Có một điều tưởng như nghịch lý nhưng lại là sự thật: càng tích lũy nhiều, con người lại càng cảm thấy bất an. Càng nắm chặt, chúng ta lại càng sợ mất đi. Chẳng mấy chốc, chúng ta bắt đầu nhìn mọi thứ bằng thước đo của thế gian, cân đong mọi điều bằng những gì mắt thấy và tay chạm được. Đôi lúc chúng ta cũng vô tình dùng chính thước đo ấy để đánh giá lòng yêu mến Chúa của anh chị em mình. Thế nhưng, vương quốc của Đức Chúa Trời vận hành theo một chuẩn mực hoàn toàn khác. Lễ vật mà Chúa vui lòng nhận lãnh chính là một tấm lòng chân thành tin cậy và yêu kính Ngài.

Hôm nay, ngày 06/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Lina Johnson qua chủ đề BÀY TỎ ĐỨC TIN QUA HÀNH ĐỘNG

“Đức tin không có hành động cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26)

“Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng của họ vào thùng lạc hiến. Ngài cũng thấy một bà góa nghèo dâng vào hai đồng tiền. Ngài phán: “Thật, Ta bảo các con, bà góa nghèo nầy đã dâng nhiều hơn tất cả những người khác. Vì mọi người đều lấy của dư mình mà dâng, còn bà góa nầy rất nghèo túng nhưng đã dâng tất cả những gì bà ấy có để nuôi sống mình.” (Lu-ca 21:1-4)

Ồ! Thật tuyệt vời khi được chính Đức Chúa Jêsus khen ngợi như vậy! Liệu một ngày kia chúng ta cũng sẽ được nghe Chúa phán như vậy không?

Nhiều năm trước, trong lúc cầu nguyện, một câu hỏi cứ vang lên trong lòng tôi: “Con có tin cậy Ta không?” Tôi thầm đáp: “Lạy Chúa, Ngài biết rõ.”

Lúc ấy, gia đình chúng tôi đang sống tại một thành phố du lịch. Tôi được làm công việc mình yêu thích, Chúa cũng luôn chu cấp đầy đủ mọi nhu cầu, nên cuộc sống khá bình yên và tôi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng câu hỏi ấy vẫn cứ vang lên trong lòng tôi: Mình có thật sự tin cậy Đức Chúa Trời không? Liệu tôi có thể như bà góa kia, sẵn sàng dâng cho Ngài tất cả những gì mình có?

Chẳng bao lâu sau, đức tin ấy bắt đầu được thử luyện. Có những giai đoạn gia đình chúng tôi phải sống tạm trong phòng trọ, phải nhờ đến các tổ chức hỗ trợ và đối mặt với không ít khó khăn về tài chính. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, Đức Chúa Trời vẫn thành tín chu cấp mọi điều chúng tôi cần. Mỗi sự giải cứu của Ngài lại khiến tôi thêm xác quyết rằng: Đức Chúa Trời luôn xứng đáng để chúng ta đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.

Điều Đức Chúa Jêsus nhìn thấy không phải là số tiền ít ỏi của bà góa, mà là đức tin lớn lao trong tấm lòng bà. Bà tin rằng khi hết lòng dâng cho Đức Chúa Trời những gì mình có, Ngài sẽ thành tín chu cấp mọi điều bà cần. Thật là một đức tin tuyệt vời! Thật là một việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời!

“Cũng vậy, ánh sáng của các con phải chiếu sáng trước mặt mọi người, để họ thấy những việc làm tốt đẹp của các con và ca ngợi Cha các con ở trên trời.” (Ma-thi-ơ 5:16)

Vậy thì, việc lành có đồng nghĩa với đức tin không? Không. Nhưng đức tin thật luôn sinh ra tình yêu thương, và tình yêu thương ấy sẽ được bày tỏ qua những việc lành. Chúa Jêsus phán trong Giăng 14:15: “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta.” Càng nhận biết tình yêu thương Chúa dành cho mình, chúng ta càng yêu mến và tin cậy Ngài hơn. Chính lòng yêu mến ấy thôi thúc chúng ta sống vâng phục, làm điều lành và trở nên những chứng nhân, để qua đời sống mình, nhiều người cũng được đưa dẫn đến với Chúa.

Nhưng liệu Đức Chúa Trời sẽ yêu tôi nhiều hơn nếu tôi làm nhiều việc lành hơn sao? Hoàn toàn không. Tình yêu thương Ngài dành cho chúng ta không phụ thuộc vào những gì chúng ta làm, mà bắt nguồn từ chính bản tánh yêu thương và thành tín của Ngài. Chúng ta không bao giờ có thể làm điều gì để xứng đáng nhận được tình yêu ấy, cũng chẳng điều gì có thể khiến Ngài ngừng yêu thương chúng ta. Hơn thế nữa, như Rô-ma 8:31-39 khẳng định, không một điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus.
Việc lành không thể cứu chúng ta, cũng không khiến Đức Chúa Trời yêu thương hay đẹp lòng về chúng ta hơn. Điều làm đẹp lòng Ngài chính là một đức tin chân thật.

Chính tình yêu thương không dời đổi của Đức Chúa Trời đã dạy tôi biết rằng tôi có thể hoàn toàn tin cậy Ngài, không phải vì tôi xứng đáng, mà vì Ngài luôn thành tín với lời hứa của Ngài.

Vậy thì Gia-cơ muốn nói gì khi ông viết: “Đức tin không có hành động cũng chết như vậy” (Gia-cơ 2:26)?

Tôi tin Gia-cơ muốn bày tỏ rằng người khác chỉ có thể nhìn thấy đức tin của chúng ta khi đức tin ấy được bày tỏ qua việc làm. Trong câu chuyện về bà góa, chúng ta nhận ra đức tin của bà vì bà đã dâng cho Đức Chúa Trời tất cả những gì bà có.

Có thể bạn đã biết Chúa và yêu kính Chúa nhiều năm. Nếu vậy, hãy cảm tạ Đức Chúa Trời. Nhưng bạn có thật sự tin cậy Ngài trong mọi sự không? Tôi không thể quyết định thay bạn nên làm việc lành nào. Đó là điều mỗi người cần tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời cho chính cuộc đời mình.

Tuy nhiên, tôi muốn khích lệ bạn, cũng như chính bản thân tôi rằng: hãy cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho bạn biết làm thế nào để tin cậy Ngài nhiều hơn, rồi mạnh dạn vâng theo điều Ngài hướng dẫn. Có thể Chúa kêu gọi bạn ăn năn và xưng tội. Có thể Ngài thúc giục bạn dâng hiến, hoặc vâng phục Ngài trong một phương diện nào đó của đời sống. Dù Chúa dẫn dắt bạn làm điều gì, hãy tin rằng chương trình của Ngài luôn là tốt lành. Hãy hết lòng thuận phục ý muốn ấy, và bạn sẽ kinh nghiệm tình yêu cũng như đức tin nơi Ngài ngày càng được lớn lên.
Đức Chúa Trời luôn dõi xem bạn. Cũng như Đức Chúa Jêsus đã khen ngợi bà góa ấy, Ngài vui lòng đoái xem và khen ngợi những ai đặt trọn lòng tin cậy nơi Ngài.
Tôi tin rằng ước ao của mỗi chúng ta là một ngày kia được nghe Lời Chúa phán như trong Ma-thi-ơ 25:21:

“Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!”

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus yêu thương, cảm tạ Ngài vì Ngài không nhìn vào vẻ bề ngoài hay những gì con sở hữu. Xin tha thứ vì nhiều lần con đã để nỗi lo, sự sợ hãi và những toan tính của mình lớn hơn lòng tin cậy nơi Ngài. Có những lúc con nắm giữ quá chặt những gì mình đang có mà quên rằng mọi sự đều thuộc về Chúa. Xin dạy con có một đức tin đơn sơ như bà góa năm xưa, dám trao cho Ngài tất cả những gì mình có và hết lòng tin rằng Ngài sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc con. Xin cho đời sống con mỗi ngày đều bày tỏ lòng yêu mến Chúa qua sự vâng phục và những việc lành đẹp ý Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, Chúa Jêsus không nhìn vào giá trị của món quà dâng hay những việc làm phô trương bên ngoài, nhưng Ngài nhìn thấy đức tin và tấm lòng hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời. Có thể hôm nay bạn đang lo lắng trước những thiếu thốn, hoặc chần chừ vì nghĩ rằng điều mình có quá nhỏ bé. Nhưng hãy nhớ rằng, khi bạn dâng lên Chúa điều mình có với một tấm lòng tin cậy, Ngài nhìn thấy cả tấm lòng yêu mến và đức tin của bạn. Nguyện mỗi ngày trôi qua, bạn và tôi đều được lớn lên trong sự tin cậy và phó thác nơi Chúa, để cả cuộc đời chúng ta trở thành lời ngợi khen tôn vinh danh thánh của Ngài.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này