Khi bị giam cầm quá lâu, điều đáng sợ đôi khi không còn là chiếc lồng nữa, mà là thế giới bên ngoài. Chúng ta đã dần quen với những giới hạn ấy, đến mức sự tự do bỗng trở thành điều làm ta lo lắng. Ngoài kia rộng lớn quá, xa lạ quá, và đầy những điều chẳng thể kiểm soát. Thế là chúng ta chọn ở lại mặc dù song sắt đã mở toang, vì bước ra khỏi đó dường như còn đáng sợ hơn. Nhưng nếu cứ mãi trú mình trong vùng an toàn, liệu chúng ta có thể kinh nghiệm đời sống đắc thắng mà Chúa vốn đã sẵn ban ở phía trước?
Hôm nay, ngày 15/03/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Nina Keegan qua chủ đề ĐỪNG Ở MÃI TRONG CHIẾC LỒNG ĐÃ MỞ
“Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt.” (Giăng 10:10)
Roatan là một hòn đảo nhỏ, nằm cách bờ biển Honduras khoảng 100 km. Đó là một hòn đảo xinh đẹp mà tôi đã may mắn được ghé thăm nhiều lần.
Cách Roatan chỉ một chuyến đi thuyền ngắn là một hòn đảo nhỏ có tên Little French Key. Hòn đảo bé nhỏ này được bảo vệ bởi rạn san hô lớn thứ hai trên thế giới, bao quanh là làn nước xanh ngọc tuyệt đẹp. Hòn đảo biệt lập này cũng là nơi tọa lạc của một vườn thú nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt.
Những người chủ vườn thú đã giải cứu các loài động vật bị thương và bị ngược đãi từ các rạp xiếc cũng như từ những chủ nuôi thiếu trách nhiệm trên khắp thế giới. Họ đã tạo nên một khu bảo tồn cho những con thú ấy trên hòn đảo xinh đẹp này, nơi mà các con vật được yêu thương và chăm sóc chu đáo.
Một trong những con vật tôi yêu thích nhất là con sư tử tên Charlie. Charlie không hề biết rằng nó là sư tử. Hiền lành như một con mèo nhà, dễ thương như một chú chó con. Trước khi được đưa về vườn thú, nó đã bị nhổ móng, chỉ còn lại vài chiếc răng, gầy trơ xương và đầy ghẻ lở đến mức hầu như không còn giống “chúa tể sơn lâm”. Tưởng chừng như nó chẳng thể sống sót. Charlie nay đã rất già, nhưng khỏe mạnh, và hầu như lúc nào cũng nằm ngủ dưới ánh nắng.
Cả cuộc đời Charlie sống trong cảnh bị giam cầm. Nó không hề biết cuộc sống của một con sư tử hoang dã là như thế nào. Nếu bây giờ Charlie được thả về thiên nhiên, nó sẽ chết. Nó không thể tự vệ, vì chưa bao giờ được phép trở thành đúng giống loài mà nó vốn được tạo dựng. Cuộc đời nó bị đóng khung bởi kích thước của chiếc lồng giam.
Có bao nhiêu người trong chúng ta đã vượt khỏi những chiếc lồng vô hình vốn giam cầm mình, nhưng vẫn chưa sống đúng cuộc đời mà mình được sinh ra để sống? Bạn có cảm giác mình đang bị mắc kẹt, như thể ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn mà bạn đang bỏ lỡ?
Đức Chúa Jêsus đã đến để giải phóng những kẻ bị giam cầm.
Vậy thì điều gì đang giữ bạn trong sự tù túng, không cho phép bạn sống trọn vẹn cuộc đời tốt đẹp nhất? Điều gì đang làm bạn tê cứng, không dám bước ra khỏi bốn bức tường trong vùng an toàn quen thuộc? Có phải là nỗi sợ thất bại hay sợ những điều chưa biết đến? Phải chăng là cảm giác mình không xứng đáng, mình không đủ tốt?
Càng ở lâu trong sự giam hãm của những đồn lũy kìm giữ mình, chúng ta càng trở thành những con người bị giới hạn, bị trói buộc bởi thói quen, dần cam chịu một đời sống an phận.
Như lời Chúa có chép: “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt.” (Giăng 10:10) Hắn trộm cắp sức lực, niềm vui, sự bình an và cả tương lai của chúng ta. Hắn phá hủy sự tự tin và cướp đi đời sống đắc thắng, mạnh mẽ mà Lời Chúa kêu gọi chúng ta sống!
Hãy để Đức Chúa Trời giúp bạn đối diện với nỗi sợ của mình, và chính Ngài sẽ đưa bạn vượt qua nó. Đức Chúa Jêsus đã đến để chúng ta được sống trong quyền năng, tình yêu thương và một tâm trí thức tỉnh, vững vàng. Chúng ta được kêu gọi trở thành những chiến binh không sợ hãi và những sứ giả quyền năng cho Đấng Christ.
Chiến thắng của bạn đặt trọn trong Đức Chúa Trời, không phải nơi sức riêng của bạn. Ngài đang giữ lấy bạn, và Ngài sẽ không bao giờ để người công bình phải gục ngã!
“Thánh Linh của Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo. Ngài đã sai Ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do…” (Lu-ca 4:18-19)
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con đã ở trong sự giam cầm quá lâu đến nỗi bắt đầu sợ hãi chính sự tự do mà Ngài ban cho con. Những nỗi sợ quen thuộc, những giới hạn mà con tự đặt ra đã cầm giữ con, khiến con chọn thu mình lại thay vì tin cậy nơi Ngài mà tiến lên. Xin Chúa soi sáng để con nhận ra điều gì đang trói buộc lòng mình. Xin ban cho con sự can đảm để bước ra, dù trong lòng vẫn còn run sợ. Xin nhắc con nhớ rằng Cứu Chúa Jêsus đã đến để giải phóng kẻ bị giam cầm, và trong Ngài, con được ban quyền năng để sống đắc thắng. Nguyện con được sống trọn vẹn cuộc đời rực rỡ mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, ngay hôm nay, hãy quay lại xem xét những khát khao sâu kín trong lòng chúng ta, những điều tưởng chừng vô hình mà chúng ta đã cất sang một bên từ rất lâu, những khả năng từng gạt bỏ như thể điều đó hoàn toàn bất khả thi. Không có điều gì là không thể đối với Đấng Christ, Đấng ban năng lực, Đấng thêm sức, và là Đấng thánh hóa, khiến chúng ta trở nên xứng đáng cho Ngài. Hãy nhìn thẳng vào nỗi sợ, chất vấn nó, và chiến đấu trong trận chiến tốt lành của đức tin. Cuộc đời huy hoàng nhất của chúng ta đang chờ đợi phía trước. Hãy quyết tâm bước ra trong đức tin nơi Chúa ngay hôm nay!
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận