Khi cầm trên tay điện thoại, bạn có quyền lựa chọn truy cập trang web nào, mở ứng dụng nào tùy thích vì bạn đang là người điều khiển. Vậy thì, Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ, Đấng tạo dựng và đang kiểm soát thế giới này có toàn quyền làm những gì Ngài muốn. Và Ngài đã vui lòng đến trần gian để cứu bạn và tôi, có ơn phước nào lớn hơn điều ấy!

“Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”  (Mác 4:41)

Nhớ lại thời tôi mới tốt nghiệp đại học, thời đó điện thoại còn treo trên tường chứ không phải là bỏ vào trong túi quần như bây giờ, còn tôi thì làm một nhân viên tập sự ở Clearwater, Florida.

Ông chủ của tôi là một doanh nhân thành đạt và rất có nguyên tắc. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ. Chúng tôi có một giờ để ăn trưa. Ông chủ của tôi thường ra ngoài ăn trưa và trở về một cách nhàn nhã. Tôi hiểu ông đủ rõ để biết rằng ông không phải là người phí phạm thời gian, nhưng điều làm tôi suy nghĩ là tại sao ông đi ra ngoài ăn trưa vào bất cứ lúc nào mình muốn, và trở về bất cứ khi nào ông thích. Thực ra, ông làm vậy bởi vì ông là sếp, là ông chủ và ông không bao giờ cho tôi biết câu trả lời.

Nếu một người sếp bình thường của tôi có thể làm như vậy thì Đức Chúa Trời của cả vũ trụ này sẽ như thế nào? Ngài phán thì cả thế giới này liền có và Ngài quan phòng, tể trị nó cũng chỉ bởi lời phán của Ngài. Trong lúc chờ đợi cơn bão đổ bộ, tôi suy nghĩ về việc Chúa Giê-xu đã ngủ trong lúc các môn đồ của Ngài phải chống chọi với cơn bão, nhưng khi Ngài thức dậy thì mọi chuyện được giải quyết như được ký thuật trong Mác 4:41

“Các môn đồ vô cùng kinh hãi, nói với nhau: “Người nầy là ai mà ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh người?”

Đôi khi tôi nghi ngờ Chúa. Tôi không hiểu cách mà Ngài hành động. Trong trí óc giới hạn của mình, tôi nghĩ tôi có thể điều khiển vũ trụ này tốt hơn.

Chắc là bạn đang cười tôi và hỏi, “có thật vậy không?” Nó giống như một con kiến đang bò trên cây gậy đánh gôn và đòi điều khiển người chơi gôn.

Trong Ê-sai 45:5-6, Đức Giê-hô-va phán cùng dân Y-sơ-ra-ên phản loạn. Kinh Thánh ghi lại thế này,
“Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác,
Ngoài Ta, không có Đức Chúa Trời nào khác.
Dù ngươi không biết Ta,
Ta sẽ thắt lưng ngươi,
Để từ đông sang tây, người ta được biết rằng,
Ngoài Ta, không có Đấng nào khác.
Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác.”

Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, toàn tri và hoàn toàn độc nhất. Ngài vượt quá tất cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng hoặc hiểu biết.

Tuy nhiên, Ngài đã chủ động tìm đến những con người nhỏ bé như tôi. Ngài ôm chầm lấy tôi bằng vòng tay yêu thương của Ngài. Ngài ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Giê-xu Christ để gánh thay hình phạt mà tôi phải chịu vì cớ tội lỗi mình.

Và Ngài cũng làm điều đó cho bạn.

Ngài là người chăn nhân lành, là An-pha và Ô-mê-ga, là Đấng Cứu rỗi, Đấng Chuộc tội, là Bánh Hằng sống, là Thầy Tế lễ Thượng phẩm, là Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si.

Ngài là Con Đức Chúa Trời và không một ai giống như Ngài. Ngài làm những gì Ngài muốn và vui lòng.

Và Ngài vui lòng khi sinh ra trên thế gian trong hình hài một đứa trẻ, sống một cuộc đời vô tội, chịu chết một cách hỗ nhục, và sống lại từ kẻ chết để tôi có thể dự phần vào trong cơ nghiệp đời đời của Ngài.

Hãy xem phần Kinh Thánh trong Rô-ma 5: 6-8:
“Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta”

Khi đọc những lời trên, bạn có cảm thấy kinh ngạc hay không? Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ này thật sự quan tâm, lo lắng cho chúng ta.

Nhận biết điều này giúp tôi khiêm nhu đến tôn thờ Ngài. Còn bạn thì sao?

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời của cả cõi hoàn vũ này nhưng vì yêu con người hư mất như con, Ngài đã giáng thế làm người, đến tìm và cứu con. Cảm ơn Chúa vì mọi điều Ngài đã làm cho con, con tôn thờ và nguyện tận hiến đời con cho Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bạn thân mến, việc nhận biết Đức Chúa Trời của cõi hoàn vũ đến thế gian này vì yêu bạn khiến bạn cảm thấy như thế nào? Hãy đến với Chúa và bày tỏ điều bạn muốn nói với Ngài.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: [email protected]. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này