4 điều người vợ dễ xem nhẹ nhưng có thể âm thầm phá đổ mái ấm
Oneway.vn – Hình ảnh một người phụ nữ dùng chính đôi tay mình để phá tan ngôi nhà nghe thật khó hiểu. Chẳng phải ai cũng mong xây dựng một gia đình tốt đẹp sao?

Chúng ta mong có một cuộc hôn nhân bền vững, nuôi dạy những đứa con kính sợ Chúa, sống có trách nhiệm và trở nên người có ích. Vì vậy, nếu nghe nói có người cố tình phá tan chính mái ấm của mình, hẳn chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc. Một người phụ nữ như thế chắc chắn đang có điều gì đó rất sai lệch. Kinh Thánh gọi vấn đề ấy là sự ngu dại.
“Người nữ khôn ngoan xây dựng nhà mình, Nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó.” (Châm Ngôn 14:1)
Cần có sự khôn ngoan để xây dựng một mái ấm. Trong khi người nữ khôn ngoan dành sức lực để gây dựng gia đình, người nữ ngu dại lại dùng chính sức lực ấy để phá đổ nó. Nhưng nàng làm điều đó bằng cách nào? Dưới đây là bốn cách mà người nữ ngu dại thường làm.
1. Nàng xem thường sự khôn ngoan
“Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất và được vững vàng bởi sự thông sáng. Nhờ tri thức, các phòng ốc đều chứa đầy của cải quý báu và đẹp đẽ.” (Châm Ngôn 24:3-4)
“Sự khôn ngoan là điều quan trọng nhất, hãy tìm cầu sự khôn ngoan; Hãy dùng hết những gì con có mà mua sự thông sáng.” (Châm Ngôn 4:7)
Điều đầu tiên dẫn người nữ ngu dại đến chỗ tự phá đổ gia đình là xem thường sự khôn ngoan. Muốn xây dựng một mái ấm vững chắc, chúng ta cần sự khôn ngoan. Kinh Thánh thúc giục con người tìm kiếm sự khôn ngoan và thông sáng, dù phải trả giá bằng nhiều điều mình có. Đây không phải là điều có thể xem nhẹ hay tìm kiếm một cách hời hợt.
Vua Đa-vít từng viết rằng nếu Đức Giê-hô-va không xây nhà thì những người xây cất lao nhọc cũng chỉ là vô ích. Người nữ ngu dại lao nhọc mà không đạt được kết quả bởi nàng không tìm kiếm sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời, cũng không để Ngài dẫn dắt việc xây dựng gia đình mình.
Khi sống theo sự khôn ngoan, chúng ta giống như người khôn ngoan trong lời dạy của Chúa Jêsus, người xây nhà mình trên đá. Mưa xuống, nước dâng, gió thổi và xô vào nhà, nhưng ngôi nhà ấy vẫn đứng vững vì được xây trên nền đá.
Ngược lại, người dại xây nhà trên cát. Khi mưa xuống, nước dâng và gió thổi vào, căn nhà ấy sụp đổ tan tành (Ma-thi-ơ 7:24-27). Trong việc xây dựng gia đình, không có vật liệu nào có thể thay thế cho sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời. Người nữ ngu dại xem thường sự khôn ngoan ấy và bởi đó khiến mái ấm của mình đứng trước nguy cơ sụp đổ.
Vậy sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời trông như thế nào?
Gia-cơ nói rằng người thật sự khôn ngoan và hiểu biết phải bày tỏ điều đó qua đời sống tốt đẹp, bằng những việc làm được thực hiện trong sự nhu mì của sự khôn ngoan. Ông mô tả sự khôn ngoan từ thiên thượng là “thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối”.
Trái lại, thứ khôn ngoan thuộc về thế gian – vốn thực chất là sự ngu dại – đi kèm với lòng “ghen ghét một cách đắng cay”, “tranh cạnh”, sự giả dối, hỗn loạn và đủ mọi việc ác (Gia-cơ 3:13-17).
Một gia đình được xây bằng những “vật liệu” như thế rất khó đứng vững. Chỉ một vài va chạm cũng có thể khiến những rạn nứt nhanh chóng xuất hiện.
2. Nàng thường xuyên cằn nhằn chồng
Từ điển Merriam-Webster định nghĩa “cằn nhằn” là liên tục làm phiền hoặc thường xuyên chỉ trích, bắt lỗi một người.
Người vợ có thể dễ rơi vào thói quen này vì thường quan tâm đến việc mọi thứ trong gia đình có vận hành ổn thỏa hay không. Khi nhận thấy điều gì chưa ổn, nàng muốn nó được giải quyết ngay. Đôi khi, sự cằn nhằn cũng xuất hiện khi người vợ cảm thấy mình không được lắng nghe hoặc không được coi trọng trong mối quan hệ.
Dù nguyên nhân là gì, cằn nhằn không phải là cách giao tiếp hiệu quả với chồng. Một người vợ có thể cảm thấy mình có lý do chính đáng để làm như vậy, nhưng Kinh Thánh cảnh báo rất rõ về thái độ tranh cạnh trong gia đình.
Châm Ngôn 21:9 nói: “Thà ở một nơi vắng vẻ còn hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và càu nhàu.”
Hãy thử hình dung việc phải sống ở một góc nhỏ trên mái nhà khó chịu đến mức nào. Vậy mà Châm Ngôn nói rằng điều ấy vẫn còn dễ chịu hơn việc sống chung nhà với một người phụ nữ luôn tranh cạnh.
Châm Ngôn 27:15 cũng ví người đàn bà hay tranh cạnh với một mái “nhà dột liên miên trong ngày mưa dầm”. Một vài giọt nước lúc đầu có vẻ chẳng đáng kể. Nhưng khi cơn mưa kéo dài, nước tiếp tục thấm xuống và dần gây hư hại cho cả ngôi nhà.
Theo hình ảnh Kinh Thánh sử dụng, sự cằn nhằn và tranh cạnh kéo dài cũng có thể trở thành một trong những cách người nữ ngu dại tự tay phá đổ mái ấm của mình.
3. Nàng lười biếng và bỏ bê gia đình
“Nàng coi sóc mọi việc trong nhà, không bao giờ lười biếng.” (Châm Ngôn 31:27)
Người nữ khôn ngoan không dành cả ngày để sống trong sự nhàn rỗi, hết xem chương trình này đến chương trình khác hay liên tục lướt mạng xã hội. Nàng làm việc, chăm sóc và góp phần đáp ứng những nhu cầu của gia đình.
Kinh Thánh nhiều lần cảnh báo về sự lười biếng. Một trong những lời thẳng thắn nhất được Phao-lô viết cho Hội Thánh: “Nếu ai không muốn làm việc, thì cũng đừng ăn.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10).
Nói cách khác, Kinh Thánh không xem thái độ cố tình lười biếng là chuyện có thể dung túng.
Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Chúa Jêsus bị người Do Thái chống đối. Ngài đáp rằng Cha Ngài vẫn làm việc và Ngài cũng làm việc (Giăng 5:1-17). Đức Chúa Trời không cổ vũ sự lười biếng; Ngài muốn cả nam lẫn nữ sống siêng năng và có trách nhiệm.
Người nữ tài đức trong Châm Ngôn 31 là một hình ảnh rõ ràng về điều đó. Nàng vui vẻ làm việc bằng đôi tay mình. Nàng thức dậy khi trời còn tối để chuẩn bị thức ăn cho gia đình và phân công công việc cho các nữ tì. Với lợi nhuận mình kiếm được, nàng cân nhắc mua một cánh đồng rồi trồng một vườn nho. Nàng tận tâm chăm lo cho gia đình mình và là tấm gương đáng noi theo.
Người nữ khôn ngoan cũng quan tâm để gia đình được chăm sóc chu đáo: nhà cửa có trật tự, những nhu cầu thiết yếu được đáp ứng, con cái được quan tâm và công việc trong gia đình không bị bỏ bê. Phao-lô cũng khuyên những người nữ lớn tuổi dạy các phụ nữ trẻ biết chăm lo nhà cửa (Tít 2:4-5).
Điều đó không có nghĩa người vợ phải tự mình làm hết mọi việc trong nhà. Nàng không nhất thiết phải là người rửa từng chiếc bát, nấu từng bữa ăn hay gấp từng bộ quần áo. Vấn đề tác giả muốn nhấn mạnh là nàng quan tâm đến đời sống gia đình, không để mọi thứ rơi vào tình trạng bỏ mặc và hỗn loạn.
Người nữ khôn ngoan chăm lo để mái ấm của mình có trật tự và bình an. Người nữ ngu dại thì để sự lười biếng và thờ ơ dần làm gia đình mất đi sự ổn định.
4. Nàng không tôn trọng và không thuận phục chồng
Phao-lô khuyên những người làm vợ: “Hãy thuận phục chồng như thuận phục Chúa.” Ông giải thích rằng chồng là đầu vợ, cũng như Đấng Christ là đầu Hội Thánh, và rằng như Hội Thánh thuận phục Đấng Christ thì người vợ cũng phải thuận phục chồng mình (Ê-phê-sô 5:22-24).
Người nữ ngu dại không muốn sống theo sự hướng dẫn ấy. Nàng không nhìn nhận vai trò Đức Chúa Trời giao cho người chồng trong gia đình, nhưng tìm cách thao túng hoặc kiểm soát chồng. Nàng thiếu sự tôn trọng và liên tục chống lại ý muốn của chồng.
Điều đó khiến người chồng cảm thấy mình bị hạ thấp và mất đi sự nâng đỡ trong chính gia đình mình. Qua thái độ thiếu tôn trọng và không thuận phục, người nữ ngu dại dần phá đổ người chồng thay vì gây dựng anh.
Châm Ngôn 12:4 nói rằng người vợ tài đức là mão miện của chồng mình, còn người vợ gây hổ thẹn giống như sự mục nát trong xương cốt chồng.
Đức Chúa Trời tạo dựng người vợ để làm người giúp đỡ cho chồng. Nhưng thay vì trở nên nguồn nâng đỡ, người nữ ngu dại lại khiến chồng mình đau buồn. Tít 2:5 cũng nhắc đến việc người nữ sống theo trật tự Chúa dạy, để Lời của Đức Chúa Trời không bị xúc phạm.
Một mái ấm không sụp đổ chỉ trong một ngày. Nhiều khi, nó bị bào mòn từng chút qua những lựa chọn, thái độ và cách cư xử lặp đi lặp lại. Châm Ngôn 14:1 đặt trước người nữ hai con đường rất rõ: một người dùng sự khôn ngoan để xây dựng nhà mình, người kia lại dùng chính tay mình phá hủy nó.
Câu hỏi dành cho mỗi người nữ vì thế không đơn giản là: “Tôi có đang chăm sóc gia đình mình không?” mà còn là: Những điều tôi nói, những lựa chọn tôi đưa ra và cách tôi sống mỗi ngày đang góp phần xây dựng hay đang âm thầm phá đổ mái ấm Chúa giao cho mình?
Bài: Keren Kanyago; Dịch: Anna Tran
(Nguồn: crosswalk.com)





bình luận