Lời tha thứ của người mẹ tại phiên tòa: “Trước khi cuộc đời kết thúc, nguyện rằng anh sẽ mở lòng tiếp nhận Chúa Jêsus”

Tin Tức
02:05 29/07/2025

Oneway.vn – Vài ngày sau khi chia sẻ lời chứng cảm động với CBN News, Cara (Kernodle) Northington – mẹ của Xana Kernodle, một trong bốn sinh viên Đại học Idaho bị sát hại ngày 13/11/2022, đã xuất hiện tại phiên tòa tuyên án, cùng các gia đình nạn nhân khác trình bày tuyên bố tác động của tội ác.

Xana Kernodle, một trong bốn sinh viên Đại học Idaho bị sát hại ngày 13/11/2022

Trực tiếp đối diện với Bryan Kohberger, 30 tuổi, cựu nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Tư pháp hình sự – người đã thừa nhận gây án, bà Kernodle nghẹn ngào:

“Con gái tôi thật xinh đẹp, cả về tâm hồn lẫn ngoại hình. Cháu là một ánh sáng rực rỡ – ánh sáng ấy sẽ sống mãi trong lòng chúng tôi. Cháu mang niềm vui và tiếng cười đến cho bạn bè, gia đình và bất kỳ ai ở gần cháu.”

Sau đó, bà tuyên bố:

“Chúa Jêsus Christ – Cứu Chúa của chúng tôi – đang ôm cháu trong vòng tay yêu thương trên thiên đàng, nơi cháu sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa… mãi mãi.”


Niềm tin – Sự tha thứ – Hy vọng

Kernodle chia sẻ chính bởi sự ra đi của Xana mà bà biết đến Chúa, và tin rằng nhiều người khác cũng sẽ đến với Đấng Christ qua cuộc đời của con gái mình. Bà tiếp tục:

“Chính Đấng Christ sống trong tôi đã ban cho tôi sức mạnh để tha thứ cho anh. Không phải là nhờ sức riêng của tôi.”

Và dù từng vật lộn với nghiện ngập và cuộc sống hỗn loạn, đặc biệt sau cái chết của con, bà cho biết hiện tại bà đã tìm thấy niềm vui, hy vọng và sự bình an trong Chúa Jêsus.

“Chính Chúa Jêsus đã giúp tôi tha thứ cho anh, dù anh chưa hề ăn năn. Tôi không sợ anh nữa, và cũng không để anh chiếm chỗ trong tâm trí tôi. Sự tha thứ này đã giải thoát tôi khỏi mọi điều xấu xa mà anh đã gieo lên gia đình tôi. Giờ đây, tôi để cho Chúa xử lý anh.”

Phiên tòa tuyên án, cùng các gia đình nạn nhân khác trình bày tuyên bố tác động của tội ác


“Tôi cầu nguyện cho anh”

Kernodle nhấn mạnh rằng thiên đàng và địa ngục là những nơi có thật, và Kohberger sẽ phải đứng trước mặt Đức Chúa Trời một ngày nào đó.

“Tôi cầu nguyện cho anh. Tôi cầu xin rằng trước khi cuộc đời này kết thúc, anh sẽ mở lòng mình và tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa và cầu xin sự tha thứ từ Ngài.”

Bà kết thúc lời chia sẻ bằng cách trích Ê-phê-sô 6 – đoạn Kinh Thánh nói về “mặc lấy khí giới của Đức Chúa Trời”, một lời kêu gọi đứng vững trong đức tin và chống lại quyền lực tối tăm.

Cuộc phỏng vấn gần đây của CBN với Kernodle, trong đó cô mô tả việc tìm thấy Chúa Jesus trong một cuộc gọi từ nhà tù sau cái chết của con gái mình

Bài: Billy Hallowell; biên tập: Song Kim
(Nguồn: cbn.com)

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này