Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá, mọi hy vọng tưởng chừng như chấm dứt. Thế nhưng, hầm mộ không thể giữ được Ngài, vì Ngài đã sống lại. Sự phục sinh ấy đã mở ra cho chúng ta một hy vọng sống vững bền. Ngày nay, giữa bao bất an và áp lực của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn được mời gọi để đặt hy vọng nơi Đấng Sống.

Hôm nay, ngày 12/04/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Susan Dollhigh qua chủ đề HY VỌNG NƠI ĐẤNG SỐNG.

“Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3)

Một buổi sáng sau khi đi nhà thờ về, đứa cháu sáu tuổi của tôi bước vào nhà với dáng vẻ khác hẳn thường ngày. Thay vì chạy nhảy hay cười nói như mọi khi, cháu lại cúi đầu, gương mặt có chút buồn.

Tôi khẽ hỏi: “Có chuyện gì vậy cháu?”

Cháu ngước lên nhìn tôi và nói: “Hôm nay cô giáo ở nhà thờ kể cho cháu nghe một câu chuyện buồn lắm. Để cháu vẽ cho bà xem.”

Nói rồi, cháu lấy giấy và bút màu, quỳ xuống bên bàn và chăm chú vẽ. Một lúc sau, cháu mang bức tranh vào bếp cho tôi xem. Trên trang giấy là một mặt trời vàng, những ngọn cỏ xanh và một cây thập tự lớn màu nâu ở giữa trang giấy. Bên cạnh có dòng chữ nguệch ngoạch của trẻ con, ghi rằng: “Chúa Jêsus đã chết ở đây. Buồn quá.”

Hai bà cháu tôi nhìn nhau. Mắt cháu rưng rưng: “Chúa Jêsus chết trên thập tự giá thật hả bà? Cháu buồn lắm. Bà có thấy buồn không?”

Tôi liền giải thích cho cháu hiểu: “Bà cũng buồn lắm. Nhưng cháu ơi, đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện. Chúa Jêsus chịu chết vì Ngài yêu chúng ta vô cùng. Ngài chết để cháu và bà được tha thứ tội lỗi. Và điều kỳ diệu nhất là Ngài đã sống lại. Bây giờ Ngài đang ở trên trời, vẫn dõi theo và lắng nghe con mỗi khi cháu cầu nguyện đó!”

Nghe đến đó, gương mặt cháu bỗng nhiên lại rạng rỡ lên. Và rồi cháu lại tung tăng chạy đi chơi, vừa đi vừa hát: “Chúa yêu em, lòng em vui thay…”

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ấy, lòng tôi chợt xúc động. Tôi nhớ đến sự đau đớn mà Chúa đã chịu. Nhưng lòng tôi cũng tràn ngập niềm vui khi nhớ Ngài đã sống lại để đem đến hy vọng cho tôi.

Niềm hy vọng ấy đã được sứ đồ Phi-e-rơ đề cập đến khi ông viết thư cho các tín hữu sống rải rác tại vùng Tiểu Á. Ông viết rằng: “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3)

Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở các tín hữu về một niềm hy vọng vững bền. Hy vọng ấy không phải là hy vọng chết, nhưng là hy vọng “sống”. Gọi là “sống” vì hy vọng ấy đến từ một Đấng đang sống. Hy vọng sống không chết đi trong thử thách hay nghịch cảnh, nhưng luôn đem đến niềm khích lệ và sức mạnh cho người tin.

Hy vọng ấy không phải tự chúng ta có được, nhưng nhờ vào sự phục sinh của Chúa Jêsus. Thật vậy, nếu Ngài không sống lại, chúng ta không có bất cứ hy vọng nào và đức tin của chúng ta cũng hóa ra vô ích. Nhưng vì Ngài đã sống lại, nên chúng ta mới có niềm hy vọng.

Dù các tín hữu lúc này phải đối diện với muôn vàn thử thách, nhưng Phi-e-rơ vẫn muốn khích lệ họ hãy cứ nhìn lên Đức Chúa Trời và công việc cứu rỗi của Ngài. Bởi lẽ ông hiểu rằng hy vọng của người tin Chúa không được xây trên sự thuận lợi của đời sống, nhưng trên chính Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu chúng ta đặt hy vọng nơi thành tựu, của cải hay tiền bạc,… thì hy vọng ấy là hy vọng chết, vì những điều ấy có thể mất đi. Niềm hy vọng sống và vững bền phải được đặt trên Chúa Cứu Thế. Một cuộc đời có hy vọng nơi Đấng Sống không còn bị định tội bởi quá khứ, không còn bị trói buộc trong hiện tại, và đối diện với tương lai một cách vững vàng, vì biết Đấng nắm giữ tương lai vẫn đang sống và tể trị.

Cảm ơn Chúa Jêsus vì niềm hy vọng vững bền của Ngài!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì bởi lòng thương xót dư dật của Ngài mà con được tái sanh để có một hy vọng sống trong Ngài. Xin tha thứ vì nhiều lần con đã đặt hy vọng mình nơi những điều tạm bợ thay vì nơi Đấng Sống. Xin giúp con biết đặt hy vọng mình nơi Ngài và sống trong năng quyền phục sinh Ngài, để dù đối diện với những hoạn nạn hay thử thách, con vẫn vững vàng, không nao núng, vì biết Đấng con tin vẫn đang sống và nắm giữ mọi sự
Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đang đặt hy vọng của mình nơi nào? Nơi những điều tạm bợ của thế gian hay nơi Chúa Jêsus? Xin Chúa giúp bạn tra xét tấm lòng mình, chỉ ra những điều bạn còn nương cậy nơi thế gian, vào con người hay vào chính mình. Xin Chúa làm mới đời sống bạn, để hy vọng của bạn neo chặt nơi Ngài. Và khi đã được đổi mới, nguyện Chúa dùng đời sống bạn để rao truyền về Đấng Sống và niềm hy vọng của Ngài cho người khác, để họ có thể nhận biết và sống trong hy vọng giữa một thế giới có quá nhiều thất vọng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này