Chúa có còn dùng tôi sau khi tôi phạm tội?: 7 lẽ thật Kinh Thánh phục hồi hy vọng
Oneway.vn – Mọi câu trả lời dành cho mặc cảm tội lỗi và sự xấu hổ vì tội lỗi đều bắt đầu nơi Chúa Jêsus Christ.
Hơn cả một Người Thầy, Đấng Giúp Đỡ, Chúa Jêsus chính là Đường Đi, Chân Lý và Sự Sống. Dù bạn đã làm điều gì, giải pháp cuối cùng không nằm ở việc cố gắng nhiều hơn hay tự trừng phạt bản thân, nhưng nằm trong một mối tương giao sống động với Đấng đã chịu chết để tha thứ cho bạn và đã sống lại để ban cho bạn một mục đích hoàn toàn mới.
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta nhờ đó mà được cứu.” (Công vụ 4:12)
Bạn biết mình phạm tội. Bạn đã sa vào chính tội lỗi mà bản thân hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Và giờ đây, một tiếng nói nặng nề đang thì thầm rằng mọi chuyện đã chấm hết, rằng Chúa không thể nào dùng một người nhơ bẩn, tan vỡ và bất trung như bạn được nữa.
Nếu đó chính là hoàn cảnh của bạn lúc này, hãy hít một hơi thật sâu. Kinh Thánh đem đến cho bạn một sứ điệp hoàn toàn khác. Bài viết này không phải là lý thuyết. Đây là những lẽ thật vững chắc từ Kinh Thánh, đã phục hồi vô số tín hữu từng sa ngã để họ tiếp tục phục vụ cách sống động và hữu ích trong vương quốc Đức Chúa Trời.
Khi bạn hỏi: “Chúa có còn dùng tôi sau khi tôi phạm tội không?” thì thật ra điều bạn đang hỏi là: Tôi có đi quá xa rồi không? Sự thất bại của tôi có lớn hơn ân điển của Đức Chúa Trời không? Quá khứ của tôi có khiến tôi mất đi tương lai Chúa dành cho mình không?
Đây không phải là các câu hỏi mới. Các tín hữu đã vật lộn với những câu hỏi ấy ngay từ thế hệ đầu tiên của Hội Thánh. Và đây là 7 lẽ thật mà chúng ta cần biết:
Lẽ thật 1: Sự tha thứ của Đức Chúa Trời là trọn vẹn và tức thì
Khi bạn thật lòng ăn năn, Đức Chúa Trời không đặt bạn vào thời gian thử thách.
Ngài không nói: “Ta sẽ tha thứ cho con sau ba tháng nếu con tốt hơn.”
Ngay khi bạn xưng tội, huyết của Chúa Jêsus lập tức tẩy sạch bạn hoàn toàn. Đó chính là lời hứa của Ngài. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (1 Giăng 1:9)
Hãy để ý đến chữ “mọi.” Không phải một vài điều, không phải phần lớn, không phải chỉ những tội bạn có thể giải thích được mà là “mọi điều bất chính”.
Câu Kinh Thánh khiến bạn nhận biết tội lỗi mình cũng chính là câu Kinh Thánh đem bạn đến sự tẩy sạch. Không có thời gian chờ đợi. Không có sự lạnh nhạt nào từ Đức Chúa Trời. Một khi bạn xưng tội, bạn được tha thứ trọn vẹn và ngay lập tức qua dòng huyết của Chúa Jêsus Christ.
Lẽ thật 2: Tội lỗi không xóa bỏ sự kêu gọi của bạn
Một trong những lời dối trá hiệu quả nhất của kẻ thù là nói rằng: “Sự thất bại thuộc linh của bạn đã hủy bỏ sự kêu gọi của Chúa trên đời sống bạn.”
Điều đó không đúng. Các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời, theo lời Rô-ma 11:29, là: “chẳng bao giờ thay đổi.”
Điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời không thay đổi ý định về điều Ngài đã gieo vào đời sống bạn. Tội lỗi của bạn có thể tạm thời cản trở hiệu quả trong sự phục vụ. Nhưng nó không xóa bỏ mục đích Chúa dành cho bạn.
Lẽ thật 3: Đức Chúa Trời yêu mến những tấm lòng tan vỡ
Trong cách làm việc của Đức Chúa Trời, sự tan vỡ thường chính là nền tảng để Ngài khởi đầu những công việc lớn lao nhất của Ngài. Một người đã từng sa ngã rồi được phục hồi sẽ mang trong mình chiều sâu của sự cảm thông và thẩm quyền mà một tín hữu chưa từng trải qua thử thách khó thể có được.
Chúa không tìm kiếm những chiếc bình hoàn hảo. Ngài tìm kiếm những chiếc bình biết đầu phục. Và không có sự đầu phục nào lớn hơn một con người đã nếm trải vị đắng của chính sự thất bại mình, rồi cũng nếm trải sự ngọt ngào trong sự tha thứ của Đấng Christ.
“Sinh tế đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm linh đau thương; Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dể đâu.” (Thi Thiên 51:17)
Lẽ thật 4: Chúa dùng những con người bất toàn – Kinh Thánh chính là bằng chứng
Hãy mở Kinh Thánh ra, và bạn sẽ thấy một khuôn mẫu thật đáng kinh ngạc: gần như những nhân vật lớn mà Đức Chúa Trời đúng đều từng có một thất bại đạo đức nghiêm trọng ở đâu đó trong câu chuyện cuộc đời mình.
Áp-ra-ham nói dối về vợ mình, nhưng trở thành cha của đức tin. Môi-se phạm tội giết người, nhưng dẫn dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập. Đa-vít phạm tội ngoại tình và sắp đặt giết người, nhưng vẫn là người đẹp lòng Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ công khai chối Chúa ba lần, nhưng sau đó trở nên người rao giảng Tin Lành đầy kết quả. Phao-lô bắt bớ và giết hại các Cơ Đốc nhân, nhưng sau đó viết gần một nửa Tân Ước.
Điểm khác biệt trong tất cả những trường hợp này không phải là họ không có tội, mà là họ thật lòng ăn năn và một lần nữa đầu phục ý muốn của Đức Chúa Trời. Chính Chúa Jêsus đã phục hồi Phi-e-rơ (Giăng 21:15–17) và giao lại cho ông sứ mạng phục vụ. Ngài cũng sẽ làm điều tương tự với bạn.
Lẽ thật 5: Sự phục hồi là một quá trình, chứ không phải chỉ là một sự kiện
Sự tha thứ đến ngay lập tức. Nhưng sự phục hồi hoàn toàn về lòng tin và khả năng phục vụ có thể cần thời gian. Điều đó không phải là hình phạt, đó là sự khôn ngoan.
Sau khi Đa-vít phạm tội, tiên tri Na-than tuyên bố: “Đức Giê-hô-va cũng đã xóa tội cho bệ hạ, bệ hạ không chết đâu.” (2 Sa-mu-ên 12:13). Thế nhưng, những hậu quả từ hành động của Đa-vít vẫn tiếp tục diễn ra trong gia đình và vương quốc của ông.
Đừng nhầm lẫn giữa hậu quả và sự từ bỏ. Đức Chúa Trời vẫn có thể đang phục hồi bạn, ngay cả khi bạn đang phải bước qua những hậu quả của quá khứ. Hãy tiếp tục khiêm nhường, tiếp tục đầu phục và hãy để quá trình ấy thực hiện công việc chữa lành của nó trong đời sống bạn.
Lẽ thật 6: Kẻ thù muốn bạn nằm sải dài; Chúa muốn bạn đứng dậy
Sa-tan được gọi là “kẻ kiện cáo anh em chúng ta” (Khải Huyền 12:10). Công việc của nó sau khi bạn phạm tội là liên tục làm tâm trí bạn ngập tràn sự xấu hổ, hối hận và lời dối trá rằng giờ đây bạn đã trở nên vô dụng.
Nhưng tiếng phán của Đức Thánh Linh thì hoàn toàn ngược lại. Ngài cáo trách bạn về tội lỗi để dẫn bạn trở về với Đấng Christ, chứ không phải để đẩy bạn xa khỏi Ngài. Nếu điều bạn đang nghe khiến bạn muốn trốn tránh Đức Chúa Trời, thì tiếng nói ấy không đến từ Chúa Jêsus.
Lời mời gọi của Đấng Christ luôn luôn là: “Hãy đến cùng Ta.”
⚠️ Một sự phân biệt rất quan trọng
Có một sự khác biệt rất lớn giữa vấp ngã phạm tội và cố ý sống trong sự phản nghịch mà không chịu ăn năn.
Bài viết này dành cho người tin Chúa đã sa ngã và tha thiết muốn đứng dậy trở lại, không phải dành cho người dự định tiếp tục sống trong tội lỗi nhưng vẫn viện cớ ân điển của Đức Chúa Trời.
Lòng thương xót của Đức Chúa Trời thật dư dật. Nhưng mục đích của lòng thương xót ấy là dẫn bạn đến sự thánh khiết, chứ không phải trở thành giấy phép để bạn tiếp tục phạm tội.
Lẽ thật 7: Chức vụ lớn nhất của bạn có thể được tuôn chảy từ sự ăn năn sâu sắc nhất
Hãy nhìn sứ đồ Phi-e-rơ một lần nữa. Người đã khóc lóc cay đắng sau khi chối Đấng Christ (Lu-ca 22:62), lại chính là người đứng trước hàng ngàn người trong ngày Lễ Ngũ Tuần và chứng kiến 3.000 người được cứu chỉ trong một ngày.
Lĩnh vực bạn từng thất bại sâu sắc nhất, sau khi được Đức Chúa Trời cứu chuộc, thường sẽ trở thành lĩnh vực Ngài sử dụng bạn mạnh mẽ nhất.
Tại sao? Bởi vì không ai có thể phục vụ một người tan vỡ bằng một người đã từng tan vỡ và tìm được sự chữa lành trong Chúa Jêsus Christ. Đức Chúa Trời không lãng phí nỗi đau của bạn. Ngài biến nỗi đau ấy thành một lời chứng để giải phóng người khác.
Bài: Johnson A. Baso; Biên tập: Hạ Nắng





bình luận