Tiếng đập tay

Việt Nam
01:11 28/10/2019

Lạnh quá thân này, lạnh quá đi
Giải thoát dùm tôi khỏi chỗ ni...
Bốn bề ngột ngạt không còn chỗ
Thở còn chẳng được...mộng mơ chi?

Lạnh quá thân này, tay đập nhanh
Còn chút hy vọng dẫu mong manh
Nhỡ đâu nhân loại... lắng nghe tiếng
Nghe tiếng đập tay tôi và anh...

Tiếng đập hy vọng, dần rời xa...
Rời xa mộng ước tận quê nhà
Chở bao khát vọng tha phương sống
Gục ngã, chôn vùi... mộng đời ta

Cần lắm nỗi niềm được cảm thông
Tiếng đập tay ấy vào thinh không...
Có ai dừng lại dầu khoảnh khắc
Giải thoát dùm nhau giữa mênh mông...

Bạn hữu và tôi cũng vậy thôi
Vẫn đang vùng vẫy giữa trần đời
Đập tay kêu cứu bao ngày tháng
Tội lỗi chất chồng, đời tả tơi...

Thiên Đường duy nhất chỉ một nơi
Không phải kiếm tìm rất xa xôi
Giê-xu đã đến nơi trần thế
Gánh tội lỗi anh và tội tôi...

Tiếp nhận Cứu Chúa vào đời nhanh
Tim này tưởng đã vỡ tan tành,
Nay được hàn gắn bao đau xót
Cầu nguyện cho người, tôi với anh.


Thạch Trương

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này