Cuộc đời ý nghĩa qua từng giai đoạn
Oneway.vn - Bạn đang trong tuổi thiếu niên? Hay đã trải qua tất cả thanh xuân?Hãy sống thật ý nghĩa khi tuổi còn trẻ và đừng đến khi già nua, tóc bạc lại hối tiếc, chạnh lòng với mọi thứ đã qua.
Nhìn biết Đấng tạo hoá khi còn thơ ấu
"Trong buổi còn thơ-ấu hãy tưởng-nhớ Đấng Tạo-Hóa ngươi, trước khi những ngày gian-nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng: Ta không lấy làm vui lòng". (Truyền-đạo 12:1)
Hớn hở vui mừng trong tuổi thiếu niên
"Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui-mừng trong buổi thiếu-niên, khá đem lòng hớn-hở trong khi còn thơ-ấu, hãy đi theo đường-lối lòng mình muốn, và nhìn-xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét". (Truyền-đạo 11:9)
Phục vụ hết mình khi thanh xuân
"Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu". (I Cô-rinh-tô 15:58)
An bình trong Chúa lúc già nua
"Cho đến chừng các ngươi già-cả, đầu râu tóc bạc, ta cũng sẽ bồng-ẵm các ngươi. Ta đã làm ra, thì sẽ còn gánh-vác các ngươi nữa. Ta sẽ bồng-ẵm và giải-cứu các ngươi".(Ê-sai 46:4)
(Trích: niemtincuachungta)
bình luận