Khi ở giữa những người không cùng niềm tin, chúng ta có thể cảm thấy áp lực phải hòa nhập. Khi làm việc, chúng ta có thể gặp những điều không phù hợp với nguyên tắc của Lời Chúa. Khi đứng trước những người có quyền lực hơn mình, chúng ta có thể sợ bị hiểu lầm, bị từ chối, bị mất cơ hội hoặc phải chịu những hậu quả không mong muốn. Đôi khi, chỉ vì muốn được chấp nhận, chúng ta dễ dàng thỏa hiệp với điều mình biết là không đẹp lòng Chúa. Có những lúc, lựa chọn vâng lời Chúa có thể khiến chúng ta trở nên khác biệt giữa đám đông. Những lúc ấy, một câu hỏi được đặt ra: Tôi sẽ chọn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay làm đẹp lòng con người?

Hôm nay, 07/10/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI

“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.” (Công-vụ Các Sứ-đồ 5:29)

“Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, rằng: “Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hê-bơ-rơ, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống.” Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống. Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi: “Sao các ngươi làm thế? Tại sao lại để cho các bé trai sống?” Các cô đỡ tâu rằng: “Vì đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi cô đỡ đến.” Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ; dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh. Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:15-21)

Trong các công tác với giới trẻ Cơ Đốc, tôi có dịp gặp em. Em là một giáo viên vừa mới ra trường. Ngay sau khi tốt nghiệp, em trở về hầu việc Chúa với Ban Thanh Niên tại quê nhà. Tìm được việc tại một thành phố nhỏ nhưng đông dân cư thật không dễ dàng, nhưng Chúa đã mở đường và cho em được nhận vào dạy học tại một trong những ngôi trường lớn trong thành phố. Khi làm việc trong một ngôi trường với những người không cùng niềm tin, những vấn đề bắt đầu xuất hiện. Là một cô gái trẻ, em phải đối diện với những ly rượu mời trong những buổi tiệc của cơ quan. Là một giáo viên, em phải đối diện với những tiêu cực trong môi trường giáo dục. Và là một Cơ Đốc Nhân, em phải đối diện với việc lựa chọn vâng lời Đức Chúa Trời hay vâng lời người ta.

Tại Ai Cập, sau khi Giô-sép và các anh em người qua đời, dân Y-sơ-ra-ên ngày càng sinh sản đông đúc. Bấy giờ, một vị vua mới lên ngôi, không biết đến Giô-sép. Pha-ra-ôn lo sợ dân Y-sơ-ra-ên sẽ trở nên mạnh mẽ nên tìm cách áp chế họ, bắt họ làm những công việc nặng nhọc và khổ cực. Không những vậy, Pha-ra-ôn còn tìm cách tiêu diệt nòi giống Y-sơ-ra-ên. Vua Ai Cập truyền cho các cô đỡ người Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a, rằng: “Khi đỡ đẻ cho các sản phụ Hê-bơ-rơ, hễ các ngươi thấy trên bàn sinh là con trai thì phải giết đi, còn con gái thì để cho sống.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 1:15-16)

Họ là hai bà hộ sinh chuyên đỡ đẻ cho những phụ nữ Hê-bơ-rơ. Kinh Thánh không cho biết họ thuộc gia đình nào, quê quán ở đâu hay tuổi tác bao nhiêu. Điều đáng chú ý là giữa rất nhiều người làm nghề đỡ đẻ, chỉ có hai người được nêu tên. Có thể họ là những người đại diện hoặc đứng đầu một nhóm các bà hộ sinh chuyên phục vụ phụ nữ Hê-bơ-rơ.

Mệnh lệnh của Pha-ra-ôn là một mệnh lệnh vô cùng nghiêm trọng, đặt họ trước một sự lựa chọn đầy khó khăn: vâng lời vua hay vâng lời Đức Chúa Trời. “Nhưng các cô đỡ kính sợ Đức Chúa Trời, không làm theo lệnh của vua Ai Cập, vẫn cứ để cho các bé trai sống.” (Xuất 1:17)

Siếp-ra và Phu-a không phải là những người có quyền lực. Họ không phải là vua, quan hay chiến binh; họ chỉ là những bà đỡ đẻ. Nhưng họ biết rằng có một Đấng lớn hơn mọi quyền lực của Pha-ra-ôn, đó chính là Đức Chúa Trời mà họ tôn thờ. Vì vậy, khi mệnh lệnh của con người đối nghịch với ý muốn của Đức Chúa Trời, họ đã chọn vâng lời Đức Chúa Trời.

Kính sợ Đức Chúa Trời không đơn giản là sợ Đức Chúa Trời sẽ phạt mình. Đối với Siếp-ra và Phu-a, kính sợ Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời có vị trí cao nhất trong lòng họ, nên lời của Ngài có thẩm quyền cao hơn lời của Pha-ra-ôn. Vua Ai Cập gọi các cô đỡ đến và hỏi:“Sao các ngươi làm thế? Tại sao lại để cho các bé trai sống?” Xuất 1:18

Siếp-ra và Phu-a không phải là những người không biết sợ. Họ có thể đã rất sợ Pha-ra-ôn. Nhưng trong lòng họ có một nỗi sợ lớn hơn: sợ Đức Chúa Trời hơn sợ con người. Chính vì vậy, họ có thể can đảm chống lại mệnh lệnh của vua. Các cô đỡ tâu rằng:“Vì đàn bà Hê-bơ-rơ không giống như đàn bà Ai Cập. Họ khỏe lắm, đã sinh trước khi cô đỡ đến.” Xuất 1:19

Pha-ra-ôn có thể áp bức họ, thậm chí trừng phạt họ. Nhưng Siếp-ra và Phu-a ý thức rằng chính Đức Chúa Trời mới là Đấng có toàn quyền trên đời sống của họ.“Đức Chúa Trời ban ơn cho các cô đỡ; dân số Y-sơ-ra-ên gia tăng và họ trở nên rất hùng mạnh.” (Xuất 1:20)

Kính sợ Đức Chúa Trời chính là nhìn nhận Ngài là Đấng có thẩm quyền cao nhất, rồi sống theo điều đẹp lòng Ngài, ngay cả khi điều đó đòi hỏi phải trả giá. Siếp-ra và Phu-a không chỉ kính sợ Đức Chúa Trời trong suy nghĩ, sự kính sợ ấy đã dẫn họ đến hành động. Và Đức Chúa Trời không bao giờ quên những người kính sợ Ngài.“Vì các cô đỡ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.” (Xuất 1:21)

Siếp-ra và Phu-a có thể nghĩ mình chỉ đang làm một việc rất nhỏ. Nhưng Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ và ghi tên họ vào Kinh Thánh. Kính sợ Đức Chúa Trời không chỉ là một cảm xúc trước mặt Ngài; đó là quyết định sống dưới thẩm quyền của Ngài. Nếu lúc đó có ai hỏi Siếp-ra và Phu-a: “Ai là Đấng có thẩm quyền tối cao trên đời sống của bạn?” Hoặc nếu dành câu hỏi ấy cho những Cơ Đốc Nhân kính sợ Đức Chúa Trời ngày nay, có lẽ họ cũng sẽ trả lời giống như Phi-e-rơ và các sứ đồ trước toà công luận rằng“Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.”(Công-vụ Các Sứ-đồ 5:29)

Kính sợ Đức Chúa Trời giúp con người có một chuẩn mực đạo đức cao hơn áp lực xã hội và quyền lực của con người. Vậy chúng ta sợ làm buồn lòng Chúa hay sợ làm mất lòng người khác hơn? Kính sợ Đức Chúa Trời chính là lựa chọn sống theo điều Chúa muốn, ngay cả khi điều đó đi ngược với mong muốn của con người. Kính sợ Đức Chúa Trời là đặt Ngài cao hơn con người. Ngài có thẩm quyền tối cao, vì vậy sự vâng lời Ngài phải cao hơn mọi áp lực từ con người. Ngài là Đấng Thánh, và chúng ta được kêu gọi để sống thánh khiết trước mặt Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Cha yêu quý, giữa thế gian này có quá nhiều điều không xứng hiệp với sự thánh khiết của Ngài. Xin Cha ban cho con lòng khôn ngoan để biết phân biệt điều gì đẹp lòng Ngài và điều gì không phù hợp với Lời Chúa. Xin ban cho chúng con lòng kính sợ Chúa, để dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, con vẫn đặt Ngài ở vị trí cao nhất trong đời sống mình. Xin giúp con sống ngay thẳng, thánh khiết và trung tín, để đời sống chúng con trở nên lời chứng về tình yêu và sự hiện diện của Chúa giữa thế gian này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, hôm nay, Chúa kêu gọi mỗi chúng ta bước vào đời sống với một tấm lòng kính sợ Ngài. Dù ở gia đình, nơi làm việc, trường học hay giữa xã hội, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời mới là Đấng có thẩm quyền cao nhất trên đời sống chúng ta. Đừng vì sợ người khác mà thỏa hiệp với điều Chúa không đẹp lòng. Hãy can đảm sống ngay thẳng, giữ mình thánh sạch và vâng theo Lời Ngài, ngay cả khi phải trả giá. Có thể những việc chúng ta làm rất nhỏ bé trong mắt con người, nhưng Chúa nhìn thấy lòng trung tín của chúng ta. Hãy chọn kính sợ Chúa, vâng lời Ngài và sống đẹp lòng Ngài mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này