10 lời cảnh báo từ Kinh Thánh mà bạn không nên phớt lờ

Dưỡng linh
04:29 15/10/2025

Oneway.vn – Trong các sách Phúc Âm, Chúa Jêsus thường khuyên dân chúng tránh xa những giáo huấn sai lạc, giả hình của người Pha-ri-si (Ma-thi-ơ 5:20; 16:6).

Các môn đồ của Ngài cũng tiếp nối điều đó trong Tân Ước, nhắc nhở tín hữu về những điều có thể dẫn đến sa ngã. 

Dù lời cảnh báo đôi khi khó chấp nhận, nhưng giúp chúng ta tránh khỏi những tổn thương không đáng có. Thực chất, cảnh báo người khác chính là hành động yêu thương, bởi nếu biết điều gì gây hại mà vẫn im lặng, đó mới là thiếu tình yêu.

Dưới đây là 10 lời cảnh báo từ Kinh Thánh mà chúng ta nên ghi nhớ và chia sẻ cùng người khác.

1. Đừng sống lười biếng

Dù Đức Chúa Trời xưng công bình cho tội nhân bởi đức tin nơi Đấng Christ chứ không phải bởi việc làm, nhưng đức tin thật luôn luôn là đức tin hành động. Sự lười biếng không có chỗ đứng trong đời sống Cơ Đốc nhân. 

Trong Rô-ma 12:11, sứ đồ Phao-lô khuyên Hội Thánh chớ để lòng sốt sắng chỉ dừng lại ở cảm xúc mà không đi kèm hành động. Nhiệt thành mà không hành động thì chẳng mang lại ích lợi gì và cũng không tôn vinh danh Chúa. Vì thế, chúng ta cần tỉnh thức, hết lòng yêu thương và phục vụ Chúa cũng như mọi người.

2. Tránh xa cám dỗ tình dục

Nếu tại nơi bạn ở có một con đường dẫn thẳng xuống vực thẳm, chắc chắn quanh đó sẽ có biển cảnh báo khắp nơi. 

Tương tự, Châm Ngôn 5 cũng cảnh báo về hiểm họa của cám dỗ tình dục. Con đường này không ai nên thử đặt chân vào, vì như người cha nói với con mình: “Các bước nó dẫn xuống âm phủ” (Châm Ngôn 5:5). Nếu không kìm chế và tránh xa, chúng ta sẽ đánh mất chính mình và “chết vì không nghe lời khuyên dạy” (Châm Ngôn 5:23).

3. Ăn năn tội lỗi mình

Không chỉ tránh xa cám dỗ, chúng ta cũng phải ăn năn về những tội lỗi mình đã phạm. Cám dỗ chưa hẳn là tội, nhưng khi làm trái lời Đức Chúa Trời, chúng ta đã phạm tội và cần được tha thứ. 

Ăn năn là quay lưng với tội lỗi để hướng về Chúa, tìm sự tha thứ và sức mạnh để sống công chính. Đức Chúa Jêsus kêu gọi mọi người hãy ăn năn (Mác 1:15), vì nếu không, chúng ta sẽ phải đối diện với sự phán xét công bình của Ngài.

4. Ngừng nói lời cay nghiệt

Chúng ta rất dễ phạm tội với Chúa khi buông những lời thiếu tình yêu thương. 1 Phi-e-rơ 2:1 nhắc chúng ta phải dứt bỏ những lời nói gây tổn hại mà chẳng đem lại sự gây dựng. Sách Gia-cơ (3:1–12) cũng dạy rằng người tin Chúa cần dùng lời nói để bày tỏ lòng tôn kính Đức Chúa Trời và tôn trọng những người được tạo dựng theo hình ảnh Ngài.

5. Tránh xa những ham muốn của tuổi trẻ

Những ham muốn của tuổi trẻ không chỉ nói đến cám dỗ tình dục, mà còn bao gồm mọi dục vọng nảy sinh từ sự non nớt tâm linh. Những điều ấy không giúp chúng ta trưởng thành trong đức tin hay bày tỏ ý muốn Chúa cho người khác thấy. Nếu không tránh xa những ham muốn ấy, chúng ta dễ bị cuốn vào và đánh mất cơ hội được kinh nghiệm chương trình tốt lành mà Ngài dành cho mình. 

Sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê hãy chạy trốn những dục vọng đó (2 Ti-mô-thê 2:22). Huống chi ngày nay, giữa một thế giới đầy non nớt và buông thả, chúng ta lại càng cần lắng nghe lời cảnh tỉnh ấy.

6. Từ bỏ sự không tin kính 

Từ bỏ sự không tin kính là bản chất của một đời sống ăn năn thật sự. Sự ăn năn không phải là hành động chỉ xảy ra một lần, mà là quyết định dứt khoát từ bỏ lối sống tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời. 

Người theo Chúa không thể quay lại vực sâu tội lỗi mà Ngài đã cứu họ ra. Chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để không còn sống theo xác thịt nữa (Rô-ma 8:12-17). Vì vậy, sứ đồ Phao-lô dạy rằng những ai đã kinh nghiệm ân điển trong Cứu Chúa Jêsus phải “từ bỏ sự không tin kính” để sống cách khôn ngoan, công chính và tin kính trước mặt Đức Chúa Trời (Tít 2:12-13).

7. Đừng trộm cắp

Hầu hết mọi người không bao giờ nghĩ mình là kẻ trộm, nhưng thực chất, nhiều người vẫn đang lấy cắp của người khác mà không hay biết. Khi tải phần mềm lậu, lấy nội dung ý tưởng của người khác mà chưa xin phép, hay làm việc hời hợt giết thời gian, dễ lắm chúng ta cũng đang chiếm đoạt công sức của người khác. Là người theo Chúa, chúng ta được dạy “đừng trộm cắp”, thay vào đó hãy siêng năng làm việc để đáp ứng nhu cầu của bản thân (Ê-phê-sô 4:28). Khi làm như vậy, chúng ta bày tỏ giá trị lao động và thể hiện sự tôn trọng đối với công sức của người khác.

8. Hãy kháng cự ma quỷ

Gia-cơ 4:7 dạy chúng ta: “Hãy kháng cự ma quỷ thì nó sẽ chạy trốn anh em.” Dù nhiều người ngần ngại khi nghĩ đến việc trực tiếp đối đầu với ma quỷ, nhưng Kinh Thánh cho biết hắn “như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt” (1 Phi-e-rơ 5:8). Một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của người theo Chúa là xem nhẹ mối nguy này. Thay vì sợ hãi hay phớt lờ, chúng ta được kêu gọi hãy chống trả ma quỷ và “đến gần Đức Chúa Trời.”

9. Hãy kính sợ Chúa

Trong khi kháng cự ma quỷ bằng đức tin, chúng ta không nhất thiết phải quá chú tâm đến nó. Chúng ta chỉ nên hết lòng tập trung tôn kính một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Tác giả sách Hê-bơ-rơ nhắc chúng ta “hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 12:28). Giống như một em nhỏ tôn trọng cha mẹ, chúng ta cũng cần có lòng kính sợ thánh khiết dành cho Cha Thiên Thượng. Chính Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta “hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình” (Phi-líp 2:12), vì Ngài là Đấng khởi nguyên và hoàn tất đức tin của chúng ta.

10. Khiêm nhường trước Chúa

Chúng ta phải luôn nhắc nhở bản thân hạ mình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Phi-líp 2:3 dạy rằng “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ… nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình.” Tương tự, Gia-cơ 4:7-10 nhấn mạnh rằng chúng ta phải “thuận phục Đức Chúa Trời” “hạ mình xuống trước mặt Chúa” để được Ngài nhấc chúng ta lên.

1 Phi-e-rơ 5:5-6 cũng nhắc lại điều này, với lời hứa rằng Đức Chúa Trời “ban ơn cho người khiêm nhường.” Dù ở hoàn cảnh nào, chúng ta luôn luôn phải giữ thái độ khiêm nhường trước mặt Ngài. Chúng ta không thể tự tôn cao bản thân. Nếu Ngài muốn nâng chúng ta lên, thì điều đó là quyền của Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là cứ khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời.


Bài: Sarah Garrett; Dịch: Esther Võ
(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này