Hiểm hoạ của một đời sống cô độc: 5 câu hỏi dành cho người nam độc thân

Dưỡng linh
02:15 17/07/2026

Oneway.vn – Nếu sự cô độc không phải là vấn đề lớn nhất, thì điều gì mới thực sự đe dọa đời sống của một người nam độc thân?

Thời còn đi học, tôi từng đóng vai một kế toán viên trong vở kịch “The Actor’s Nightmare”. Nhân vật này bỗng tỉnh dậy ngay giữa sân khấu, giữa lúc vở kịch đang diễn ra, nhưng hoàn toàn không nhớ nổi bất kỳ câu thoại nào. Anh không biết vì sao mình lại có mặt ở đó, chưa từng nhớ đã đọc kịch bản hay tham gia tập luyện, thậm chí còn chẳng biết mình đang ở trong vở kịch nào. Trong khi mọi người xung quanh đều biết rõ vai diễn của mình, anh lại hoàn toàn lạc lõng, bối rối, cố gắng ứng phó trong tuyệt vọng và khiến cả buổi diễn dần trở nên hỗn loạn – trước ánh mắt của đông đảo khán giả đang chăm chú dõi theo. 

Vở kịch được khơi nguồn cảm hứng từ giấc mơ hãi hùng lặp đi lặp lại của rất nhiều diễn viên: bỗng nhiên bị đẩy lên sân khấu để diễn một vở kịch xa lạ, vào một vai diễn không tên, với những lời thoại chẳng thể nhớ nổi. Thế nhưng, cơn ác mộng ấy có lẽ cũng là bức tranh chân thực phản ánh cảm xúc của nhiều người nam độc thân trẻ tuổi (ngay cả các anh em độc thân trong đức tin) giữa đời thực này. Tôi là ai? Vai trò của tôi là gì? Ai là bạn, ai là thù? Tôi nên đứng ở đâu, làm công việc gì và sống như thế nào? Đâu là câu chuyện mà tôi đang dự phần? Và đâu là những trận chiến tôi được kêu gọi phải chiến đấu?

Chông chênh bước qua những năm tháng độc thân

Nhìn hình ảnh anh chàng kế toán lúng túng bước đi trên sân khấu, liên tục quên lời thoại và mồ hôi vã ra như tắm, tôi lại thấy thấp thoáng chính mình trong những năm tháng còn độc thân. Đó là quãng thời gian tôi loay hoay chọn trường, đổi ngành học, kết bạn với những người mới rồi dần mất liên lạc với những người cũ, bắt đầu công việc đầu tiên, rồi công việc thứ hai, thứ ba, chuyển hết chỗ ở này đến chỗ ở khác, từ thành phố này sang thành phố khác. Tôi cũng đã nhiều lần hy vọng tìm được một người vợ, rồi lại thất vọng, nhiều lần lấy hết can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới, rồi lại đối diện với sự đổ vỡ. Và suốt những năm tháng ấy, tôi luôn có cảm giác như cả thế giới đang dõi theo từng bước chân chông chênh, từng lần vấp ngã và từng khoảnh khắc bối rối của mình. 

Vậy theo bạn, làm thế nào chàng kế toán ấy tìm lại được chính mình? Anh bắt đầu quan sát những người khác trên sân khấu. Chìa khóa để hiểu vai trò của mình nằm ở chính những người nam và người nữ được đặt để xung quanh anh. Chính nhờ quan sát họ mà anh dần hiểu mình là ai và mình phải làm gì. Nếu điều đó cũng đúng đối với một người nam độc thân đang khao khát sống trung tín hơn với Chúa thì sao?

Có phải nhiều người trong chúng ta vẫn cứ vấp ngã, lạc hướng và chật vật hơn mức cần thiết chỉ vì dành quá nhiều thời gian nhìn vào chính mình, mà quá ít thời gian nhìn ra xung quanh và hướng lòng đến người khác? Với một số người, cuộc đời giống hệt như thức giấc giữa sân khấu kịch, nhưng lại chưa bao giờ đủ can đảm để bước vào vai diễn mà Chúa đã giao cho mình.

Ước mong của tôi khi viết bài này là giúp những người nam độc thân trong Chúa có một góc nhìn đúng đắn hơn và thêm vững lòng trong những năm tháng độc thân. Tôi muốn thuyết phục bạn rằng mình không hề cô độc hay lẻ loi như vẫn nghĩ. Bởi chính tôi đã từng lãng phí một phần quãng đời độc thân của mình. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều người nam khác lặp lại những sai lầm ấy. Nhưng bạn không nhất thiết phải đi theo con đường đó. Tôi mong giúp những người nam như bạn trở nên con người mà Chúa vốn tạo dựng và kêu gọi bạn. 

Những câu hỏi cốt lõi cho người nam

Theo bạn, những câu hỏi nào đang chiếm trọn tâm trí của một người nam ở độ tuổi đôi mươi? Điều gì khiến anh ấy trăn trở mỗi ngày và chi phối những quyết định của mình?

Tôi sẽ làm công việc gì?

Tôi sẽ sống ở đâu?

Tôi là ai, và vai trò của tôi là gì?

Tôi sẽ kiếm được bao nhiêu tiền?

Hôm nay tôi sẽ xem gì?

Mọi người đang bàn tán điều gì trên mạng xã hội?

Tôi sẽ ăn gì, ăn ở đâu?

Đội bóng tôi yêu thích thắng hay thua?

Tôi có đủ tiền để mua món đồ mình muốn không?

Nhiều người nam đang dành những năm tháng sung sức nhất của mình để mãi bận tâm đến những câu hỏi nhỏ nhặt như thế. Nhưng tôi muốn bạn bắt đầu đặt ra những câu hỏi lớn hơn – những câu hỏi yêu cầu nhiều hơn nơi bạn và hướng bạn đến một mục đích sống cao hơn. Khi học cách theo đuổi những câu hỏi ấy, bạn sẽ dần nhận ra mình không hề cô độc hay lẻ loi như vẫn nghĩ. 

1. Ai đang cai trị trên tôi?

Trước khi nhìn đến những mối quan hệ xung quanh mình trên sân khấu cuộc đời, chúng ta cần hướng mắt về Đấng đã viết nên kịch bản ấy. Trước khi một người nam có thể trở thành con người mà Chúa kêu gọi, anh ấy cần phải biết, yêu kính và thuận phục chính Đấng đã dựng nên mình. Nếu phải truy nguyên mọi rối ren và thất bại trong đời sống của một người nam về một căn nguyên sâu xa nhất, thì đó chính là sự thờ ơ đối với Đức Chúa Trời.Bạn có tin điều đó cũng đúng với chính mình không? Bạn có nhận ra rằng chất lượng của mọi mối quan hệ khác trong cuộc đời mình đều được định hình bởi mối tương giao với Đấng Christ không? Chúng ta sẽ không bao giờ có thể trung tín với vai trò Chúa đã giao nếu đánh mất mối tương giao với chính Tác Giả của câu chuyện đời mình. 

Sứ đồ Phao-lô viết những lời sau đây trong I Cô-rinh-tô chương 6 để cảnh tỉnh về tội lỗi tình dục. Tuy nhiên, nguyên tắc ông trình bày cũng giúp chúng ta hiểu rõ căn nguyên của nhiều rối ren khác trong đời sống của một người nam: “Anh em không biết rằng thân thể anh em là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, Đấng mà Đức Chúa Trời đã ban cho anh em sao? Anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19–20)

Dù cảm xúc của bạn có thay đổi ra sao, một sự thật vẫn không hề thay đổi: bạn không thuộc về chính mình. Nếu bạn ở trong Đấng Christ, bạn không thể sống theo ý riêng, làm bất cứ điều gì mình muốn vào bất cứ lúc nào mình muốn. Bạn thuộc về Ngài theo một ý nghĩa sâu xa hơn nhiều, vì Ngài vừa là Đấng tạo dựng, vừa là Đấng cứu chuộc bạn. Vì vậy, hãy dùng chính thân thể mình mà làm sáng danh Đức Chúa Trời. Hãy biệt riêng thân thể, thời gian, sức lực và những khát vọng của bạn cho Ngài cách trọn vẹn hơn. Hãy hết lòng vun đắp, vui hưởng và nêu gương về một đời sống “không phân tâm trong sự phục vụ Chúa” (I Cô-rinh-tô 7:35).

2. Ai đang đi trước tôi?

Là một người nam, sớm hay muộn bạn cũng sẽ trở nên giống những người nam mà mình ngưỡng mộ, thường xuyên ở cùng và noi theo. Có thể bạn không dễ nhận ra điều đó, nhưng những người tinh ý sẽ thấy trong tính cách của bạn dấu vết của những người đã ảnh hưởng sâu sắc nhất đến cuộc đời bạn, dù theo hướng tốt hay xấu. Nhiều người nam trẻ tuổi mãi không trưởng thành vì họ không có những người nam trưởng thành để noi theo và học hỏi. Họ lớn lên mà thiếu vắng hình mẫu của một người cha tốt.

Khi sắp bước sang tuổi bốn mươi và đã có nhiều năm gây dựng các anh em trẻ tuổi hơn trong đức tin, tôi tin rằng không có một yếu tố nào trong đời sống này ảnh hưởng đến sự trưởng thành của một người nam nhiều hơn người cha (hoặc những người cha thuộc linh) đã dẫn dắt anh ấy trong đức tin. Thế nhưng, đáng tiếc là có quá ít người nam tìm được những người cha thuộc linh như vậy.

Có thể bạn có những người để ngưỡng mộ và noi theo từ xa, nhưng bạn vẫn cần một người nam trưởng thành hơn, người thật sự gần gũi và biết rõ bạn để có thể khích lệ, sửa dạy và nâng đỡ bạn một cách cụ thể và cá nhân. Bạn có thể học hỏi rất nhiều từ các mục sư, tác giả hay những người lãnh đạo thuộc linh, nhưng họ không thể là những người cha duy nhất, càng không thể thay thế người cha thuộc linh gần gũi nhất mà bạn cần trong đời sống mình.

Ai có thể nói về bạn như cách Phao-lô đã nói về các anh em trẻ tuổi tại thành Cô-rinh-tô?

“Tôi viết những điều nầy không phải để làm anh em xấu hổ, nhưng để khuyên nhủ anh em như những người con yêu quý của tôi. Cho dù anh em có hàng vạn người hướng dẫn trong Đấng Christ, nhưng anh em không có nhiều cha; vì nhờ Tin Lành, tôi đã sinh anh em ra trong Đấng Christ Jêsus. Vậy, tôi nài khuyên anh em: Hãy bắt chước tôi.” (I Cô-rinh-tô 4:14–16)

Ý ông là: “Tôi biết anh em đủ rõ để gọi anh em là những người con yêu dấu, và anh em cũng biết tôi đủ rõ để noi theo đời sống của tôi.” Còn bạn thì sao? Có người nam trưởng thành nào biết bạn đủ rõ để có thể nói điều đó không? Và có người nam lớn tuổi nào mà bạn biết đủ rõ để noi theo cách người ấy tương giao với Đức Chúa Trời, yêu thương vợ con, hầu việc Hội Thánh và dẫn dắt người khác đến với Đấng Christ?

Nếu bạn chưa có một mối quan hệ cha con thuộc linh như vậy, thì ai có thể trở thành người cha thuộc linh của bạn? Nơi tốt nhất để bắt đầu tìm kiếm chính là Hội Thánh địa phương của bạn – gia đình của Đức Chúa Trời, nơi có cha mẹ, anh chị em cùng chung sống, yêu thương và gây dựng lẫn nhau (Ma-thi-ơ 12:49–50).

Theo kinh nghiệm của tôi, người nam trẻ thường phải là người chủ động xây dựng những mối quan hệ ấy. Vì vậy, đừng ngồi chờ một người nam lớn tuổi hơn chủ động tìm đến bạn. Hãy nhận ra những người đáng để noi theo, rồi khiêm nhường tìm đến họ, xin họ truyền đạt sự khôn ngoan, lời khuyên và sự dìu dắt của một người cha thuộc linh. Hãy tìm cơ hội đồng hành với họ trong những sinh hoạt bình thường của cuộc sống. Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để họ dành thời gian cho bạn. 

3. Ai đang ở bên cạnh tôi?

Bên cạnh một người cha tốt, mỗi người nam cũng cần có những người anh em tốt. Anh ấy cần những người bạn. Nhưng không phải là bất kỳ người bạn nào, mà là những người luôn thúc giục anh tiến gần đến Chúa hơn và giúp anh ngày càng phản chiếu hình ảnh của Đấng Christ trong đời sống mình. Đó là lý do vì sao nhiều người nam đặc biệt yêu thích hình ảnh trong Châm Ngôn 27:17: “Giống như sắt mài nhọn sắt, cũng vậy, con người mài giũa diện mạo bạn mình.” Mài nhọn sắt để làm gì? Có lẽ tác giả đang liên tưởng đến việc mài sắc một lưỡi rìu hay một thanh gươm. Người nam mài giũa lẫn nhau để sẵn sàng cho trận chiến, và tất cả chúng ta đều đang ở giữa một cuộc chiến thuộc linh (Ê-phê-sô 6:12). Vậy ai đang đứng bên cạnh để giúp bạn chiến đấu và chiến thắng?

Đây không phải là những người chỉ cùng bạn xem bóng đá hay chơi điện tử. Họ là những người nam thôi thúc bạn yêu mến và theo đuổi Đấng Christ nhiều hơn, những người sẵn sàng cúi xuống đỡ bạn dậy khi bạn vấp ngã, những người khích lệ bạn sống xứng đáng với sự kêu gọi mình đã nhận và giúp bạn giữ mình trong kỷ luật thuộc linh, những người cùng bạn bước vào những chiến hào khốc liệt trong cuộc sống và trên linh trình theo Chúa. Họ không còn chỉ là những người bạn đồng hành, mà là những người anh em trong Đấng Christ.

Đó là một mối gắn kết còn sâu đậm hơn cả tình anh em ruột thịt. Sách Châm Ngôn mô tả kiểu bạn hữu hiếm có ấy rằng:

“Một người có nhiều bạn bè có thể là điều tai hại, nhưng có một bạn thân thiết còn hơn anh em ruột thịt.” (Châm Ngôn 18:24)

Bạn có những người bạn nam như vậy không? Nếu chưa, ai sẽ là người mài giũa bạn như sắt mài nhọn sắt? Một lần nữa, hãy bắt đầu từ Hội Thánh địa phương của mình. Thoạt đầu, có thể bạn sẽ cảm thấy mình không có nhiều điểm chung với những người nam ấy. Nhưng nếu đã là anh em cùng thuộc về Đấng Christ, thì các bạn có nhiều điểm chung hơn mình tưởng rất nhiều. Trong cuộc đời tôi, những tình bạn đạt đến chiều sâu như vậy đều bắt đầu từ những lần cùng nhau mở Lời Đức Chúa Trời ra để học hỏi. Và phần lớn những tình bạn ấy được vun đắp và trưởng thành khi chúng tôi cùng nhau phục vụ Hội Thánh qua những công việc rất đỗi bình thường.

4. Ai đang ở phía sau tôi?

Rất ít người nam có được những người cha thuộc linh thật sự tốt. Nhưng những người nam chủ động gây dựng thế hệ tiếp nối trong đức tin còn hiếm hơn thế nữa. Thế nhưng, mỗi người nam thuộc về Đức Chúa Trời đều được kêu gọi trở thành người cha thuộc linh của một ai đó. Đó chính là một phần không thể thiếu của đời sống Cơ Đốc nhân trung tín: 

“Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” (Ma-thi-ơ 28:19–20)

Ai là những người bạn đang môn đồ hóa? Nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh tinh thần của Đại Mạng Lệnh mà Cứu Chúa Jêsus đã truyền dạy, thì liệu chúng ta có thực sự đang sống một đời sống Cơ Đốc nhân trung tín không? Liệu chúng ta có thể nói rằng mình đang thật sự bước theo Đấng Christ không? 

Sứ đồ Phao-lô có nhiều người con trong đức tin, trong đó có một người nam trẻ tuổi tên là Ti-mô-thê. Ông căn dặn Ti-mô-thê rằng: “Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (II Ti-mô-thê 2:2). Nói cách khác là: “Hỡi Ti-mô-thê, như ta đã làm cha thuộc linh của con, thì con cũng hãy đi và trở thành cha thuộc linh của nhiều người khác.”

Hãy dang rộng đôi cánh che chở một người nam trẻ tuổi, còn non nớt hơn trong đức tin, rồi kiên nhẫn và trung tín dìu dắt anh ấy từng bước trên hành trình theo Cứu Chúa Jêsus. Hãy đón nhận anh ấy bước vào đời sống của bạn – để anh ấy được chứng kiến cách bạn yêu thương gia đình, làm việc, hầu việc Chúa và bước đi với Ngài. Hãy sống sao cho bạn có thể dạn dĩ nói rằng: “Hãy noi gương tôi, như chính tôi noi gương Đấng Christ vậy” (I Cô-rinh-tô 11:1). Khi làm như vậy, bạn sẽ ngạc nhiên nhận ra rằng chính mình cũng tăng trưởng rất nhiều khi dành trọn tâm sức để gây dựng một người khác.

Việc bạn bao nhiêu tuổi hay đã tin Chúa bao lâu không phải là điều quan trọng nhất. Nếu bạn đủ trưởng thành để đọc và hiểu những điều này, thì chắc chắn có một người nam trẻ tuổi nào đó – trong Hội Thánh, xóm giềng hay công ty bạn – đang dõi theo đời sống của bạn. Bạn sẽ đáp lại ánh mắt đang hướng về mình ấy như thế nào? Bạn đang đón nhận những câu hỏi, những khát khao và cả những lần vấp ngã của anh ấy như thế nào? Một lần nữa, đừng chờ anh ấy tìm đến để xin lời khuyên hay sự giúp đỡ. Hãy chủ động bước đến với anh ấy và trở thành một người cha thuộc linh.

5. Ai đang chống đối tôi?

Sa-tan biết rõ rằng những người nam độc thân vững vàng không bao giờ đơn độc. Họ được nâng đỡ bởi những người cha, người anh em và người con thuộc linh. Vì thế, hắn sẽ làm mọi cách để khiến bạn cảm thấy cô độc, rồi ngụy trang sự cô độc ấy thành một thứ tự do hấp dẫn. Hắn sẽ khiến cho điều nguy hiểm trông có vẻ an toàn. Hắn sẽ từng bước kéo bạn ra xa những mối quan hệ mà bạn vô cùng cần đến, rồi đánh lạc hướng bạn bằng những nỗi lo âu và những thú vui vô bổ. Bạn có thật sự nhận ra rằng mình đang sống giữa một cuộc chiến không?

“Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt. Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó.” (I Phi-e-rơ 5:8–9)

Ngay trong căn phòng của bạn, trước bàn làm việc, bên cạnh giường ngủ, trước màn hình máy tính, hay thậm chí ngay khi bạn đang mở Kinh Thánh để đọc, luôn có một kẻ thù ở đó – một kẻ thù hung dữ và đầy hiểm ác. Nếu đời sống theo Chúa đôi khi khiến bạn cảm thấy thật nhọc nhằn – nếu những mối quan hệ tôi vừa nói đến dường như quá xa vời, thậm chí không thể đạt được – thì một phần là vì có một kẻ không ngừng chống lại và tìm cách hủy hoại bạn. Hắn không phải là một hình ảnh ẩn dụ. Hắn là một hữu thể thuộc linh có thật. Và hắn căm ghét bạn. Hắn muốn nuốt chửng bạn.

Nhưng nếu bạn thuộc về Đấng Christ, thì Đấng ở trong bạn quyền năng hơn kẻ đang chống lại bạn. Đấng ấy cũng không phải là một hình ảnh ẩn dụ hay một câu chuyện cổ tích. Ngài là Vua của muôn vua, Đấng cầm quyền trên mọi đạo binh và sẽ phán xét toàn thế gian, và bạn đang chiến đấu dưới ngọn cờ của Ngài. Vì vậy, đừng phớt lờ kẻ thù, đừng xem thường hắn, nhưng cũng đừng bao giờ lùi bước. Hãy sát cánh cùng những người nam mà Đức Chúa Trời đã đặt để xung quanh bạn – những người cha, người anh em và người con thuộc linh – rồi cùng nhau bước theo Đấng Christ dũng mãnh tiến vào trận chiến.

Bài: Marshall Segal; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này