Lỡ chúng ta FA cả đời thì sao?
Oneway.vn - Chúa là nơi nương náu bất biến của tôi. Ngài sẽ làm mọi việc vì lợi ích của người yêu mến Ngài, và được kêu gọi theo ý muốn Ngài (Rô-ma 8:28).
Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?
Tôi sợ phải độc thân cả đời.
Không bạn đời, không lời cầu hôn, không đám cưới, không tri kỷ, không con cái, không có ai để cùng nhau già đi… Chỉ có tôi, Chúa Jêsus, và một ngôi nhà trống đến cuối cuộc đời. Nỗi sợ đó chi phối tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ.
Nhưng khi nhìn quanh, tôi nhận ra rằng mình không phải là người duy nhất sợ điều đó. Nỗi lo lắng này là lý do chúng ta đâm đầu vào tình yêu khi vừa chớm tuổi thiếu niên - ngay cả khi biết rõ người mình đang hẹn hò không phải là người Chúa chọn. Vậy thì chúng ta nên làm gì với nỗi sợ cô đơn?
Trước đây, tôi đã “đổ” rất nhiều cô gái
Nhìn lại, tôi cảm ơn Chúa đã ngăn tôi bắt đầu mối quan hệ với họ. Vào thời điểm đó, có nhiều lý do tôi không nhận ra như sự khác biệt trong mức độ trưởng thành tâm linh, thần học và lời kêu gọi. Chắc chắn, tôi cũng cần vượt qua những sai sót, bất an của riêng mình và nhiều vấn đề cần giải quyết.
Vấn đề thực tế là không ai hoàn hảo cả - tất cả đều sai sót. Tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi cần ân điển. Vì vậy, cảm giác hài lòng và thân mật trong mối quan hệ tình cảm chỉ là thoáng qua, trước khi cãi vả và xung đột ập đến - điều không thể tránh khỏi khi hai con người sa ngã ở bên nhau.
Hãy cẩn thận, có thể chúng ta đang yêu sai cách.
“Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta” (Rô-ma 5:8).
Tôi nhận ra mọi thứ mình từng tìm kiếm không hề tồn tại trong một mối quan hệ tình cảm, thậm chí là nơi người bạn đời tương lai.
Tôi tin chắc sự thỏa lòng trọn vẹn chỉ có thể tìm thấy trong Đấng Christ.
Ngài là Đức Chúa Trời hoàn mỹ, là Đấng duy nhất có khả năng giúp một linh hồn bơ vơ được thỏa mãn và yên nghỉ thực sự. Từ lúc dâng cuộc đời mình cho Cứu Chúa Jêsus Christ, tôi nhận ra rằng sự hiện diện của Đức Chúa Trời là nơi nương náu tốt nhất cho tôi - Đấng yêu thương tôi vượt trên mọi sự.
Cuối cùng tôi đã hướng về Chúa sau vòng xoáy vô tận của tình yêu.
Suốt nhiều năm, tôi đã để nỗi sợ độc thân chi phối mọi việc mình làm. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng tâm lý sợ hãi khiến tôi phải trả giá rất nhiều trong các mối quan hệ - đặc biệt là mối quan hệ với Chúa.
2 Ti-mô-thê 1:7 cho biết, là con trai và con gái Vua, chúng ta không cần phải sống trong sợ hãi - thay vào đó, chúng ta có tinh thần mạnh mẽ, tình yêu thương tin kính và tâm trí sáng suốt.
Thay vì phải chật vật vượt qua hết thử thách đến thử thách khác, và khiến mọi người bị tổn thương, bạn có thể tìm thấy an ninh trong mối quan hệ với Chúa, và hành động theo ý muốn Ngài.
Tôi từng nghĩ rằng nếu dâng bản thân cho Đấng Christ, thì tôi sẽ không còn liên tục “cảm nắng” người khác nữa.
Tôi đã sai. Thực tế là… hiện tại tôi vẫn đang “phải lòng” thường xuyên. Nhưng tôi đang chiến đấu để giữ mình tập trung vào Chúa.
Cho dù phải bước qua ngọn lửa này một lần nữa, tôi cũng sẽ không bị thiêu rụi như những lần trước. Ngài sẽ ở với tôi (Ê-sai 43:2) trong mọi sự - ngay cả khi đau lòng.
Chúa là nơi nương náu bất biến của tôi. Ngài sẽ làm mọi việc vì lợi ích của người yêu mến Ngài, và được kêu gọi theo ý muốn Ngài (Rô-ma 8:28).
Bài: Joanne Kwok; dịch: Nhạn Võ
(Nguồn: thirst.sg)
bình luận