Đối với bạn, thờ phượng Chúa có nghĩa là gì? Sự thờ phượng thật không chỉ là hát vài bài thánh ca hay cầu nguyện trong giờ nhóm. Đó là cách linh hồn chúng ta tôn kính, vui mừng đáp lại tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Khi thật lòng hướng về Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm rằng mọi lo toan, căng thẳng đêu tan biến, chỉ còn lại niềm vui sâu nhiệm khi được ở yên bình trong vòng tay Cha. Chính trong những giây phút ấy, chúng ta thấy lòng mình như bừng lên sức sống, bởi vì khi ấy sự thờ phượng không còn là bổn phận hay thói quen, mà đã trở thành niềm vui không gì sánh được của người thuộc về Ngài.
Hôm nay, ngày 04/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả qua chủ đề THỜ PHƯỢNG TRƯỚC NGAI VINH HIỂN.
“Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. A-men!” (Khải Huyền 7:12)
“Sau đó tôi nhìn xem, kìa, có một đoàn người rất đông không ai đếm được, từ các nước, các bộ tộc, các dân tộc, các thứ tiếng, đứng trước ngai và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm lá kè. Họ lớn tiếng kêu rằng: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời của chúng ta, Đấng ngồi trên ngai, và thuộc về Chiên Con.” (Khải Huyền 7:9–10)
Chỉ vài câu ngắn ngủi thôi mà chứa đựng biết bao điều sâu sắc! Tôi có thể viết riêng một bài nói về sự hiệp một của muôn dân muôn nước, hay về những tấm áo trắng tượng trưng cho sự công chính mà chúng ta có ở trong Đấng Christ. Tôi cũng có thể nói về những nhánh lá kè gợi nhớ đến ngày Đức Chúa Jêsus khải hoàn tiến vào thành Jerusalem, hay về hình ảnh Chiên Con đầy quyền năng và vinh hiển. Tất cả hòa quyện thành một bức tranh thiên đàng tuyệt đẹp, một nơi hoàn hảo, trọn vẹn, không còn đau khổ hay giới hạn nào nữa. Nhưng điều chạm đến tấm lòng tôi nhất, cũng là trung tâm của tất cả mọi thứ, chính là sự thờ phượng.
Sự thờ phượng ở đây không chỉ là vài phút ngợi khen, hay vài bài thánh ca vào sáng Chúa nhật. Tiếp theo trong phần Kinh Thánh này, chúng ta thấy sự thờ phượng ấy diễn ra “ngày đêm”. Có lẽ đây là một cách nói vượt ngoài mọi khái niệm về thời gian mà con người có thể hiểu được (Khải Huyền 7:15).
Tôi thường hình dung về khung cảnh ấy trong những thì giờ cầu nguyện và thờ phượng Chúa cách riêng tư. Trong tưởng tượng, tôi thấy mình hòa vào giữa biển người khổng lồ, trở thành một phần nhỏ trong bức tranh rực rỡ được dệt nên bởi vô số thánh đồ từ mọi thời đại. Lòng tôi như vỡ òa trong niềm kinh ngạc và vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng vinh hiển của Đức Chúa Trời tỏa rạng ở đằng xa.
Rồi bỗng chốc, khung cảnh ấy thay đổi. Tôi không còn là một người giữa đám đông nữa, mà trở thành một đứa con nhỏ trong vòng tay Cha. Có lúc tôi quỳ trước mặt Ngài, có lúc lại ngồi yên lặng bên chân Ngài. Và đôi khi, tôi cảm nhận như Cha đang bồng bế tôi lên, xoay tôi vòng quanh trong niềm vui, tà áo trắng khẽ tung bay theo từng vòng xoay.
Đấng Vĩ Đại khiến muôn thiên binh phải cúi mình ấy lại chính là Cha yêu thương của tôi. Thật lạ lùng và cảm động biết bao! Tôi là con yêu dấu của vị Vua vinh hiển ấy.
Khi nghe nói thiên đàng là nơi thờ phượng Chúa suốt ngày đêm, có lẽ một số người sẽ cảm thấy điều đó… không mấy hấp dẫn. Nhưng tôi tự hỏi: nếu ngay bây giờ bạn chưa thật sự ưa thích ở trong sự hiện diện của Chúa, thì làm sao bạn mong muốn được ở với Ngài cho đến đời đời? Ngược lại, nếu bạn yêu mến Ngài, và Ngài cũng yêu bạn, thì chuyện đó lại hoàn toàn khác. Khi ấy, thờ phượng không còn là “nghĩa vụ”, mà là niềm vui sâu thẳm trong lòng.
Và khi tiếp tục đọc Khải Huyền, ta thấy cả các thiên sứ trên trời cũng hòa chung tiếng ngợi khen: “Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. A-men!” (Khải Huyền 7:12).
Ngay cả khi còn ở trên đất này, tôi cũng đã từng quỳ sấp mặt xuống trước Chúa, hay nhảy múa vui mừng với nhành lá kè trong tay. Những khoảnh khắc ấy khiến lòng tôi rung động sâu sắc, như chạm đến tận cốt lõi của linh hồn mình. Và tôi nhận ra, sự thờ phượng thật chẳng bao giờ nhàm chán cả.
Nguyện rằng rằng bạn cũng đã từng, hoặc sẽ sớm thôi có những giây phút tuyệt vời như thế với Đức Chúa Trời. Rằng bạn sẽ cảm nhận được trọn vẹn niềm vui khi ở trong sự hiện diện của Cha, được đắm mình trong tình yêu thương, trong sự bình an và thỏa lòng nơi Ngài.
Trong mùa Giáng Sinh này, khi chúng ta ngắm nhìn Hài Nhi nhỏ bé, khiêm nhu nằm trong máng cỏ, thì hãy nhớ rằng cũng chính lúc ấy, cả bầu trời vang lên tiếng ca của muôn thiên binh: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (Lu-ca 2:14). Đó không chỉ là khúc ca đêm Giáng Sinh năm xưa, mà còn là lời mời gọi chúng ta cùng dâng vinh hiển cho Đấng Tạo Hóa diệu kỳ, Vua của muôn vua, Chúa của muôn chúa.
Hãy dành ít phút để tưởng tượng chính bạn đang ở trong khung cảnh thiên đàng ấy. Bạn thấy gì? Bạn nghe gì? Bạn cảm nhận điều gì trong lòng? Hãy để tâm trí và tấm lòng bạn hòa vào sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho những giây phút ấy luôn sống động trong ký ức của bạn.
Cầu nguyện: Lạy Cha yêu dấu của con, con khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài, nơi có sự bình an, niềm vui và tình yêu không bao giờ dứt. Xin dạy con biết thờ phượng Ngài không chỉ bằng lời ca tiếng hát, mà bằng cả tấm lòng và đời sống con mỗi ngày. Nguyện từng hơi thở, từng việc con làm đều hướng về Ngài. Xin giữ con luôn ở trong tình yêu thương vĩnh hằng của Ngài, từ nay cho đến đời đời. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, bạn có thật sự yêu thích ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời không? Hay việc thờ phượng đôi khi vẫn chỉ là một nghi lễ mà bạn tham gia hàng tuần? Thiên đàng là nơi chúng ta được ở cùng Chúa mãi mãi, không còn giới hạn bởi thời gian hay không gian. Nếu bây giờ lòng bạn thật sự vui mừng khi được ở gần Ngài, thì hãy tưởng tượng niềm vui ấy sẽ lớn đến thể nào khi bạn được thờ phượng Ngài đời đời nơi thiên đàng. Ngay từ hôm nay, hãy nuôi dưỡng niềm vui thích trong sự thờ phượng Chúa, để đến lúc bước vào cõi vĩnh hằng, niềm vui ấy sẽ trở nên trọn vẹn khi bạn hòa mình vào bản hòa ca ngợi khen không bao giờ dứt.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận