Thông công gặp gỡ tân tín hữu sau cứu trợ tại Phú Yên (cũ): “Phước lành sau hoạn nạn”

Lời chứng
12:19 02/02/2026

Oneway.vn – Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa thể quên những hình ảnh xót lòng của người dân miền Trung, đặc biệt tại tỉnh Phú Yên trong đợt lụt lịch sử giữa Tháng 11/2025 vừa qua.

Dòng lũ chảy xiết, nước lên quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Chỉ trong một đêm, nhiều ngôi nhà chẳng còn thấy nóc, hoa màu, gia súc đều bị cuốn trôi, và hàng trăm người đã mãi mãi nằm lại theo dòng lũ.

Hình ảnh những ngày lũ lịch sử khu vực Hội Thánh Hoà Hiệp Trung (Phú Yên)

Ngay trong thời điểm đó, Mục vụ Oneway đã nhanh chóng lên đường, huy động nhân sự, tìm kiếm tình nguyện viên, kêu gọi dự phần, kết nối với các Hội Thánh, và khuôn viên nhà thờ HTTL Hòa Hiệp Trung đã trở thành Trung tâm cứu trợ của Mục vụ.

Các công tác được triển khai khẩn trương: hàng ngàn phần quà cứu trợ, hàng ngàn suất ăn nóng, khám và phát thuốc, rửa sửa xe, hỗ trợ các Hội Thánh dọn dẹp sau lũ. Tất cả đều trở nên vô cùng cần thiết. Trong suốt gần một tuần Trung tâm hoạt động, mỗi ngày có rất đông bà con đến nhận hỗ trợ, cho thấy nhu cầu thực sự rất lớn.

Gần một tuần hoạt động của Trung tâm cứu trợ, có rất đông bà con đến nhận hỗ trợ

Đằng sau những phần quà, suất ăn và bịch thuốc là những cái nắm tay an ủi, sẻ chia, những lời cầu nguyện chân thành. Giữa cảnh khốn cùng và bế tắc, nhiều cuộc đời đã gặp Chúa, mở lòng tiếp nhận Ngài.

Đằng sau phần quà cứu trợ là cái nắm tay an ủi, sẻ chia, những lời cầu nguyện chân thành

Hơn hai tháng qua, có 85 tân tín hữu gặp Chúa trong đợt cứu trợ đã tiếp tục đến nhà thờ nhóm lại và được Hội Thánh nâng đỡ, chăm sóc. Thật tạ ơn Chúa, tối 31/1 tại HTTL Hòa Hiệp Trung, chương trình gặp gỡ và thông công các tân tín hữu đã được diễn ra với khoảng 100 người tham dự.

Trong buổi gặp gỡ thân tình, chúng tôi hỏi han nhau về những khó khăn đã qua. Những khuôn mặt quen thuộc từng hằn đầy lo lắng và chờ đợi nay đã trở nên tươi hơn. Nhiều tân tín hữu chia sẻ rằng khi đến khám bệnh, nhận thuốc, nhận quà, điều họ cảm nhận được là tình thương mến thương từ Nhà Chúa, và chính điều đó đã chạm đến tấm lòng họ, khiến họ tin.

Khoảng 100 người, trong đó có 85 tân tín hữu đã đến và tham dự chương trình gặp mặt, thông công

Khi theo Chúa, có người bị người thân trong gia đình bắt bớ, không cho đến nhà thờ. Chúng ta có thể hiểu được vì nhiều người vẫn chưa biết Tin Lành là gì, trong lòng họ đâu đó vẫn có rào cản. Dẫu vậy, tân tín hữu vẫn giữ sự trung tín, đến nhà thờ để được nhóm lại mỗi tuần. Chú Võ Văn Sơn bày tỏ: “Cảm ơn Oneway, cảm ơn Hội Thánh đã cho chúng tôi biết về Chúa và tiếp đón chúng tôi, không phân biệt giàu nghèo, mạnh yếu.”

Những khuôn mặt quen thuộc từng hằn đầy lo lắng và chờ đợi nay đã trở nên vui tươi hơn.

“Từ ngày tin Chúa mình biết sự sống chết nằm trong tay Chúa, lòng vui lắm, dù đang phải đối diên với căn bệnh K, nhưng mình không có lo lắng, lo sợ gì nữa, ở đây anh chị em không phân biệt một ai cả, dang rộng sự yêu thương, mình cảm động lắm, mình biết đã đi đúng con đường” – chị Võ Thị Trang cảm động chia sẻ

“Từ ngày tin Chúa mình biết sự sống chết nằm trong tay Chúa, lòng vui lắm”

Thực sự là một đêm đầy ấm áp, tình thân, cả Hội Thánh, tân tín hữu và Oneway được khích lệ rất nhiều khi ngước mắt lên nhìn thấy sự hành động diệu kỳ của Chúa, khi nhìn thấy ngay giữa hoạn nạn Ngài vẫn tỏ bày những phước hạnh lớn lao.

Đâu đó vẫn có những lạ lẫm, mới mẻ của tân tín hữu khi những ngày đầu bước theo Chúa

Trong quá trình cứu trợ, Oneway tập trung thực hiện những sự hỗ trợ cần thiết, còn Hội Thánh cắt cử nhân sự làm chứng về Chúa cho những người thụ hưởng. Hội Thánh ghi nhận danh sách và sau đó phân bổ theo khu vực để các điểm nhóm tế bào tiếp tục chăm sóc và thăm viếng.

Nhân sự Hội Thánh và Oneway cầu nguyện cho nhiều thân hữu tiếp nhận Chúa trong đợt cứu trợ tháng 11/2025

Không chỉ có những người tin Chúa trong thời gian cứu trợ, mà danh Chúa còn tiếp tục được rao ra khi Hội Thánh tổ chức các chương trình truyền giảng Giáng sinh. Trước đây, nhiều người còn e dè, không dám đến nhà thờ, nhưng nay mọi sự đã khác. “Nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17).

Trong buổi gặp gỡ, Mục vụ tiếp tục hỗ trợ sinh kế gồm gà, lúa, lợn giống cho các gia đình thật sự cần giúp đỡ
“Những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.”

Bài: Sarah Doan

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này