Tại sao phải chờ? Lý do giữ tình dục trong sạch cho đến khi bước vào hôn nhân
Oneway.vn – Đây là một câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong các buổi tư vấn của tôi: “Chúng tôi yêu nhau. Chúng tôi dự định kết hôn. Thật ra, đã đính hôn rồi. Vậy thì tại sao phải chờ đến sau khi cưới mới quan hệ tình dục?”

Tôi hiểu vì sao đây trở thành vấn đề cấp thiết với nhiều cặp đôi trẻ ở độ tuổi 20–30, và tôi cảm thông sâu sắc với những người đang thật lòng tranh chiến. Nhưng bạn cần biết: có nhiều lý do chính đáng để giữ mình cho đến khi kết hôn.
Thiết kế của Đức Chúa Trời dành cho tình dục
Chúng ta đang sống trong một xã hội ngập tràn tình dục. Văn hóa “hẹn hò để quan hệ” phủ khắp các trường đại học và mạng xã hội. Thêm vào đó, xu hướng trì hoãn hôn nhân do tài chính, học hành, hoặc sự nghiệp khiến nhiều bạn trẻ sống trong tình trạng ức chế tình dục kéo dài – và đó là thực tế đáng buồn.
Khi đúng theo thiết kế của Đức Chúa Trời, tình dục là chất keo siêu dính gắn kết hôn nhân. Mục đích của nó là để hai người trở nên “một thịt” (Sáng Thế Ký 2:24), phản chiếu hình ảnh của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 1:27). Tình dục là nơi thể hiện tình yêu vô vị kỷ, nơi hai người hoàn toàn thuộc về nhau – cả xác lẫn hồn.
Nhưng hãy hiểu rõ: Giữ mình không đảm bảo bạn sẽ có đời sống tình dục mỹ mãn sau hôn nhân. Nhiều người cho rằng nếu chờ đến sau cưới, tình dục sẽ tuyệt vời – điều đó không hoàn toàn đúng. Tình dục có thể thỏa mãn về thể xác dù ở trong hay ngoài hôn nhân. Nhưng chỉ có tình dục thánh khiết, làm vinh hiển Đức Chúa Trời, mới xảy ra trong giao ước hôn nhân.
Tình dục là một huyền nhiệm thánh, được tạo nên để gìn giữ và củng cố hôn nhân. Khi hiểu điều này, bạn sẽ nhận ra: Chúa muốn chúng ta giữ mình không phải vì cấm đoán, mà vì Ngài biết tình dục là điều quý báu và cần được trân trọng trong khuôn khổ Ngài đặt để.
Bản chất gia tăng của tình dục
Tình dục cảm thấy tuyệt vời – dù trong hoàn cảnh nào. Điều đó không sai – vì Chúa đã thiết kế như vậy. Nó kích hoạt dopamine – hoóc-môn tạo cảm giác sung sướng, và oxytocin – hoóc-môn tạo sự gắn bó.
Sự ham muốn tình dục phát triển theo từng bước: ánh mắt, sự đụng chạm, cái nắm tay, nụ hôn… Điều từng gây kích thích sẽ dần trở nên quen thuộc, và con người cảm thấy cần “tiến xa hơn” để giữ lại cảm giác phấn khích. Nhưng điều đó cũng khiến người ta dễ trượt vào lối sống dựa trên khoái cảm thay vì cam kết.
Tôi từng khuyên một chàng trai đang có quan hệ tình dục với bạn gái: “Đây là đời sống của em, anh không thể ra lệnh. Nhưng hãy làm điều này: theo dõi thái độ của em với bạn gái. Hãy hỏi mình: ‘Tình dục khiến em yêu cô ấy nhiều hơn, hay chỉ khiến em đòi hỏi nhiều hơn?’”
Vượt qua gới hạn khi chưa cam kết
Nhiều người nói: “Chúng tôi sẽ cưới nhau thôi. Vậy bây giờ quan hệ thì có sao?”
Sự thật là: bạn chưa thực sự cam kết gì cả. Kể cả khi đã đính hôn, điều đó không giống như giao ước trọn đời. Giao ước chỉ xảy ra khi bạn đứng trước Chúa và cộng đồng, hứa chung thủy cho đến khi cái chết chia lìa.
Nhiều đám cưới vẫn bị hủy phút chót. Và khi điều đó xảy ra, những cặp đôi đã quan hệ tình dục thường mang theo nỗi đau sâu sắc hơn những người đã giữ mình.
Giữ mình – là đặt nền móng vững chắc
Làm thế nào để xây dựng một nền tảng vững chắc cho hôn nhân? Vua Đa-vít hỏi: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình trong sạch?” và sau đó ông khẳng định “Phải cẩn thận theo lời Chúa.” (Thi Thiên 119:9)
Sống theo Lời Chúa nghĩa là xem trọng thiết kế của Ngài về hôn nhân và tình dục. Bạn có thể bắt đầu bằng 4 bước thực tế:
1. Dừng lại.
Đừng để bản năng dẫn dắt. Trước khi bị cuốn theo cảm xúc và ham muốn, hãy dừng lại và nghĩ: tôi thật sự tin gì về tình dục và hôn nhân?
2. Suy ngẫm.
Hãy đọc Kinh Thánh. Đặc biệt là Ga-la-ti 5:22-23: “Bông trái của Thánh Linh ấy là tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ.”
Chìa khóa ở đây là nhịn nhục và tiết độ – hai điều không thể thiếu để giữ mình cho hôn nhân.
3. Hiểu rõ.
Học Kinh Thánh không chỉ để biết “cái gì”, mà còn để hiểu “tại sao”. Hãy nghiên cứu Sáng Thế Ký 2:24, Ma-thi-ơ 19:3–10, I Cô-rinh-tô 7, Ê-phê-sô 5:22–33.
4. Quyết định.
Cuối cùng, bạn phải đưa ra lựa chọn. Như tôi đã nói với người thanh niên kia:
“Đây là cuộc đời bạn. Hãy quyết định dựa trên điều bạn tin – và sống đúng theo điều đó.”
Lời Kết: Chúa quan tâm đến tình dục
Chúa không hề phủ nhận hay ghét bỏ tình dục. Ngược lại, Ngài tạo ra nó – không chỉ để con người sinh sản, mà còn để phản chiếu hình ảnh sự gắn bó thiêng liêng giữa Đấng Christ và Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:31–32).
Tình dục đẹp ý muốn của Chúa khi nó được thỏa mãn về thể xác, cảm xúc và tâm linh, và điều đó chỉ có thể xảy ra trong khuôn khổ hôn nhân thánh.
Bài: Danny Huerta; Biên tập: DN
(Nguồn: boundless.org)
bình luận