Tôi có nên kết hôn khi chưa được cha mẹ chúc phúc?

Dưỡng linh
10:49 09/10/2026

Oneway.vn – Bước vào hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người, mà còn liên quan đến cha mẹ, Hội Thánh, pháp luật và trên hết là cách chúng ta tôn kính Chúa trong quyết định ấy.

ảnh minh hoạ

“Thưa Mục sư, nếu cả hai chúng tôi đều đã khoảng ba mươi tuổi – đủ chín chắn và trưởng thành, thì việc kết hôn có nhất thiết phải được cha mẹ đồng ý và tham gia hay không? Ngoài ra, nếu không làm theo những truyền thống đám cưới như mặc váy cưới trắng, tổ chức lễ trong nhà thờ, bước vào lễ đường,… thì có sai không? Chúng tôi có thể chỉ cần đăng ký kết hôn với chính quyền và nhờ mục sư cầu nguyện chúc phước, thay vì tổ chức một buổi lễ cưới trong nhà thờ, được không?”

Tôi nhận thấy ở đây có ba câu hỏi:

  1. Sự đồng thuận của cha mẹ thì sao?
  2. Có cần phải làm theo các truyền thống đám cưới phương Tây không?
  3. Việc đăng ký kết hôn hợp pháp và nhờ mục sư cầu nguyện chúc phước liệu đã đủ, hay vẫn cần có một lễ cưới Cơ Đốc trong nhà thờ?

Cho phép tôi lần lượt đi qua từng câu hỏi và đưa ra một vài gợi ý, cũng như một số định hướng cho từng vấn đề.

Sự chúc phúc của cha mẹ

Trước hết, chúng ta hãy nói về sự chúc phước của cha mẹ. Theo tôi, đây là vấn đề quan trọng nhất, và tôi có năm gợi ý:

1. Hiếu kính cha mẹ

Một trong những lời dạy căn bản nhất trong Kinh Thánh là: “Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:2). Đây là một nguyên tắc có ý nghĩa rộng và sâu hơn mệnh lệnh cụ thể về sự vâng lời trong câu 1.

Vì vậy, tôi khuyên đôi bạn trẻ nên cầu nguyện, cố gắng và kiên nhẫn chờ đợi sự chúc phước của cha mẹ. Việc phải chờ bao lâu còn tùy thuộc vào một số yếu tố khác mà tôi sẽ đề cập ngay sau đây, nhưng sự chúc phước ấy rất đáng để chờ đợi, ngay cả khi phải mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, có lẽ cũng không nên chờ đợi vô thời hạn.

Chúng ta cũng nên bày tỏ cho cha mẹ biết rằng mình thật sự mong muốn nhận được sự chúc phước và ủng hộ của họ. Nhiều bậc cha mẹ sẽ dần mở lòng khi nhận ra rằng bạn không chống đối hay bất chấp ý kiến của họ, nhưng thật lòng mong muốn nhận được sự đồng thuận từ họ. Đó là điểm thứ nhất.

2. Sự vâng lời cha mẹ không phải là tuyệt đối

Trong đời sống Cơ Đốc, sự vâng lời cha mẹ không phải là điều cao nhất; lòng trung thành với Chúa Jêsus mới giữ vị trí ấy. Tôi nói điều này nương trên Ma-thi-ơ 10:35-37, nơi Chúa Jêsus phán: “Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ… Ai yêu cha hoặc mẹ hơn Ta thì không xứng đáng với Ta.”

Nói cách khác, sự trung thành với cha mẹ không phải là tuyệt đối; Chúa Jêsus mới là Đấng chúng ta tuyệt đối trung thành. Điều này không có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì mình muốn mà không cần quan tâm đến cha mẹ. Nhưng nó có nghĩa là trong đời sống người tin Chúa, có một sự trung thành lớn hơn lòng trung thành với cha mẹ, đó chính là lòng trung thành với Chúa Jêsus.

3. Thực tế văn hóa

Chúng ta cần thừa nhận rằng bối cảnh văn hóa của mỗi dân tộc và cộng đồng có ảnh hưởng rất lớn đến cách cử hành hôn lễ. Tôi nhớ đến lời sứ đồ Phao-lô trong I Cô-rinh-tô 13:5 rằng tình yêu thương “không cư xử trái lẽ”. Điều đó có nghĩa là tình yêu thương không xem thường truyền thống, không coi nhẹ phong tục và cũng không phớt lờ những quy ước và chuẩn mực của cộng đồng. Tình yêu thương không tùy tiện khinh thường những tập tục văn hóa.

Vì vậy, việc áp dụng những gợi ý tôi đang đưa ra ở đây có thể rất khác nhau tùy từng nền văn hóa. Điều đó không có nghĩa là chúng ta rơi vào chủ nghĩa tương đối tùy tiện, nhưng là biết áp dụng các nguyên tắc của tình yêu thương cách khôn ngoan và có sự phân định.

4. Xem lại lời khuyên của cha mẹ

Đây là gợi ý thứ tư của tôi: Nếu bạn tin rằng mình nên kết hôn với một người nào đó đẹp lòng Chúa, nhưng cha mẹ lại không đồng ý, thì đừng vội gạt ý kiến của họ sang một bên. Hãy nghiêm túc tự hỏi: “Có thật cha mẹ mình đã cho thấy họ không đủ sáng suốt để nhìn nhận chuyện này theo những nguyên tắc Chúa dạy không?”

Có thể là vậy. Có lẽ họ thậm chí còn chưa tin Chúa. Nhưng bạn cần chắc chắn về điều đó.

Bởi đây không phải là chuyện nhỏ. Cha mẹ có kinh nghiệm sống, tình yêu dành cho bạn và sự khôn ngoan mà bạn cần nghiêm túc cân nhắc. Vì vậy, trước khi quyết định đi ngược lại ý kiến của họ, hãy tự hỏi thật kỹ: “Có thật là lần này cha mẹ mình đã nhìn nhận sai đến mức mình không nên nghe theo lời khuyên của họ không?”

5. Tránh thái độ chống đối

Dù cuối cùng bạn quyết định thế nào, đừng giữ thái độ chống đối hay xem nhẹ những gì cha mẹ nói, như thể ý kiến của họ chẳng đáng để quan tâm.

Hãy giữ một tấm lòng khiêm nhường, cầu nguyện và thật lòng mong muốn nhận được sự chúc phước của cha mẹ. Hãy để họ thấy rằng bạn không cố tình đi ngược lại họ, nhưng thực sự trân trọng sự đồng thuận và ủng hộ của họ. 

Đó là điều tôi muốn nói về câu hỏi đầu tiên.

Các truyền thống mới

Câu hỏi thứ hai là: Chúng ta có nhất thiết phải làm theo những truyền thống đám cưới như mặc váy cưới trắng, tổ chức lễ trong nhà thờ hay bước vào lễ đường không?

Câu trả lời rất đơn giản: Không. Bạn không bắt buộc phải làm như vậy. Tuy nhiên, nếu bạn đang sống trong một nền văn hóa mà những truyền thống ấy được xem trọng, thì khi lựa chọn một cách tổ chức khác, bạn nên có những lý do chính đáng, phù hợp với Kinh Thánh và tôn cao Chúa Jêsus.

Đăng ký kết hôn

Câu hỏi thứ ba là: Chúng tôi có thể chỉ đăng ký kết hôn và nhờ mục sư cầu nguyện chúc phước, mà không tổ chức lễ cưới trong nhà thờ được không?

Có lẽ tôi cũng nên nói thêm rằng trước đây, câu hỏi tôi thường nghe lại là theo hướng ngược lại: “Chúng tôi có thể chỉ tổ chức một lễ cưới Cơ Đốc mà không cần đăng ký kết hôn không?” Thật thú vị khi thấy câu hỏi giờ đây lại đi theo hướng ngược lại.

Với cả hai trường hợp, lời khuyên của tôi dành cho đôi bạn trẻ là đừng quá vội vàng tìm cách làm mọi thứ khác biệt khi bước vào hôn nhân. Vì hôn nhân là do chính Chúa thiết lập, đã tồn tại từ lâu đời, đáng được trân trọng, và cũng được xã hội công nhận về mặt pháp lý.

Theo tôi, ngày nay có quá nhiều cặp đôi muốn biến lễ cưới thành nơi thể hiện sự sáng tạo cá nhân. Nhưng chúng ta nên dừng lại và tự hỏi liệu mình có đang xem nhẹ một điều vốn rất trang trọng, thánh khiết và lâu đời trong trật tự hôn nhân mà Chúa đã thiết lập hay không.

Có lẽ lễ cưới không phải là nơi để một cặp đôi cố gắng phô bày sự độc đáo của mình. “Ồ, chúng tôi phải thể hiện cá tính riêng ở đây.” Nhưng tại sao lại phải như vậy? Có khi điều ngược lại mới đúng. Bạn đang bước vào một điều đã tồn tại suốt hàng ngàn năm và bắt nguồn từ chính ý định của Chúa. Vì thế, điều cuối cùng bạn nên nghĩ đến có lẽ không phải là làm sao cho thật sáng tạo hay khác biệt.

Thay vào đó, hãy nghĩ rằng: “Chúng ta đang được bước vào một điều mà chính Đức Chúa Trời đã tạo dựng và ban cho. Hãy làm cho ngày ấy trở nên thánh sạch, trang trọng, đầy phước hạnh và vững vàng nhất có thể.” Ít nhất, đó là cách tôi muốn chúng ta thay đổi suy nghĩ về đám cưới.

Lý do chúng ta có lễ cưới Cơ Đốc và đăng ký kết hôn theo pháp luật không phải vì Kinh Thánh quy định rõ rằng cả hai điều ấy đều bắt buộc, nhưng vì có những nguyên tắc trong đời sống theo Chúa khiến cả hai trở thành những lựa chọn khôn ngoan. Một mặt, chúng ta sống dưới những thẩm quyền dân sự và được kêu gọi vâng phục chính quyền như Rô-ma 13 và I Phi-e-rơ 2 dạy. Vì thế, Cơ Đốc nhân không nên tìm cách né tránh các thủ tục pháp lý của hôn nhân, miễn là những yêu cầu ấy không buộc chúng ta phải phạm tội.

Mặt khác, hôn nhân không phải do chính quyền hay nhà nước tạo ra. Chính Đức Chúa Trời là Đấng kết hiệp hai người trong hôn nhân. Chúa Jêsus phán: “Vậy, loài người không được phân rẽ những người mà Đức Chúa Trời đã phối hợp!” (Ma-thi-ơ 19:6). Chính Chúa là Đấng kết hiệp hai người trong hôn nhân – không phải nhà nước, không phải bản thân cặp đôi đó, cũng không phải mục sư hay cha mẹ. Chính Ngài làm điều đó. Chúa là Đấng thiết lập mối liên kết hôn nhân ấy, và con người không được phép phá vỡ điều Ngài đã kết hiệp, ngoại trừ khi sự chết chia lìa.

Vì vậy, tôi thấy việc có một nghi thức hôn phối Cơ Đốc để đánh dấu sự kết hiệp thiêng liêng, thánh sạch và mang ý nghĩa thuộc linh này là điều rất phù hợp – bởi đây là công việc của Chúa, một mối liên kết chỉ có sự chết mới có thể chia cắt.

Vì thế, lời cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn là: Hãy giữ một tấm lòng khiêm nhường, được dẫn dắt bởi Lời Chúa và tuyệt đối trung thành với Chúa Jêsus. Đồng thời, hãy cẩn thận với bất kỳ mầm mống kiêu ngạo hay thái độ chống đối cha mẹ và những truyền thống mình đang thừa hưởng. Hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời trước hết, và Ngài sẽ dẫn dắt đường lối bạn.

Bài: John Piper; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này