Và đáp ứng của bạn trước tình yêu ấy chính là một hành động thờ phượng.

Còn việc thăm viếng một ai đó đang trong hoàn cảnh đau yếu, bệnh tật thì sao? Bạn mang tình yêu của Chúa đến cho họ, thì hành động của bạn chính là của lễ của sự ngợi khen và thờ phượng. Cô-lô-se 3:23 dạy, “Khi làm bất cứ việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta”.

Chúng ta thường nhìn vào con người để tìm kiếm sự công nhận, tán dương. Tuy nhiên, khi chúng ta thực sự vâng theo tiếng gọi của cuộc đời mình và dốc đổ tấm lòng mình trong đó, chúng ta đang tôn vinh Chúa. Điều này trở nên một hành động thờ phượng của chúng ta.

Dù rằng ngày hôm nay, chúng ta không thể quỳ gối xuống dưới bệ chân Chúa Giê-xu như Ma-ri khi xưa, chúng ta vẫn có thể dâng lên Ngài của lễ ngợi khen và thờ phượng như vậy qua cuộc sống hằng ngày của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tôn quý và yêu kính Chúa qua mỗi một hành động con làm trong cuộc sống hằng ngày. Con biết rằng khi mình hết lòng mà làm với mục đích dâng vinh quang cho Chúa, thì con đang thực sự thờ phượng Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Quý thính giả thân mến, mỗi hành vi, cử chỉ, lời nói của bạn; mỗi sự tương tác của bạn với người xung quanh đều có thể trở nên hành động của sự thờ phượng. Vậy bạn sẽ thờ phượng Chúa như thế nào trong hôm nay?

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này