Khi nhìn vào một gốc cây trơ trọi, gãy đổ sau giông bão, người ta thường nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Khi đối diện với những giai đoạn thoái trào, đổ vỡ, hay khi những công lao mình từng gầy dựng bỗng chốc lụi tàn, lòng chúng ta dễ rơi vào bối rối và cho rằng mọi sự đã an bài. Thế nhưng, cách nhìn của Chúa luôn khác biệt với chúng ta. Chính tại nơi chúng ta tưởng chừng là một gốc cây chết chóc, thì mắt Chúa nhìn thấy mầm sống của một tương lai đầy hứa hẹn.

Hôm nay, ngày 11/08/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Paula L. Stansbury qua chủ đề CHUYỆN VỀ GỐC CÂY BỊ ĐỐN HẠ

“Nhưng, như khi người ta đốn cây thông, cây sồi còn chừa gốc, thì giống thánh là gốc của nó.” (Ê-sai 6:13)

“Vì cây cối vẫn còn hi vọng, bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên, không ngừng đâm chồi nẩy lộc. Dù rễ nó đã già cỗi dưới đất, gốc chết dần trong cát bụi; vừa có hơi nước, nó liền mọc chồi, vươn cành ra như một cây non.” (Gióp 14:7-9)

Hiếm ai trong chúng ta nghĩ rằng một gốc cây trơ trọi, cụt ngọn lại có thể có một tương lai – chưa nói đến một tương lai đầy hứa hẹn. Thế nhưng, tôi tin Đức Giê-hô-va đã nhìn thấy một viễn cảnh hoàn toàn khác biệt khi Ngài sửa phạt dân Y-sơ-ra-ên.

Trong sách Ê-sai 6:13, Đức Chúa Trời đã phán về dân Ngài thế này: “Nhưng, như khi người ta đốn cây thông, cây sồi còn chừa gốc, thì giống thánh là gốc của nó.”
Năm xưa, tôi từng có cơ hội làm việc và sinh sống tại một cơ sở mục vụ được mọi người gọi bằng cái tên thân thương là “The Land”. Nơi đây tọa lạc trên một vách đá cao hơn 50 mét, sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng thẳng ra đại dương bao la. Một buổi sáng nọ, đang khi tản bộ trên dải đất hùng vĩ ấy, câu Kinh Thánh trong sách Ê-sai chợt nảy ra trong tâm trí tôi. Lúc trở về phòng và lật từng trang sách ra xem, những lời ấy ban đầu chỉ vẽ lên trong tôi một bức tranh nhuốm màu hoang tàn, đổ nát. Tôi tự hỏi, rồi đây số phận nào sẽ dành cho mảnh đất thiêng liêng này – nơi vốn mang bề dày lịch sử, từng là cái nôi của những ngày đại phục hưng đầy ơn phước?

Đó là giai đoạn đầy bối rối đối với mục vụ The Land, và những gì tôi hiểu về câu Kinh Thánh này dường như đang ám chỉ một tương lai mờ mịt. Từng có hàng ngàn người được thu hút đến đây, nhiều người đã gặp gỡ Cứu Chúa Jêsus và bước đi trên linh trình môn đồ hóa đầy kết quả. Nhưng sau nhiều năm sống tại đây khi thời hoàng kim đã qua, tôi chứng kiến số lượng người thưa thớt dần, và những bức tường bắt đầu bong tróc. Với câu Kinh Thánh in hằn trong tâm trí, số phận của The Land dường như không thể cứu vãn.

Mảnh đất đặc biệt này rồi sẽ thuộc về tay ai? Tầm nhìn triệu đô từ vách đá trải dài khắp biển khơi trông như vô tận. Nơi đây mang một sức hút thiêng liêng với bao người, kể cả những người bản địa sinh sống ngay bên cạnh.

Trong phân đoạn Kinh Thánh được chép trong Cựu Ước, cây thông – một loài cây kiên cường cùng họ với cây sồi – được nhắc đến rất nhiều lần. Nó sở hữu hệ thống rễ cắm sâu, lan rộng nên vẫn giữ được sắc xanh ngay cả trong mùa hạn hán. Loài cây này rất lớn và có tuổi thọ hơn cả ngàn năm. Chính nhờ sự kiên cường đó, cây thông thường trở thành những cột mốc tự nhiên, nơi tưởng niệm và chốn dừng chân nghỉ ngơi.

Khi đối diện với thử thách, chúng ta thường chỉ nhìn thấy phần ngọn bị đốn hạ trước mắt mà quên mất hệ thống rễ thuộc linh vẫn đang cắm sâu trong ân điển. Ngay cả khi bị chặt đi, một mầm sống mới vẫn sẽ tái sinh từ chính gốc cây ấy. Trong Kinh Thánh, loài cây này là biểu tượng cho sự chịu đựng và lòng kiên trì, như thuở xưa khi Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Áp-ra-ham. Sách Sáng Thế Ký 18:1 chép: “Đức Giê-hô-va hiện ra với Áp-ra-ham gần các cây sồi của Mam-rê, khi ông đang ngồi nơi cửa trại vào lúc trời nắng gắt trong ngày.” Chính trong cuộc gặp gỡ này, Đức Chúa Trời đã ban lời hứa về một đứa con trai cho ông.

Sự tỉa sửa của Chúa không bao giờ nhằm mục đích hủy diệt. Ngài làm điều đó để tái tạo nên mầm sống mới. Câu Kinh Thánh trong sách Ê-sai khẳng định “giống thánh là gốc của nó” đã chạm mạnh vào tấm lòng tôi. Tại The Land này, Tin Lành đã được gieo vào tâm khảm những con người từng đến đây thông công, học hỏi và huấn luyện. Giống như phần dân sót của Y-sơ-ra-ên ngày trước, các thế hệ mai sau sẽ tiếp tục đâm chồi, đem lại một mùa gặt thuộc linh lớn lao trong những năm tới.

Sách Gióp 14:7-9 nhắc nhở chúng ta: “Vì cây cối vẫn còn hi vọng, bị đốn rồi vẫn cứ mọc lên… Dù rễ nó đã già cỗi dưới đất, gốc chết dần trong cát bụi; Vừa có hơi nước, nó liền mọc chồi, vươn cành ra như một cây non.”

Dù một gốc cây trông có vẻ chết chóc, hạt giống Lời Chúa được Đức Thánh Linh tưới mát vẫn là hạt giống hằng sống, chẳng bao giờ hư mất. Đến một gốc cây khô cằn còn có hy vọng chuyển mình khi chạm được nguồn nước, huống chi là bạn, là tôi, và những người xung quanh chúng ta? Hãy cứ tin cậy nơi Ngài, vì trong tay Cứu Chúa Jêsus, có thể gốc cây bị đốn hạ chính là khởi đầu của một cuộc phấn hưng vĩ đại.

Cầu nguyện: Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi hằng sống, Ngài là Cha nhân từ và là Đấng tể trị toàn cõi tương lai cuộc đời con. Chúa ơi, có những lúc con cảm thấy bối rối và ngã lòng trước những hoang tàn, đổ nát xung quanh, hay ngay trong chính tấm lòng con. Xin Đức Thánh Linh tha thứ và nâng đỡ đức tin yếu đuối của con. Giờ này, xin Ngài tưới mát tâm hồn khô hạn của con bằng dòng nước hằng sống. Con chọn đặt đức tin nơi tiến trình biến đổi của Ngài, tin rằng gốc cây của con vẫn là giống thánh được Ngài gìn giữ. Xin cho rễ thuộc linh của con cắm sâu trong Ngài, chịu đựng và kiên trì đi qua mùa hạn hán để chờ đón thời kỳ phục hưng mạnh mẽ. Con vững tin rằng mầm sống mới từ gốc cây khô cằn sẽ lại vươn lên, tỏa bóng mát cho nhà Chúa. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, có thể chính bạn lúc này cũng đang cảm thấy cuộc đời mình giống như một gốc cây trơ trọi sau những sai lầm, những tổn thương và đổ vỡ. Bạn nhìn vào tương lai và chỉ thấy một màu xám xịt, tưởng chừng như mọi cơ hội đã khép lại và những năm tháng hoàng kim sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nhưng xin bạn ghi nhớ rằng, khi mọi chỗ dựa bên ngoài đã bị đốn hạ, đó là lúc hệ thống rễ thuộc linh của bạn được thúc đẩy cắm sâu hơn vào dòng sông ân điển kín nhiệm. Thay vì nhìn vào phần thân cây đã mất, hãy nhìn vào hạt giống thánh mà Chúa đã gieo vào lòng bạn. Chỉ cần hạt giống ấy được tưới mát bởi Đức Thánh Linh, mầm sống mới chắc chắn sẽ đơm hoa kết trái. Bởi vì trong tay Cứu Chúa Jêsus, chúng ta luôn luôn có hy vọng.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này