Charlie Kirk – Nhà lãnh đạo Cơ Đốc, nhà biện giáo tài năng đã bị sát hại khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley
Oneway.vn – Charlie Kirk, Giám đốc điều hành kiêm đồng sáng lập tổ chức thanh niên Turning Point USA, đã bị bắn chết vào hôm thứ Tư trong khi đang phát biểu trước một đám đông lớn tại Đại học Utah Valley.

Tổng thống Trump đã đăng trên Truth Social vài giờ sau vụ nổ súng: “Người vĩ đại, thậm chí huyền thoại, Charlie Kirk, đã qua đời. Không ai hiểu và có trái tim dành cho giới trẻ tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hơn Charlie. Anh được mọi người yêu mến và ngưỡng mộ, đặc biệt là tôi, và giờ đây ông không còn ở với chúng ta nữa. Melania và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người vợ xinh đẹp của anh, Erika, và gia đình. Charlie, chúng tôi yêu bạn!”

Erika Kirk đã đăng một câu Kinh Thánh trước đó trong ngày, tuyên bố:
“Thi thiên 46:1 – Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn.”

Video ghi lại trong sự kiện cho thấy khoảnh khắc súng nổ, Kirk gục sang một bên khi máu chảy dữ dội từ vết thương ở bên trái cổ.
Ban đầu, giới chức cho biết đã bắt giữ một nghi phạm, nhưng sau đó xác nhận người này chỉ bị bắt vì tội cản trở công lý. Kể từ đó, nhà chức trách cho biết đã bắt được một đối tượng khác được tin là kẻ nổ súng.
Nhà chức trách Utah cho hay kẻ bắn súng mặc đồ tối màu và nổ súng từ xa, từ mái một tòa nhà trong khuôn viên trường.
Cựu nghị sĩ Utah Jason Chaffetz có mặt tại sự kiện. Ông, một đảng viên Cộng hòa, run rẩy khi thuật lại sự việc trên sóng Fox News, cho biết ông nghe thấy tiếng súng và chứng kiến Kirk ngã xuống.
Vụ ám sát chính trị công khai này khiến nhiều người trong khán phòng bàng hoàng và kinh hãi.

Trước đó, Tổng thống Trump đã kêu gọi cầu nguyện cho Kirk, viết trên Truth Social: “Chúng ta phải cùng nhau cầu nguyện cho Charlie Kirk, người vừa bị bắn. Một người tuyệt vời từ đầu đến cuối. NGUYỆN ĐỨC CHÚA TRỜI BAN PHƯỚC CHO ANH ẤY!”
Các bài đăng cầu nguyện tràn ngập từ nhiều lãnh đạo Mỹ, từ Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đến Phó Tổng thống JD Vance, người viết: “Lạy Chúa, xin bảo vệ Charlie trong giờ phút đen tối nhất của anh.”
Nhiều lãnh đạo phe Dân chủ cũng lên tiếng, lên án bạo lực. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, một người từng có nhà bị phóng hỏa trong một vụ bạo lực bài Do Thái, cho biết: “Chúng ta phải nói với sự sáng tỏ đạo đức. Cuộc tấn công vào Charlie Kirk thật khủng khiếp, và loại bạo lực vô lương tâm đang gia tăng này không thể được phép tồn tại trong xã hội chúng ta.”

Allison Hemingway-Witty khóc sau khi Charlie Kirk bị bắn trong chuyến thăm của Turning Point tại Đại học Utah Valley, Orem, Utah, hôm thứ Tư, 10/9/2025. Ảnh: Tess Crowley/The Deseret News/AP
Khi mới 18 tuổi, Kirk cùng sáng lập Turning Point vào năm 2012. Khi còn là học sinh trung học, anh từng thất vọng khi hỏi các lãnh đạo bảo thủ quốc gia về tài nguyên cho công tác tiếp cận thanh niên mà không có kết quả. Chiến lược của Turning Point tập trung vào đối thoại với sinh viên đại học – nhiều người trong số họ chưa từng tiếp xúc với lập luận trí tuệ phía sau các nguyên tắc bảo thủ.
Trong suốt thập kỷ qua, khi công khai ủng hộ Trump và kiên định với các giá trị Kinh Thánh như phong trào bảo vệ sự sống (pro-life), tổ chức của Kirk đã phát triển mạnh, với hơn 250.000 thành viên sinh viên vào thời điểm anh qua đời.
Nhiều Mục sư, tín hữu Tin Lành trong và ngoài nước đã bày tỏ đau buồn trước sự ra đi bất ngờ và đầy đau xót của Charlie Kirk, như Mục sư Phạm Hồng Nhật – HTTL Hy Vọng (Canada) viết trên trang cá nhân: “Có thể xem Charlie là người tử đạo (martyr) của thế kỷ 21 ở ngay tại nước Mỹ khi anh đã trả giá bằng cả tính mạng của mình để bảo vệ Phúc Âm của Chúa Jêsus và Chân lý. Tertullian nói rằng, ‘Máu của những người tử đạo là hạt giống của Hội thánh.’ Hy vọng cái chết của người lãnh đạo thuộc linh trẻ tuổi này sẽ chạm đến tấm lòng của nhiều con dân Chúa, đặc biệt là những người trẻ tuổi, và truyền cảm hứng để hàng trăm, hàng ngàn người trẻ Cơ đốc sẽ được dấy lên để làm người bênh vực Phúc âm và bảo vệ chân lý trong thời gian tới”.
Bài: Benjamin Mang; dịch và biên tập: Hạ Nắng
(Nguồn: cbn.com)
bình luận