Khi gần 600 tấm lòng hòa làm một trong sự ngợi khen, thờ phượng Chúa
Oneway.vn – Không bảng tên. Không giới thiệu. Không một con người nào là tâm điểm. Chỉ duy Danh Chúa được tôn cao.

Một buổi tối cuối Tháng 5 vừa qua, gần 600 người từ hơn 100 Hội Thánh đã cùng bước vào Đêm Thờ Phượng Mùa 3 của dự án Let Faith Ignite/Hãy Để Đức Tin Bùng Cháy (LFI). Một dòng chảy đức tin mạnh mẽ được khơi nguồn, không phải bằng hiệu ứng ánh sáng, không bởi sân khấu hoành tráng, mà bằng tấm lòng thờ phượng chân thành của một thế hệ trẻ khát khao gặp gỡ và có những trải nghiệm ngọt ngào với Chúa Yêu Thương.

Let Faith Ignite là một hành trình thuộc linh được tổ chức hằng năm, nơi những người yêu mến Chúa bước vào sự thờ phượng tự do, chân thật và đầy quyền năng.

“Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!” (II Sử ký 5:13)
Như bức tranh sống động trong II Sử ký 5:11–14, một đêm thờ phượng Chúa thật ngọt ngào khi những người thổi kèn và ca hát đồng thanh hòa điệu như một người mà ca ngợi Đức Chúa Trời, và vinh quang của Ngài đầy dẫy.


Một không gian thờ phượng không còn khoảng cách
Với những giai điệu thờ phượng đương đại, mỗi người tham dự được đến với Chúa cách gần gũi, tự do. Không còn hàng ghế chia cách, không còn rào cản giữa Hội Thánh này với Hội Thánh kia, chỉ còn thân thể Đấng Christ hòa lòng thờ phượng Ngài.

Không ai được gọi tên, không ban nhạc nào được giới thiệu. Let Faith Ignite không đề cao con người, vì tất cả chúng ta đều tồn tại chỉ để thờ phượng Đức Chúa Trời, gây dựng mối tương giao cá nhân với Chúa Jêsus, và bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh cho thế hệ hôm nay.

Một bạn trẻ tham dự trong Đêm Thờ Phượng tâm tình: “Những bài hát được vang lên trong buổi thờ phượng buổi tối thật sự rất ý nghĩa. Mỗi lời ca đều mang đến sự khích lệ rõ ràng. Khi bài “Here Again” được cất lên, em không giấu được sự xúc động. Trong lòng em chất chứa quá nhiều lo lắng — về quá khứ, về tương lai, và cả những điều em chưa thể kiểm soát. Em đã tự hỏi: “Chúa ơi, con sẽ đi đâu giữa những cảm xúc hỗn độn này?” Nhưng giữa tất cả, bài hát nhắc em nhớ rằng dù có chuyện gì xảy ra, lời hứa của Chúa vẫn còn đó — không thay đổi. Và chính vì vậy, em biết mình cần phải học cách trao mọi lo lắng cho Ngài. Bởi Chúa là Đấng luôn chăm sóc, biết rõ và nắm giữ tương lai của em trong tay Ngài”.

Tiếp nối ngọn lửa
Chia sẻ từ anh Danny Nguyễn – Trưởng dự án Let Faith Ignite:
“Chúng tôi sẽ tiếp tục cho Mùa 4 vào năm sau, hy vọng được kết nối với nhiều hơn nữa các anh chị em trong ban thờ phượng của các Hội Thánh để cùng nhau dự phần. Ao ước sẽ có 1.200 người tham dự, hòa cùng dòng chảy thờ phượng Đức Chúa Trời quyền năng.”

Let Faith Ignite không dừng lại ở một sự kiện, mà đang mở ra một làn sóng phục hưng thờ phượng tại Việt Nam, nơi ao ước tìm thấy các thế hệ sẽ đồng lòng ca ngợi Đức Chúa Trời vì Ân Điển lớn lao mà Ngài đã tuôn tràn trên Hội Thánh, quê hương.

Hãy cùng trong tâm tình, sẵn sàng cho LFI Mùa 4. Và đừng quên, giữ ngọn lửa đức tin luôn rực cháy qua sự thờ phượng, ngợi khen Chúa trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta.
* Một số hình ảnh trong Chương trình:










Bài: Sarah Doan
(Ảnh: Let Faith Ignite cung cấp)
bình luận