Bế mạc Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 49 Hội Thánh Tin Lành Việt Nam
Oneway.vn – Trong chương trình bế mạc Đại hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 49 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN), diễn ra chiều nay (17/07), Tân Hội trưởng HTTLVN, Mục sư Nguyễn Hữu Bình, đã có những lời tâm tình đầy xúc động sau khi được Đại hội đồng tín nhiệm bầu vào cương vị mới.


Chia sẻ trước toàn thể Đại hội đồng, Mục sư bày tỏ:
“Khi bước vào cương vị Hội trưởng, điều đó vượt quá mọi suy nghĩ của tôi. Bởi tôi biết mình là ai, biết khả năng mình đến đâu. Ngay khi có kết quả bầu chọn, tôi chỉ biết yên lặng, đan xen giữa niềm vui và sợ hãi.
Ước ao rằng trong vị trí Chúa giao, tôi luôn giữ được mối tương giao theo chiều dọc với Chúa và chiều ngang với tôi con Chúa. Với trọng trách được giao và sự tín nhiệm của quý đại biểu, tôi hứa sẽ sửa soạn tâm thế, cách ăn nếp ở và sự phục vụ của mình để ngày càng thích hợp hơn trong phương diện lãnh đạo Giáo hội, đồng thời giữ đúng vai trò của một người chăn bầy trong phương diện thuộc linh.

Tôi nguyện cậy ơn Đức Thánh Linh để trân quý tiền đồ mà các bậc tiền bối đã để lại và phát huy đúng nghĩa Hội Thánh của Đức Chúa Trời; cậy ơn Chúa để học hỏi, điều hành và kiện toàn Hội Thánh Ngài, không phụ lòng hay làm hoài phí công sức, tâm huyết của các bậc tiền nhân cũng như sự lựa chọn và gửi gắm của quý đại biểu.”
Tạ ơn Chúa, Đại hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ 49 HTTLVN, diễn ra từ ngày 13-17/7/2026, đã khép lại trong sự ban ơn, gìn giữ và tể trị của Ngài. Suốt kỳ Đại hội, hơn 3.000 đại biểu đã cùng nhau thờ phượng Chúa, học Lời Ngài qua các thì giờ bồi linh, nhìn lại công việc Chúa trong nhiệm kỳ 2022–2026, đồng thời dành nhiều thời gian để thảo luận và bầu cử Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2026–2030.


Trong lời tâm tình của mình, Mục sư Nguyễn Hữu Bình tiếp tục nhắc lại chủ đề của Đại hội đồng: “Dấy Lên Và Sáng Lòe Ra” (Ê-sai 60:1), đồng thời khích lệ Hội Thánh sống trong tinh thần tỉnh thức, sẵn sàng đón chờ ngày Chúa trở lại, như lời Chúa dạy trong Lu-ca 12:35-40.
Một trong những khoảnh khắc lắng đọng nhất của Đại hội đồng là khi toàn thể đại biểu cùng hiệp một chung dự thánh lễ Tiệc Thánh, cầm bánh và chén tưởng nhớ sự hy sinh của Cứu Chúa Jêsus Christ, với lời nhắc nhở đầy thách thức: “Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, con sẽ bỏ chi cho Ta?” (Lời Thánh ca 92)

Đó không chỉ là lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa, mà còn là sự nhắc nhớ mỗi tôi con Ngài về tinh thần tận hiến, tiếp nối sứ mạng mà các thế hệ đi trước đã tín trung gìn giữ.
Mục sư Phan Vĩnh Cự – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đồng cũng đã thay mặt Ban Tổ chức bày tỏ lòng tri ân đến quý đầy tớ Chúa trong Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2022–2026 vì những năm tháng trung tín phục vụ và dẫn dắt Hội Thánh. Đồng thời, Mục sư cũng gửi lời cảm ơn đến các tiểu ban phục vụ, quý giáo sư, sinh viên Viện Thánh Kinh Thần học, quý ân nhân cùng các cấp chính quyền, lực lượng công an địa phương và tất cả những cá nhân đã góp phần để Đại hội đồng diễn ra trong sự bình an, trật tự và tốt đẹp.

Đại hội đồng trang trọng trình diện Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội nhiệm kỳ 2026–2030 trước toàn thể đại biểu, đánh dấu một chặng đường mới trong công tác lãnh đạo và gây dựng Hội Thánh Chúa trên khắp Việt Nam.

Đại hội đồng lần thứ 49 khép lại, nhưng cũng mở ra một nhiệm kỳ mới với nhiều thách thức và cơ hội phía trước. Nguyện Đức Chúa Trời tiếp tục ban ơn trên Tân Ban Trị sự Tổng Liên Hội, ban sự khôn ngoan, hiệp một và năng quyền của Đức Thánh Linh để các đầy tớ Chúa trung tín hoàn thành trách nhiệm Ngài giao phó.
Xin Hội Thánh khắp nơi thêm lời cầu thay cho Ban Trị sự Tổng Liên Hội, để dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tiếp tục được dấy lên, lan toả Ánh Sáng, mạnh mẽ rao truyền Phúc Âm và làm vinh hiển Danh Chúa cho đến ngày Ngài trở lại.
Bài: Kim Phương
(Ảnh: Livestream HTTLVN)








bình luận