Kinh thánh nói gì về Halloween?

Dưỡng linh
04:35 29/10/2021

Oneway.vn - "Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng." (Ê-phê-sô 5:11)

Kinh thánh không đề cập đến thuật ngữ "Halloween" hoặc nghi thức Druid huyền bí gọi là "Samhain" - bắt nguồn khoảng 4.000 năm trước. Đó là lễ mừng năm mới của các Druids (tu sĩ Celt).

Nhiều người coi Halloween là một ngày lễ vô hại, là dịp để trẻ em hóa trang và tham gia vào các hoạt động truyền thống khác nhau. Tại các trường học ở Mỹ, Halloween còn đứng ở vị trí trung tâm hơn bất kỳ ngày lễ nào khác.

Trong một lá thư gần đây được gửi đến Ann Landers, một phụ huynh đã bày tỏ lo lắng khi giáo viên lớp 4 yêu cầu học sinh bày tỏ cách các em muốn ăn mừng lễ Halloween. 80% học sinh nói rằng các em muốn giết người hoặc phá hoại thứ gì đó. Trong kinh doanh, Halloween là ngành công nghiệp tỷ đô và được tiếp thị rất nhiều.

Cơ Đốc nhân có nên tham dự Halloween?

Halloween có phải chỉ đơn thuần là một vũ hội hóa trang? Cơ Đốc nhân có nên tham gia không? Đầu tiên, hãy xem xét nguồn gốc của Halloween.

Nhiều phong tục Halloween bắt nguồn từ sự mê tín dị đoan của người ngoại, liên quan đến Samhain. Các linh mục, thầy phù thủy và pháp sư thuộc các tôn giáo Celtic phổ biến vào thời kỳ đầu ở Bắc Âu. Nơi đây đã thấm nhuần văn hóa Celtic trong khoảng 2.000 năm cho đến khi Cơ Đốc giáo dấy lên.

Vào thế kỷ thứ 9, Giáo hội Công giáo La Mã đã chuyển ngày Lễ Các Thánh (ngày tri ân các vị tử đạo Cơ Đốc) sang đầu tháng 11 nhằm lấn át ngày Halloween của người ngoại giáo. Trước đó ngày này được tổ chức vào tháng Năm. Một số nhà thờ Tin lành cũng tổ chức Lễ Các Thánh.

Hoạt động “trick or treat” - "cho kẹo hay bị ghẹo" xuất phát từ truyền thống của người Celt - cho thức ăn để được linh hồn người chết ban phước. Nếu không cung cấp đồ ăn, bạn sẽ bị ma quỷ trả thù.

Đèn lồng Halloween bắt nguồn từ việc khắc mặt quỷ trên củ cải, và sau này là bí ngô. Những quả bí ngô hoặc đầu lâu được thắp nến thể hiện tình cảm của người dân với những linh hồn đã khuất, và họ sẽ nhận được sự thương xót nếu trưng bày những chiếc đèn này.


Hình tượng mèo đen là sự tái sinh của những linh hồn ác quỷ với sức mạnh và kiến ​​thức siêu nhiên.

Trò chơi ăn táo nổi (apple bobbing) nhằm dự đoán về đám cưới trong năm mới của mình.

Hình tượng cây chổi là một phần của "vòng tròn" Wiccan, ban đầu được coi là biểu tượng phallic chuyển hóa năng lượng tình dục thành năng lượng tâm linh.

Kết nối với các linh hồn qua các hình thức được xem là cao nhất ở Samhain - linh hồn cầu khẩn cho quyền lực cá nhân.

Vào lễ mừng Năm mới của người Druid, họ tổ chức hiến tế người vào lúc nửa đêm. Họ ném trẻ em vào đống lửa lớn và nhảy múa xung quanh. Đến sáng, chỉ còn lại tro và xương. Chúng được gọi là "lửa xương" - bắt nguồn của truyền thống đốt lửa Halloween ngày nay.

Halloween là Ngày ‘Thánh’ của ma quỷ

Halloween là một trong những "ngày thánh" của Wicca, là dịp để các thầy phù thủy và người dân thờ cúng ma quỷ. Vào đêm này, và những đêm trước đó, cảnh sát nhận thấy các vụ giết người theo nghi thức và tội phạm “huyền bí” tăng cao, với dấu hiệu tượng trưng đậm chất “Halloween” tại hiện trường, nạn nhân mất rất nhiều máu và nội tạng bị cắt bỏ theo cùng một cách. Đó cũng là thời điểm mà các vụ bắt cóc trẻ em và động vật gia tăng.

Kinh thánh có nói gì về hiện trạng này? Phục truyền luật lệ ký 18:9-14 chép: "Khi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, anh em đừng học đòi những tập tục ghê tởm của các dân tộc ở đó. Giữa anh em không một ai được làm lễ thiêu sống con trai hay con gái mình, không ai được làm thầy bói, chiêm tinh, phù thủy, thầy pháp, dùng bùa ngải, đồng bóng, chiêu hồn; vì Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ nào làm các việc ấy. Chính vì các việc ghê tởm ấy mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em đã trục xuất các dân tộc đó khỏi anh em. Anh em phải tuyệt đối trung thành với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em. Dù những dân tộc mà anh em sắp đuổi đi có theo tà thuật và bói khoa, nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời không cho phép anh em làm như vậy".

Thay vào đó, Ê-phê-sô 5:8-13 dạy chúng ta việc cần làm: "...Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa, anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng; vì trái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tối tăm; tốt hơn, nên quở trách chúng; vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ; vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng".

Nhiều Hội thánh tổ chức hội chợ và các buổi vui chơi dành cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên. Phụ huynh nên đưa con mình đến tham gia các hoạt động lấy Đấng Christ làm trung tâm này, hơn là để các em đi chơi Halloween.

Hãy để Đức Thánh Linh hướng dẫn bạn trong quyết định của bạn. Và đừng chê bai người khác, “nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là thánh, là Chúa trong lòng anh em. Luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hy vọng trong anh em, nhưng phải ôn tồn và trân trọng". (1 Phi-e-rơ 3:15)

Những câu Kinh thánh về phù thủy và tà thuật

Kinh thánh cảnh báo chúng ta không nên tham gia vào các hoạt động tà thuật:

"Các con không được đến với bọn đồng bóng hay thầy bói; không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con". (Lê-vi Ký 19:31)

"Công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là: Gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say sưa, chè chén, và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo: Những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời". (Ga-la-ti 5:19-21)

"Khốn cho những kẻ bảo ác là thiện, Bảo thiện là ác; Lấy tối làm sáng, Lấy sáng làm tối; Lấy đắng làm ngọt, Lấy ngọt làm đắng". (Ê-sai 5:20)

"Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài". (Khải Huyền 22:15)

"Nhờ tác động của Sa-tan, kẻ gian ác sẽ đến với tất cả quyền năng cũng như những phép mầu, dấu lạ giả dối". (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9)

"Anh em không thể uống chén của Chúa và cũng uống chén của các quỷ. Anh em không thể dự tiệc của Chúa và cũng dự tiệc của các quỷ". (1 Cô-rinh-tô 10:21)

"Hãy tiết độ và tỉnh thức; kẻ thù anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét, đang rình rập chung quanh anh em, tìm người để cắn nuốt". (1 Phi-e-rơ 5:8)

Bài: Jesus Cafe Ministries; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: crosswalk.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này