10 điều Kinh Thánh bày tỏ về thiên đàng – đích đến đời đời của người tin Chúa (P.1)

Dưỡng linh
01:51 06/02/2026

Oneway.vn – Sự chết của Cứu Chúa Jêsus trên thập tự giá mở ra cho chúng ta một cơ hội đặc biệt: đó là sự tự do chạm đến tận linh hồn, sự tự do của cõi đời đời mà những người tin Chúa được mời gọi nhận lãnh.

“Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời.” (Giăng 1:12)

Con người chúng ta sinh ra trong sự kìm kẹp của tội lỗi, tự sức mình không ai có thể thoát ra. Nhưng Đức Chúa Trời chủ động mở đường giải cứu chúng ta. Kinh Thánh cho biết đến lúc “Tin Lành … sẽ được rao giảng khắp đất,” và Đức Chúa Jêsus sẽ chưa trở lại cho đến khi điều đó được trọn. Rồi Ngài sẽ trở lại. Và với những ai đã tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa, ngày ấy sẽ là ngày chúng ta được chiêm ngưỡng gương mặt của Chúa Bình An và ở trong sự hiện diện của Vua trên muôn vua cho đến đời đời.

Trên thiên đàng không còn bệnh tật, sự chết hay khổ đau (Khải Huyền 21:4). Chúng ta sẽ được đoàn tụ với những người tin Chúa đã đi trước mình (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17). Và khi vinh hiển Ngài bao phủ, tất cả những câu hỏi từng khiến chúng ta day dứt trong đời này sẽ dần lắng xuống, khi chúng ta cuối cùng cũng được về nhà.

1. Tương lai rạng rỡ của chúng ta 

“Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống.” (Giăng 8:12)

Khi Đức Chúa Jêsus giáng sinh trên đất, các thiên sứ hiện ra với những người chăn chiên ngoài đồng (Lu-ca 2:8–16). Chỉ trong khoảnh khắc, bầu trời đen kịt bừng sáng rực rỡ. Đức Chúa Jêsus khẳng định rằng ai theo Ngài sẽ không bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ sống trong ánh sáng ban sự sống, với một tương lai rực rỡ trong Ngài (Giăng 8:12). Ánh sáng của “sự sống” diễn tả ý niệm về sự tăng trưởng sống động, liên tục suốt cõi đời đời. Khi chúng ta bước theo ánh sáng của Đức Chúa Jêsus, chúng ta sống vượt qua đời này và hướng đến cõi vĩnh hằng.

Trong đồng vắng, Đức Chúa Trời dùng trụ mây ban ngày và trụ lửa ban đêm để dẫn dân Y-sơ-ra-ên đi đường (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:21). Cũng vậy, ánh sáng của Đức Chúa Jêsus dẫn dắt chúng ta trong đời sống hôm nay. Khi theo Ngài, chúng ta không còn bước đi trong bóng tối – không chỉ trong những ngày còn ở trên đất này, mà cả khi chúng ta rời khỏi thế gian để bước vào cõi đời đời.

“Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày. Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5)

2. Khi trần thế khép lại, cõi đời đời mở ra

“Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương quốc của Con yêu dấu Ngài.” (Cô-lô-se 1:13)

Khi cuộc đời này kết thúc, chúng ta sẽ đi gặp Đấng Christ. Sự kết thúc nơi trần thế chính là khởi đầu của cõi đời đời. Niềm hạnh phước khi được gặp Ngài trên thiên đàng vượt xa mọi vòng tay thân yêu trên đất này. Nước mắt được lau khô, và mọi tổn thương sẽ được chữa lành.

Những ngày còn lại trên đất của chúng ta được Chúa sử dụng để phản chiếu một phần Vương Quốc Ngài. Những tấm lòng đầu phục Cứu Chúa Jêsus sẽ mang đến ánh sáng cho một thế giới đang nhanh chóng chìm vào bóng tối. Chúng ta là ánh sáng mang sự sống cho nhân loại, là tiếng cảnh tỉnh vang lên khi lòng người sa ngã. Công việc của chúng ta là sống giữa đất này để bày tỏ tình yêu của Ngài cho những người xung quanh.

3. Chỗ ở của chúng ta đã được chuẩn bị sẵn

“Đừng sợ, vì Ta đã cứu chuộc con. Ta đã gọi đích danh con và con thuộc về Ta.” (Ê-sai 43:1b)

Khi tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa, sự cứu rỗi bảo đảm chỗ ở của chúng ta với Ngài trên thiên đàng. Đức Chúa Trời đã hoạch định mọi sự sống trên đất này. Cứu Chúa Jêsus đã lên thập tự giá vì từng mỗi người trong chúng ta, “không để mất một ai.” Tác Giả của sự sống yêu mến từng linh hồn Ngài đã dựng nên. Ngài biết nỗi sợ trong lòng chúng ta và đã trả trọn vẹn cái giá cho tội lỗi của chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta sẽ hiểu vì sao Đức Chúa Trời cho phép mọi điều xảy ra trong đời sống mình, và được nhìn thấy mặt Ngài. Giống như Ngài đã bảo đảm với dân Y-sơ-ra-ên rằng họ là tuyển dân của Ngài trong Ê-sai 43:1, chúng ta cũng sẽ biết chắc chắn rằng mình thuộc về Ngài.

4. Sự đảm bảo đời đời

“Bây giờ tôi biết Đức Giê-hô-va cứu người được xức dầu của Ngài; Từ trên trời thánh Ngài sẽ đáp lời vua cầu xin bằng quyền năng cứu rỗi của tay phải Ngài.” (Thi Thiên 20:6)

Câu Kinh Thánh này vốn là lời cầu nguyện xin Chúa bảo vệ vua trước khi bước vào trận chiến. Nhưng cánh tay từ thiên đàng đã gìn giữ vua ngày ấy cũng chính là cánh tay vẫn đang che chở con dân Ngài cho đến hôm nay. Đức Chúa Jêsus đã đến để cứu chúng ta khỏi sự phân cách với Đức Chúa Trời, và Ngài mở ra con đường để chúng ta có thể vươn tay đến Ngài trong sự cầu nguyện, xin Ngài gìn giữ và bảo vệ.

Là con cái của Vua, chúng ta được ở dưới bàn tay che phủ của Ngài. Chúng ta không thể trốn chạy khỏi thế gian đầy đổ vỡ, cũng không tránh khỏi những hậu quả đau đớn mà tội lỗi gây ra. Nhưng thập tự giá mở đường cho chúng ta chạy đến với Chúa, và bảo đảm rằng chúng ta có thể đứng vững giữa mọi thử thách. Rồi đến một ngày, sau trận chiến, mỗi người sẽ được ở trọn vẹn trong vòng tay Ngài trên thiên đàng.

5. Đức Chúa Jêsus là con đường duy nhất

“Nhưng Đức Chúa Jêsus giữ lấy chức tế lễ vĩnh viễn vì Ngài tồn tại đời đời.” (Hê-bơ-rơ 7:24)

Kinh Thánh bày tỏ rất rõ rằng Đức Chúa Jêsus là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời. Từ khi Chúa đến, chúng ta không còn cần phải dựa vào những nghi thức tế lễ ngày xưa để được đến gần Đức Chúa Trời hay bước vào sự hiện diện của Ngài.

“Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha.” (Giăng 14:6)

Đôi khi con người không dễ chấp nhận điều này, vì chúng ta quen với việc đo lường, kiểm soát, và đặt ra tiêu chuẩn. Nhưng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng ta chỉ cần một mình Đức Chúa Jêsus là đủ.

Ngài đã chịu chết để xóa sạch bản án của cả thế gian. Ngay cả người tội phạm bị đóng đinh bên cạnh Ngài cũng được bước vào sự hiện diện của Ngài. Điều đó nhắc chúng ta rằng cách Đức Chúa Trời nhìn con người rất khác với cách chúng ta nhìn nhau. Chuẩn mực thuộc về Đức Chúa Jêsus, và trong chuẩn mực ấy, Ngài chọn ban sự tự do cho mọi linh hồn.

Bài: Meg Bucher; dịch: Esther Võ

(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này