Một ngày nữa lại đến, một guồng quay mới cùng với những kế hoạch, lịch trình, bận rộn, lo toan… Giữa dòng đời xuôi ngược, chúng ta thấy mình cũng chỉ là một người giữa hàng triệu triệu người trên thế giới này. Ở một góc nhỏ nào đó trên địa cầu, trong một đất nước, giữa một thành phố, giữa một dãy phố náo nhiệt hay nơi căn phòng nhỏ vắng lặng… Chúng ta, những người bình thường như bao người! Nhưng, chính từ những điều giản dị nhất, qua những con người bình thường nhất, Đức Chúa Trời luôn có thể thực hiện chương trình phi thường của Ngài.
Hôm nay, 13/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
“Người phụ nữ được phước nhất là Gia-ên vợ của Hê-be người Kê-nít; Ấy là người phụ nữ được phước nhất trong các bà nội trợ sống trong lều trại.” (Các-quan -xét 5:24)
Những dòng tin nhắn của Nguyễn Thùy không chỉ bày tỏ sự bối rối, mà còn chất chứa cả một sự giằng co sâu thẳm giữa những đề nghị của công ty chồng và tiêu chuẩn sống của Đức Chúa Trời, một điều còn rất mới mẻ đối với em. Suốt hai năm một mình tin nhận Chúa, e dè và lạc lõng giữa một hội thánh lớn, không ai biết đến, những bước chập chững trong đức tin của em đang chao đảo trước lời đề nghị đứng tên vay nợ thay cho công ty của chồng. Nếu không tiếp tục vay nợ, có nghĩa là buông bỏ cuộc chiến; và với em, điều đó dường như đồng nghĩa với việc mất chồng, một suy nghĩ khiến Nguyễn Thùy không khỏi cay đắng và đau lòng khi nhìn lại. Trước giờ, dù không có tên trong công ty của gia đình, em vẫn sẵn sàng lao mình theo những thăng trầm của chồng, bươn chải gánh vác những khoản nợ khổng lồ, lầm tưởng mình đang giúp đỡ chồng, nhằm kéo anh trở về. Nhưng những đêm thanh vắng, cô đơn một mình trong căn nhà trống trải lại trở nên thường xuyên hơn.
Trong đêm khuya tĩnh mịch, Nguyễn Thùy ngồi yên lặng, nhìn chăm chăm vào số điện thoại chồng đưa để liên lạc với người cho vay nặng lãi, một dãy số nhỏ bé, nhưng dường như mang sức nặng của cả một cuộc đời. Em xoay chiếc điện thoại nhiều lần, hít một hơi thật sâu… rồi bấm nút xóa. Tưởng chừng như mình vừa tuyệt vọng kết án cho cuộc hôn nhân đầy nước mắt, nhưng lạ thay, chính trong khoảnh khắc ấy, tâm hồn em lại tràn ngập một sự bình an khó hiểu, một sự bình an không đến từ hoàn cảnh, mà đến từ Đấng em vừa chọn tin cậy. Em nhắm mắt: “Chúa ôi, con vâng lời Chúa, không vướng vào nợ nần nữa, không tiếp tục cuộc chiến này theo ý riêng của con. Con tin Chúa sẽ hướng dẫn con xây dựng gia đình mình theo ý Ngài.”
Nguyễn Thùy đã bước vào một bước ngoặt mới, một quyết định không chỉ dứt khoát với hoàn cảnh, mà còn là sự từ bỏ sâu sắc sự sĩ diện hão huyền của con người thế gian. Em sẵn sàng đối diện với sự ruồng bỏ của chính chồng mình, và bước vào hành trình xây dựng gia đình theo ý Chúa, dù phía trước vẫn còn mịt mờ.
Suốt chặng đường dài sát cánh, cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa với Nguyễn Thùy, lòng tôi ngập tràn sự kinh ngạc về những việc Đức Chúa Trời đã làm qua cuộc đời của nhiều người được Kinh Thánh ghi lại. Bên cạnh những anh hùng đức tin, Đức Chúa Trời đã vẽ nên một dòng chảy lịch sử cứu chuộc đầy màu sắc, trong đó có cả những con người rất nhỏ bé, những con người tưởng chừng như đã bị lãng quên.
Sách Các Quan Xét đoạn 4 kể lại một cuộc chiến thắng kỳ lạ của dân tộc Y-sơ-ra-ên qua sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Và Gia-ên, một phụ nữ thuộc dân Kê-nít sống thầm lặng nơi đồng vắng. Bà không phải người Y-sơ-ra-ên, không thuộc dòng dõi được lựa chọn, không có địa vị nổi bật, nhưng lại được Đức Chúa Trời sử dụng để đem lại chiến thắng vinh quang cho dân Ngài.
Người Kê-nít là dân tộc có mối liên hệ đặc biệt với dân Y-sơ-ra-ên. Họ từng giúp đỡ dân sự khi ra khỏi xứ Ê-díp-tô (I Sa-mu-ên 15:6), và cũng được nhắc đến trong lời hứa của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham về vùng đất Ngài sẽ ban (Sáng Thế Ký 15:18-19). Gia-ên là một phần trong dòng chảy ân điển đó, một con người tầm thường trong mắt thế gian, nhưng không hề nhỏ bé trong chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng điều khiến Gia-ên được ghi nhớ không chỉ là nguồn gốc, mà là quyết định và hành động dứt khoát, một quyết định bộc lộ sự nhận biết Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên cách rõ ràng và không do dự.
Một chi tiết được Kinh Thánh bày tỏ: “Gia-ên là vợ của Hê-be… Vua Gia-bin và nhà Hê-be vốn hòa hảo với nhau.” (Các Quan Xét 4:17). Như vậy, gia đình Gia-ên có mối quan hệ hòa hảo với vua Gia-bin, kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên. Điều đó có nghĩa là Gia-ên hoàn toàn có thể chọn đứng ngoài, giữ an toàn cho bản thân và gia đình, hoặc ít nhất không can dự vào cuộc xung đột. Nhưng Gia-ên đã không chọn sự an toàn. Bà lựa chọn đứng về phía Đức Chúa Trời, dù điều đó có thể làm xáo trộn mọi mối quan hệ và sự bảo đảm mà bà đang có.
Trong cái nóng cháy quen thuộc của sa mạc, Gia-ên nhìn thấy Si-sê-ra, là quan thống lãnh đạo binh của Vua Gia-bin, người đã hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên cách hung bạo trong hơn hai mươi năm. Gia-ên dõi theo bộ dạng thảm bại của tướng Si-sê-ra đang chạy về hướng căn lều của bà, tìm nơi trú ẩn.
“Gia-ên đi ra đón Si-sê-ra và nói với ông, “Thưa ngài, xin mời ngài vào tệ xá. Ðừng sợ gì cả.” Vậy ông vào trại của bà, rồi bà lấy mền đắp ông lại. Ông nói với bà, “Tôi khát quá. Cho tôi miếng nước.” Bà mở bầu da đựng sữa ra, cho ông uống, rồi lấy mền đắp ông lại.” (Các Quan Xét 4:18-19)
Tố chất của một người phụ nữ trong Gia-ên, là sự niềm nở chào đón và ân cần chăm sóc, vẫn không làm lu mờ cá tính mạnh mẽ và hành động dứt khoát, chính xác khi bà nhanh chóng nhận ra thời điểm của Đức Chúa Trời. Gia-ên không phải là một chiến binh, không được huấn luyện để ra trận. Nhưng đôi bàn tay quen thuộc với cây nọc đóng trại trong công việc thường ngày, những điều nhỏ bé, lặp đi lặp lại, đã được Đức Chúa Trời sử dụng để kết thúc sự sống của Si-sê-ra, khiến cho Gia-bin, vua Ca-na-an bị phục trước mặt Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời đã chọn đặt chiến thắng vào tay Gia-ên, và vinh quang ấy được ca ngợi trong bài ca thờ phượng sau chiến thắng:
“Người phụ nữ được phước nhất là Gia-ên vợ của Hê-be người Kê-nít; Ấy là người phụ nữ được phước nhất trong các bà nội trợ sống trong lều trại.” (Các-quan -xét 5:24)
Cũng như Gia-ên, đã hành động cách dứt khoát, can đảm và đúng thời điểm theo ý Đức Chúa Trời trong căn lều giữa sa mạc khô cằn không ai biết đến, Nguyễn Thùy, một người em còn rất mới trong Chúa, còn bỡ ngỡ với sinh hoạt hội thánh, nhưng dưới ánh sáng Lời Chúa, em đã nhận ra sự lừa dối của thế gian, đã chọn đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời chân thật và yêu thương.
Rồi một ngày, em gọi điện cho tôi, giọng nghẹn ngào, hơi thở gấp gáp: “Chị ơi! Chồng em… anh ấy đang dọn nhà ra đi cùng em. Anh ấy quay lại với em rồi chị ơi. Tụi em tuyên bố phá sản.”
Một câu nói nghe như mất tất cả, nhưng lại là điểm khởi đầu của một chiến thắng với Chúa Jêsus, cùng chồng xây dựng lại gia đình. Chặng đường phía trước dường như chỉ mới bắt đầu, nhưng quyết định dứt khoát với quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới trong sự dẫn dắt của Chúa đã đem lại cho Nguyễn Thùy một cuộc sống bình an, một sự bình an đến từ mối liên hệ ngọt ngào với Cha yêu thương.
“Chị ơi, Chúa thương em quá!” – câu nói ấy giờ đây dường như đã trở thành lời mở đầu quen thuộc trong mọi cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu! Cảm ơn Chúa đã mở mắt cho chúng con thấy rằng dù con nhỏ bé, dù tưởng chừng như đã bị lãng quên, nhưng khi tấm lòng luôn sẵn sàng cho Ngài thì Ngài sẵn sàng sử dụng cuộc đời con. Chúa ôi! Con nguyện dâng đời sống mình cho Cha. Trong những việc nhỏ bé hằng ngày, xin giúp con trung tín lắng nghe và vâng theo sự hướng dẫn của Ngài. Xin dùng đôi tay con, dù yếu đuối, dù thô ráp, dù đầy vết chai sần, để hoàn thành ý muốn tốt lành của Cha. Nguyện đời sống con trở nên công cụ trong tay Ngài, để vinh quang Ngài được bày tỏ. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, có những vị trí, dù nhỏ bé và tầm thường trong mắt nhiều người, nhưng chính ngay trong vị trí đó, sẽ có những thời điểm Đức Chúa Trời đặt vào tay bạn một sự lựa chọn. Ngài cần đôi tay, đôi chân hay môi miệng bạn để đứng về phía Ngài, và kêu gọi bạn hành động cách can đảm, dứt khoát. Có thể bạn đang phải chọn giữa sự an toàn, thoải mái cho bản thân và việc vâng theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nhưng bạn ơi, chính sự dứt khoát vâng lời trong thời điểm của Ngài sẽ đưa bạn bước vào một đời sống được Đức Chúa Trời ban phước, không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn đầy ý nghĩa và bình an. Hãy trung tín trong những việc nhỏ mỗi ngày, trong gia đình, trong Hội Thánh, tại ban ngành, tại nhóm nhỏ, tại nơi làm việc, tại nơi học tập, tại nơi khu phố chúng ta đang sống… vì đó chính là cách chúng ta đặt mình vào vị trí và tâm thế luôn sẵn sàng để Đức Chúa Trời hành động qua mỗi người.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận