Lào Cai: Trao hơi ấm đến bà con tín hữu, các em nhỏ vùng cao giữa mùa đông lạnh
Oneway.vn – “Bà biết Chúa yêu thương bà, yêu thương Hội Thánh và yêu mọi người ở đây lắm.”

Cụ bà Lý Thị Dí kéo chúng tôi lại, nắm chặt tay và nói những lời ấy bằng tiếng Mông vì bà không biết tiếng Kinh. Qua người phiên dịch, bà tiếp lời: “Cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị em trong đoàn đã lên thăm và trao quà cho bà con. Đây là lần đầu tiên bà được nhận quà như thế này, vui lắm, đẹp lắm.”

Những ngày cuối năm 2025, khi cái lạnh phủ kín các bản làng vùng núi cao tỉnh Lào Cai, hành trình trao gửi yêu thương qua những việc lành lại được tiếp nối đến với các Hội Thánh vùng cao. Mục vụ Oneway phối hợp cùng Ban Công tác Xã hội Tổng hội miền Bắc đã tổ chức chương trình trao tặng chăn ấm, áo ấm và các nhu yếu phẩm cho 7 Hội Thánh tại đây. Những phần quà được chuẩn bị bằng tấm lòng yêu thương của các ân nhân, với ước mong gửi gắm tình yêu trong Chúa và sự nâng đỡ chân thành đến các Hội Thánh nơi vùng sâu, vùng xa.

Một số khu vực Hội Thánh hiện vẫn đang sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như tại Hội Thánh Nhìu Cồ San, nơi có 137 hộ với tổng cộng 518 nhân khẩu đang sinh sống. Không chỉ nhiều hộ tín hữu, mà nhà thờ và nhà thiếu nhi của Hội Thánh cũng nằm trong khu vực bắt buộc phải di dời. Gần 70 hộ dân đã phải rời bỏ nhà cửa để bảo đảm an toàn. Suốt thời gian qua, mỗi khi mưa lớn kéo dài, người dân lại vội vã thu xếp đồ đạc, tìm nơi trú ẩn tạm thời, không dám ngủ yên trong đêm vì nỗi lo sạt lở luôn cận kề. Tại đây, đoàn đã trao tặng 137 chiếc chăn ấm và 150 chiếc áo ấm dành cho các em thiếu nhi.

Đến thăm Hội Thánh Nhìu Cồ San trong những ngày Giáng Sinh, Mục sư Bùi Văn Sản – Hội Trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Bắc) đã có Lời Chúa khích lệ con dân Ngài. Dựa trên lời Kinh Thánh trong Lu-ca 2:11: “Ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu Thế, là Christ, là Chúa,” Mục sư nhắc nhở Hội Thánh rằng dù đang đối diện với nhiều khó khăn, bất an và thử thách, nhưng Chúa Giê-xu đã đến để đem sự cứu rỗi, hy vọng và bình an cho con dân Ngài. Mục sư khích lệ các tín hữu tiếp tục vững lòng tin cậy Chúa, kiên trì bước đi trong đức tin, bởi trong mọi hoàn cảnh, Chúa vẫn đang tể trị, gìn giữ và dẫn dắt Hội Thánh.

Trong các ngày 26–27/12/2025, hành trình trao gửi yêu thương tiếp tục được nối dài khi đoàn đến thăm và trao quà cho 6 Hội Thánh tại xã Khao Mang và xã Châu Quế (trước đây thuộc tỉnh Yên Bái, nay thuộc tỉnh Lào Cai). Đối với nhiều Hội Thánh nơi đây, đây là lần đầu tiên các tín hữu được nhận chăn ấm trong mùa đông. Không ít người đã xúc động khi ôm chặt món quà trong tay – không chỉ vì sự ấm áp của vật chất, mà còn bởi họ cảm nhận được rằng mình không bị quên lãng, vẫn luôn được con cái Chúa ở khắp nơi nhớ đến và nâng đỡ trong tình yêu thương.



Chương trình khép lại trong sự cảm tạ Chúa và những lời cảm ơn trao gửi nhau. Từng phần quà được trao đi tuy giản dị, nhưng chất chứa tình yêu lớn lao mà các ân nhân đã gửi gắm đến các Hội Thánh vùng cao.


Nguyện xin Chúa dùng sự hiệp một trong thân thể Đấng Christ để tiếp tục sưởi ấm tấm lòng tín hữu, thêm sức cho các Hội Thánh giữa muôn vàn khó khăn, và để danh Ngài được tôn cao qua việc lành.
Ban CTXH








bình luận