“Hãy cứ lắng nghe và làm theo điều trái tim mách bảo” – dường như đây chính là châm ngôn sống của thời hiện đại. Chúng ta thấy những người nổi tiếng trên phim ảnh, báo đài nói như vậy. Phần lớn các nhà tâm lý học cũng khuyên chúng ta như vậy. Và lắm lúc chính ta còn tán thưởng khi thấy con cái của mình hành xử theo cảm xúc. Nhưng liệu ‘sống theo tiếng gọi của con tim’ có thật sự là con đường dẫn đến một kết cuộc viên mãn?

Hôm nay, ngày 08/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Jonathan Macnab qua chủ đề CÓ NÊN LÀM THEO ĐIỀU TRÁI TIM MÁCH BẢO?

“Lòng người ta là dối trá hơn muôn vật, và rất là xấu xa. Ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9)

“Hãy cứ lắng nghe và làm theo trái tim mình mách bảo” – có lẽ phương châm ấy sẽ chẳng có gì đáng bàn, nếu bạn không bận tâm Chúa – chẳng quan tâm đến việc sống trong sự hiện diện của Chúa và tận hưởng những phước hạnh Ngài ban. Nhưng với những ai biết rõ Ngài là nguồn sống của đời mình, đây tuyệt đối không phải là con đường để lựa chọn. Vì thế, lời cảnh báo trong sách Giê-rê-mi trở nên đặc biệt quan trọng đối với chúng ta: lòng người ta là dối trá hơn muôn vật. Chúng ta chẳng thể nào đặt niềm tin nơi trái tim mình được.

Kinh Thánh mô tả tấm lòng là nơi bắt nguồn của mọi cảm xúc, suy nghĩ và ý chí của chúng ta. Đúng như lời Châm Ngôn 4:23 nhắc nhở: “Hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” Nghĩa là hướng đi của cuộc đời chúng ta phần lớn được quyết định bởi những gì đang chất chứa trong lòng – và điều đó đáng để chúng ta dốc toàn lực trông giữ. Những gì chúng ta suy ngẫm ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc, và cảm xúc lại chi phối những quyết định chúng ta đưa ra.

Khi chúng ta không chịu chủ động bắt mọi ý tưởng phải vâng phục Lời Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 10:5) hay làm mới tâm trí mình theo ý muốn Ngài (Rô-ma 12:2), thì chúng ta sẽ gặt lấy hậu quả của việc sống theo xác thịt, mà kết cuộc cuối cùng là sự chết (Rô-ma 8:6).

Chúng ta vẫn thường cho rằng suy tư hay cảm xúc cũng hỗ trợ ít nhiều mỗi khi phải đưa ra quyết định. Thế nhưng, chính vua Sa-lô-môn – dù sở hữu sự khôn ngoan vượt bậc – cũng phải cẩn thận dặn dò chúng ta: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con” (Châm Ngôn 3:5). Thực chất, việc trông cậy nơi tấm lòng mình chẳng mang lại chút trợ giúp nào cả. Chúng ta thực sự cần Đức Thánh Linh ban cho sự hướng dẫn mang lại sự sống trên từng con đường mình lựa chọn. Bởi lẽ một khi khước từ sự dẫn dắt ấy, sự hủy phá đã chực chờ ngay trước mắt.

Bạn có còn nhớ lần gần đây nhất mình quyết định làm theo tiếng gọi của con tim là khi nào không? Có lẽ đó là một kỷ niệm khó quên, dù lúc ấy bạn không hề nhận ra mình đang làm gì, bởi quyết định ấy rất có thể đã dẫn đến một kết cục đầy tiếc nuối. Có những lúc, vì quá mong muốn đạt được điều gì đó mà không biết phải làm thế nào, chúng ta chỉ đơn giản làm theo điều khiến bản thân cảm thấy yên lòng, hoặc chọn điều mà mình cho là tốt nhất. Vua Sau-lơ cũng đã từng đưa ra một quyết định như thế.

Trong I Sa-mu-ên 28:5-6 có chép: “Nhưng khi Sau-lơ thấy trại quân Phi-li-tin thì hoảng sợ và vô cùng bối rối trong lòng. Vua cầu hỏi Đức Giê-hô-va, nhưng Đức Giê-hô-va không trả lời.” Thay vì hướng tâm trí về Đức Chúa Trời, Sau-lơ lại dồn mọi suy nghĩ của mình vào thực tế đáng sợ trước mắt là đạo quân Phi-li-tin đang kéo đến. Điều đó khiến lòng ông ngày càng rối bời, ngập tràn nỗi sợ hãi và hoang mang. Khi không nhận được câu trả lời mình mong đợi từ Đức Giê-hô-va, ông đã làm theo sự mách bảo của lòng mình và cứ thế bước đi cho đến tận cùng của sự hủy phá, khi tìm đến sự giúp đỡ của một bà đồng – điều mà Đức Chúa Trời đã nghiêm cấm.

Cái kết của câu chuyện đã tự nói lên tất cả. Trong I Sử Ký 10, chúng ta được biết Sau-lơ đã tự sát nơi chiến trường. Kinh Thánh chép: “Như thế, vua Sau-lơ đã chết vì tội bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng” (I Sử Ký 10:13).

Chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong việc canh giữ và quản trị lòng mình. Đừng để lòng mình muốn gì thì làm nấy, rồi cứ mù quáng chạy theo nó cho đến chỗ hủy diệt. Tương lai của chúng ta và cả những người chúng ta yêu thương phụ thuộc rất nhiều vào điều đó. Như vua Đa-vít đã từng tha thiết cầu xin, chúng ta cũng hãy thưa với Chúa rằng: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng” (Thi Thiên 51:10), và Đức Chúa Trời sẽ nhậm lời. Chúa Jêsus cũng đã hứa rằng, hễ ai yêu kính và vâng lời Ngài thì Ngài sẽ đến và ngự trong lòng người ấy – và chính sự hiện diện của Ngài sẽ làm thay đổi mọi điều (Giăng 14:23).

Cầu nguyện: Con cảm tạ Chúa vì Lời Ngài là ánh sáng soi thấu lòng con. Xin Cha xót thương vì nhiều lần con đã chạy theo những cảm xúc nhất thời và nương cậy nơi sự khôn ngoan của chính mình, thay vì tin cậy nơi Ngài. Giờ này, con xin dâng trọn tấm lòng và mọi quyết định của con cho Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, giúp con luôn vâng theo Lời Ngài. Xin Chúa Jêsus luôn làm chủ tấm lòng con, để mọi điều con làm đều đẹp ý Ngài và làm vinh hiển Danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, trái tim con người yếu đuối và dễ đổi thay hơn chúng ta vẫn nghĩ. Khi để những cảm xúc nhất thời dẫn lối, chúng ta rất dễ bước vào con đường của sự đổ vỡ. Nhưng tạ ơn Chúa, Ngài không bỏ mặc chúng ta trong sự mù lòa ấy. Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta một tấm lòng mới và một tâm linh mới, nếu chúng ta sẵn lòng trao trọn quyền dẫn dắt cuộc đời mình cho Ngài. Vậy hôm nay, bạn sẽ tiếp tục để lòng mình quyết định mọi điều, hay sẽ trao trọn tấm lòng ấy cho Chúa Jêsus để Ngài dẫn dắt từng bước đi của bạn?

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này