Có một lẽ thật làm cho nhiều người tin Chúa vừa cảm thấy phấn khởi, vừa cảm thấy bối rối. Đó chính là việc Chúa Giê-xu sẽ trở lại một cách bất ngờ. Chúng ta phấn khởi vì biết mình sẽ được ở với Chúa đời đời. Nhưng lẽ thật này cũng khiến bối rối vì chúng ta không biết khi nào Ngài trở lại và không biết sắp xếp cuộc đời mình thế nào trước một sự kiện chắc chắn xảy ra mà mình không biết thời điểm. Điều Kinh Thánh dạy là chúng ta phải sẵn sàng cho ngày ấy.

Hôm nay, ngày 14/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề SẴN SÀNG CHO NGÀY CHÚA TRỞ LẠI

“Vì vậy, các con cũng phải sẵn sàng, vì Con Người đến trong giờ các con không ngờ.” (Ma-thi-ơ 24:44)

Khi Đức Chúa Jêsus lìa thế gian này để thăng thiên về trời, Ngài đã để lại một lời hứa chắc chắn, rằng một ngày kia Ngài sẽ trở lại để tiếp rước dân sự Ngài. Dù Kinh Thánh đã bày tỏ những dấu hiệu báo trước về sự tái lâm, nhưng chúng ta vẫn không thể biết chính xác ngày giờ nào Ngài sẽ hiện ra.

Đối với những người luôn muốn làm chủ mọi kế hoạch, thì sự mơ hồ ấy quả thật là một thử thách đức tin đầy cam go. Hãy thử hình dung, bạn nhận được lời nhắn từ một vị khách quý rằng họ sẽ đến thăm, nhưng lại không hề biết lúc nào họ sẽ gõ cửa. Cảm giác vừa mong chờ, vừa bồn chồn ấy chính là tâm trạng của nhiều người trong chúng ta khi đối diện với lời hứa của Chúa.

Có lẽ khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này trong sách Ma-thi-ơ chương 24, tâm linh bạn cảm thấy có chút bất an hoặc xao động. Nếu bạn cũng giống như tôi, luôn muốn mọi chuyện phải nằm trong tầm tay của mình, thì sự “bất ngờ” trong ngày Chúa dễ làm chúng ta cảm thấy mất kiểm soát. Nhưng chân lý không phải lúc nào cũng vận hành theo ý muốn chủ quan của con người.

Nếu chúng ta có thể tạm gác lại ham muốn phải biết tường tận mọi chi tiết, thì tôi tin rằng câu Kinh Thánh này sẽ mang lại sự tự do và nhẹ nhàng lạ lùng khi chúng ta chờ đợi Đấng Christ trở lại. Với riêng tôi, đây vừa là một lời kêu gọi, vừa là một sự khích lệ lớn lao trên hai phương diện:

Thứ nhất, điều này thúc giục chúng ta chuyển đổi tâm thế: từ những điều tạm bợ của trần gian hướng về cõi đời đời đang chờ đợi phía trước.

Khi chúng ta sống cuộc đời này với nhận thức rằng thế gian không phải là quê hương vĩnh cửu, rằng thiên đàng mới là đích đến và Cứu Chúa Jêsus có thể tái lâm bất cứ lúc nào, chúng ta sẽ bắt đầu sống một cách tự do hơn, đôi bàn tay không còn nắm chặt lấy những hư vinh của đời này. Kinh Thánh nhắc nhở rằng thế giới này rồi sẽ qua đi, khích lệ chúng ta hãy xây dựng đời sống mình trên nền tảng của cõi đời đời, với những giá trị không hề hư nát, không hề phai tàn. Chúng ta có thể sở hữu ngôi nhà lộng lẫy nhất phố, một chiếc xe hơi sang trọng, hoặc chẳng có gì cả, nhưng cuối cùng tất cả những thứ đó đều không thực sự quan trọng. Thật vậy, chỉ có một mình Ngài là Đấng còn lại đời đời.

Thứ hai, điều đó thôi thúc chúng ta sống trong tư thế sẵn sàng chia sẻ Tin Lành.
Hãy thử tưởng tượng xem, nếu biết mình chỉ còn đúng một tuần để làm chứng về Chúa cho những người xung quanh, liệu cách chúng ta chia sẻ Tin Lành có khác đi không? Khi ý thức được ngày Chúa tái lâm đã cận kề, tự nhiên trong lòng chúng ta sẽ dâng lên một nỗi niềm thôi thúc, phải làm sao để đem hy vọng nơi Đấng Christ đến cho mọi người ngay lập tức. Giống như khi bạn đang nắm trong tay phương thuốc cứu mạng cho căn bệnh nan y vậy, liệu bạn có nỡ giữ riêng hay chần chừ không? Trong lòng mỗi chúng ta đều đang nắm “linh dược” cho tội lỗi của nhân gian. Vậy nên, xin Chúa Thánh Linh nung nấu để chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng, như lời dạy trong I Phi-e-rơ 3:15, hăng hái sẻ chia về niềm hy vọng lớn lao mình đang có.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, con cảm tạ ơn Ngài vì niềm hy vọng sống động đang ngự trị trong con. Cảm ơn Ngài vì lời hứa về cõi đời đời, rằng Ngài sẽ tái lâm như một vị Vua đắc thắng để tiếp rước dân sự Ngài. Lạy Chúa, xin giúp con sống trong ánh sáng của cõi đời đời, biết buông lỏng những quyến luyến với vật chất phù du. Nguyện con luôn ở tư thế sẵn sàng, như một vận động viên tại vạch xuất phát, để sẻ chia hy vọng của Ngài cho mọi người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, sống trong tư thế sẵn sàng không phải là thấp thỏm lo âu hay sợ hãi. Đó là sống với niềm hy vọng thiêng liêng về một nơi tốt đẹp đang chờ đón. Khi không còn bám víu vào những giá trị tạm bợ, đôi tay chúng ta sẽ thảnh thơi để nắm lấy đôi tay Chúa, và tấm lòng chúng ta sẽ đủ rộng mở để sẻ chia món quà cứu rỗi cho những người lân cận. Ước mong trong ngày hôm nay, mỗi bước chân bạn đi, mỗi lời bạn nói đều thấm đượm hương thơm của cõi đời đời. Đừng để những lo toan thường nhật làm mờ đi ánh vinh quang Chúa. Hãy sống như thể hôm nay là cơ hội cuối cùng để bạn bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ cho thế gian này.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này