Đức Chúa Trời Sau Song Sắt: 170 tù nhân nhận Báp-têm cùng với lời khẳng định “Chúng tôi có một khởi đầu mới”
Oneway.vn – Không còn nghi ngờ gì nữa, một phong trào thuộc linh tuyệt vời đang diễn ra tại Hoa Kỳ.

Từ các khuôn viên đại học đến các bãi biển ở hai bờ, và trong những chiến dịch truyền giảng tại các thị trấn nhỏ, có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Đức Thánh Linh đang hành động khi nhiều người dâng cuộc đời mình cho Chúa Jêsus Christ.
Điều này cũng đang lan đến sau song sắt, bao gồm cả nhà tù quận Sumner tại Gallatin, Tennessee, nơi 170 phạm nhân đã chịu báp-têm vào cuối tuần vừa qua, theo đài WTFV-TV đưa tin.
Nam và nữ phạm nhân kiên nhẫn chờ đến lượt mình ngay bên trong nhà tù, để được công khai bày tỏ sự thay đổi đã xảy ra trong lòng họ – một mối tương giao mới với Chúa Jêsus Christ.
“Tại nhà tù quận Sumner, đang có một điều gì đó rất đặc biệt diễn ra khi hàng chục, hàng chục phạm nhân hy vọng thay đổi cuộc đời mình,” quản lý trại giam Jerry Scott nói với đài truyền hình.
Hội Thánh Long Hollow và Hội Thánh Baptist Hendersonville hợp tác chặt chẽ với ban quản lý trại giam để tổ chức các đợt báp-têm định kỳ cho phạm nhân trong suốt năm, và sự kiện cuối tuần vừa qua là lần có số người tham gia đông nhất từ trước đến nay.
Mỗi phạm nhân tham gia sẽ sớm được trả tự do sau khi đã thi hành xong bản án. Tuy nhiên, lễ báp-têm này là một sự khởi đầu mới cho họ.
“Đây là một ngày mà họ sẽ không bao giờ quên, ngày mà họ được nhận lễ báp-têm – xưng nhận đức tin nơi Cứu Chúa Jêsus” Mục sư Tuyên úy Bruce Raley từ Hội Thánh Baptist Hendersonville chia sẻ.
“Họ đang thực sự cam kết sống theo Chúa Jêsus và không quay trở lại [con đường cũ]. Đó là một lời tuyên bố can đảm,” anh Danny Spano từ Hội Thánh Long Hollow nói thêm.
Một nữ phạm nhân chia sẻ điều mà lễ báp-têm này mang ý nghĩa đối với cô:
“Chúng tôi có một sự khởi đầu mới, một cơ hội mới để sống một cuộc đời tốt hơn,” cô nói.

Như CBN News đã từng đưa tin, có hàng ngàn phạm nhân đang chờ được giới thiệu với Chúa Jêsus.
Một chức vụ mang tên God Behind Bars (tạm dịch: Đức Chúa Trời Sau Song Sắt) đã hoạt động từ năm 2009 nhằm phục hồi cuộc đời các phạm nhân bằng cách gây dựng đức tin của họ trong thời gian bị giam giữ và sau khi được thả.
“Chúng tôi lập các điểm nhóm vệ tinh trong nhà tù, và sứ mạng của chúng tôi là giới thiệu các phạm nhân về tình yêu của Chúa Jêsus,” Isaac Holt, Giám đốc Sáng tạo của tổ chức God Behind Bars, chia sẻ với CBN News.
Hội Thánh Faith Promise tại khu vực đông Tennessee cộng tác chặt chẽ với God Behind Bars tại Trại Giam Morgan County, Trại Giam Bledsoe County, và khu giam giữ phụ nữ Bledsoe County Women’s Unit.
Mục sư Lisa Cole, người giảng Tin Lành tại các nhà tù, đã nói với CBN News vào năm 2022 về công tác tiếp cận của Hội Thánh:
“Chúng tôi chia sẻ Phúc Âm mỗi tuần, nhưng mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc giảng Tin Lành và tiếp nhận sự cứu rỗi, mà còn là: ‘Bước kế tiếp của bạn là gì?’” cô giải thích.
“Đôi khi đó là sự tái dâng đời sống ngay khi còn trong tù qua việc họ đón nhận thánh lễ báp-têm,” cô nói thêm.
Một nhóm tình nguyện viên từ Hội Thánh Faith Promise hiện đang tiếp cận hơn 500 phạm nhân mỗi tuần.
“Nhiều người nghĩ đây chỉ là công tác truyền giáo, nhưng chúng tôi nhìn thấy đây là cơ hội để những người nam, người nữ không thể đến nhà thờ, không có cộng đồng đức tin, khi được thả ra, họ cần tìm một Hội Thánh,” cô chia sẻ. “Chúng tôi giúp họ có được một mái nhà thuộc linh sẵn sàng khi họ bước ra ngoài.”
Hội Thánh tiếp tục cử các nhóm lãnh đạo đến nhà tù mỗi tuần để chào đón, tổ chức và cầu nguyện cùng các phạm nhân.
“Nhưng thực ra, những anh em bên trong phục vụ chẳng kém gì các tình nguyện viên,” Cole nói.
“Họ có các nhóm cầu nguyện, nhóm nhỏ, lớp học thành viên, họ cầu nguyện mỗi đêm tại các buồng giam, họ mời người khác đến. Chúng tôi thách thức họ chinh phục thế giới riêng của họ bằng cách chia sẻ Phúc Âm,” cô bổ sung.
Trong khi đó, hàng trăm người đang vui mừng cùng các phạm nhân vừa chịu báp-têm tại nhà tù quận Sumner, trong đó có Đại diện của biểu bang Tennessee – ông William Lamberth.

“Tôi yêu mọi điều trong sự kiện này và cầu nguyện cho các Cơ Đốc nhân mới mạnh mẽ bước ra khỏi tù, đi trên một con đường mới trong cuộc đời,” ông viết trên mạng xã hội X.
“Tôi nhớ lúc mình dâng cuộc đời cho Chúa Jêsus ngay tại chính nơi đó. Điều đó thật sự đã thay đổi cuộc đời tôi theo hướng tốt đẹp hơn. Tôi rất vui cho những người đang thay đổi cuộc đời mình. Tin tôi đi, điều đó hoàn toàn có thể. Tôi là bằng chứng sống,” một người khác bình luận trên Facebook.
Bài: Talia Wise; Dịch: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com)
bình luận