Trên hành trình theo Chúa, có những lúc chúng ta phải đối diện với những khúc quanh ngặt nghèo của cuộc đời. Sự chia ly và nỗi đau có thể bất ngờ ập đến, cố che lấp mọi hy vọng trong chúng ta. Thế nhưng, giữa bóng tối của thử thách, Lời Chúa luôn rạng ngời như một ngọn hải đăng, nhắc nhở chúng ta rằng thế gian này chỉ là chốn tạm dừng chân. Cái chết chưa bao giờ là dấu chấm hết, bởi chúng ta đang nắm giữ lời hứa sắt son của Cứu Chúa Jêsus: Ngài đã đi trước để sắm sẵn cho chúng ta một chỗ ở đời đời nơi Nhà Cha, nơi có sự vinh hiển và bình an vô tận.
Hôm nay, ngày 15/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Diane Pearson qua chủ đề NHÀ CHA CÓ NHIỀU CHỖ Ở
“Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ?” (Giăng 14:2)
Kristine là một thiếu nữ 18 tuổi đang căng tràn nhựa sống với bao dự định cho tương lai. Nhưng bỗng chốc, cô phải đối mặt với một bước ngoặt nghiệt ngã. Cơn bạo bệnh ập đến, và chỉ trong vài ngày nhập viện, các bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán về một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa.
Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống, cha mẹ Kristine hoàn toàn tan vỡ khi nghe lời tuyên bố đau lòng: “Chúng tôi không thể làm gì hơn, chỉ có thể giữ cho cháu được thoải mái trong những ngày cuối cùng.” Trong nỗi đau tột cùng, họ đã cậy nhờ đội ngũ nhân viên bệnh viện giúp con gái mình đối diện với sự thật phũ phàng này.
Donna, một thành viên trong nhóm chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối, hồi tưởng lại: “Khi nghe tin về tiên lượng của mình, Kristine dĩ nhiên đã rất sốc và đau buồn. Nhưng lạ thay, khi tôi đến thăm em vào ngày hôm sau, phong thái của em đã hoàn toàn thay đổi.”
Trên tay Kristine lúc đó không phải là tờ kết quả xét nghiệm u ám, mà là một xấp bảng màu từ cửa hàng sơn, những dải màu sắc đủ mọi sắc thái. Em xòe chúng ra như một bộ bài và mỉm cười nói với Donna: “Cô hãy chọn một màu đi!”
Dù bối rối, Donna vẫn chiều theo ý em và chọn màu xanh trứng chim. Lúc đó, Kristine mới giải thích một cách nhẹ nhàng nhưng đầy xác quyết:
“Con sắp được về Nhà Chúa trước rồi, nên con muốn chuẩn bị một góc thật đẹp cho cô. Để mai này khi cô cháu mình gặp lại nhau trên Thiên Đàng, cô sẽ thấy căn phòng của mình rực rỡ đúng màu sắc mà cô yêu quý.”
Kể từ giây phút đó, khi có ai đến thăm, Kristine đều mời họ chọn một màu sắc cho căn phòng của họ ở nơi vĩnh hằng.
Dù đã dành nhiều năm để đồng hành cùng bệnh nhân nơi ngưỡng cửa sinh tử, Donna cũng phải ngỡ ngàng trước một đức tin kiên cường đến thế. Cô chưa từng thấy một thiếu nữ tuổi 18 nào lại sở hữu một tầm vóc thuộc linh lớn lao đến thế. Kristine hiểu sâu sắc rằng thế gian này chỉ là một “quán trọ”, một chỗ nghỉ chân trên hành trình về quê hương vĩnh cửu. Em đã dùng những bảng màu ấy như một công cụ làm chứng sống động về sự sống đời đời, giúp những người ở lại chấp nhận sự ra đi của em với một tâm thế bình an.
Đức tin của Kristine tựa như một bản hòa âm rạng rỡ, vang vọng lời hứa tuyệt vời của Đức Chúa Jêsus trong sách Giăng chương 14. Trong giây phút cận kề giờ ly biệt, chính Ngài đã an ủi các môn đồ rằng:
“Lòng các con đừng bối rối. Hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không phải vậy, sao Ta lại nói với các con rằng Ta đi chuẩn bị cho các con một chỗ? Khi Ta đi và đã chuẩn bị chỗ cho các con rồi, Ta sẽ trở lại đem các con đi với Ta, để Ta ở đâu thì các con cũng ở đó.” (Giăng 14:1-3)
Tuy Kristine đã về với Chúa, lời chứng của em vẫn chưa khép lại ở đó. Ngay tại tang lễ, những bảng màu ấy được đặt trang trọng trong quan tài cùng em. Câu chuyện về niềm tin xác quyết của cô gái trẻ ấy được kể lại cho mọi người đi ngang qua. Không cần những lời giảng giải cao siêu, chính sự bình thản của cô thiếu nữ ấy đã minh chứng rằng: Cái chết không có quyền gì trên những người đã nắm chắc sự cứu rỗi của Cứu Chúa Jêsus.
“Khi tin nhận Chúa, chúng ta nắm giữ lời hứa về sự sống đời đời” – Donna chia sẻ.
“Thật phước hạnh biết bao khi Kristine và gia đình em nhìn nhận cái chết qua lăng kính đức tin tươi đẹp đến thế.”
Cầu nguyện: Lạy Chúa yêu dấu, con cảm tạ ơn Ngài vì lời hứa về sự sống đời đời trong Ngài. Xin giúp con luôn bám chặt nơi Lời Chúa để sống một cuộc đời làm chứng nhân cho Ngài, ngay cả trong những nghịch cảnh tối tăm nhất. Xin cho con luôn nhớ rằng quê hương thật của con ở trên trời, nơi Chúa đã sắm sẵn cho con một chỗ huy hoàng. Con nguyện sống với niềm hy vọng ấy từ nay cho đến ngày con được gặp Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, chúng ta đang sống giữa đời tạm, nhưng đôi khi lại mải mê xây đắp những giá trị mau hư nát, mà quên mất rằng quê hương thật của chúng ta ở trên trời. Câu chuyện về niềm hy vọng nơi thiên đàng không chỉ dành cho những người sắp ra đi, mà là lời thức tỉnh cho chính chúng ta – những người đang còn sống trên đất này: hãy sống như một lời chứng rạng rỡ về niềm tin nơi cõi vĩnh hằng. Khi chúng ta nắm chắc lời hứa của Cứu Chúa Jêsus, thì cái chết không còn là vực sâu than khóc, mà sẽ trở thành cuộc hẹn đầy phước hạnh – khi chúng ta được hội ngộ với Cha trong Nhà Ngài.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: [email protected]
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận