Một trong những khao khát lớn nhất của con người là đi tìm tình yêu đích thực của đời mình. Nhưng liệu tình yêu đó có phải đích thực hay không thì câu trả lời nằm ở năm tháng, thậm chí là cả đời người. Tuy nhiên, có một tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết dành cho mỗi người chúng ta, là tình yêu đích thực, chắc chắn, vững bền. Ấy là tình yêu của Cứu Chúa Giê-xu Christ.
Hôm nay, ngày 15/05/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa qua chủ đề TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
“Anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:18-19).
Mỗi ngày Chúa đều bày tỏ trong tấm lòng tôi vẻ đẹp và sự chu cấp của Ngài bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những cách Ngài bày tỏ chính là qua bài hát mà tôi nghe trên đài radio.
Chủ đề phổ biến ở các bài hát là tình yêu. Ở đó, tôi bắt gặp một người đang yêu bày tỏ niềm mong ước và sẵn lòng làm tất cả những gì có thể cho người mình yêu. Khát khao của người đang yêu là muốn người mình yêu hiểu và đáp lại tình yêu đó. Và thường thì câu trả lời sẽ được đưa ra sau khi trải qua một thử thách nào đó.
Tương tự như vậy, Chúa cũng đang hỏi bạn: “Con yêu Ta hay yêu thế gian?” Câu trả lời của bạn là gì?
Hàng ngày tôi phải đối mặt với câu hỏi này. Cuối cùng, tôi biết rằng Đức Chúa Giê-xu Christ là tất cả những gì tôi thực sự muốn và cần. Chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy những khao khát và ước muốn tận trong sâu thẳm đáy lòng tôi.
Tôi cầu nguyện xin Đức Chúa Trời dẹp bỏ mọi điều giả dối của thế gian này và bày tỏ cho tôi Người yêu thực sự của linh hồn tôi, là Chúa Giê-xu Christ. Tôi muốn Ngài ngự trị trong tấm lòng, tinh thần và trí óc của tôi mãi mãi. Tôi khát khao mong chờ tình yêu tuyệt đối, chân thật và thuần khiết mà tôi đã tìm thấy trong Đức Chúa Giê-xu Christ.
Thỉnh thoảng trong khuôn viên trường Đại học Regent, tôi thấy một cô dâu đang tạo dáng để chụp hình dọc theo cầu thang trải thảm đỏ ở tiền sảnh. Lúc khác, tôi nhìn thấy các cô dâu tạo dáng trước đài phun nước vương giả trong khuôn viên trường với những chú sư tử đang gầm thét.
Họ, những cô dâu trông giống như công chúa, còn tôi thì cảm thấy mình như nàng Lọ Lem chưa được hoàng tử phát hiện. Nhìn các cô dâu với sự ngưỡng mộ, tôi thầm nghĩ về bản thân: "Rồi sẽ đến một ngày tôi sẽ gặp được chàng hoàng tử của đời mình, sẽ được khoác trên người bộ đồ cô dâu xinh đẹp nhất”.
Tôi hình dung khung cảnh Đức Chúa Giê-xu Christ quay trở lại trần gian này, nắm lấy tay tôi và nói với sự trìu mến, “Hỡi người yêu dấu là người được chọn, là cô dâu xinh đẹp nhất của Ta, ngươi thuộc về Ta”.
Chúng ta, những người đặt đức tin nơi Chúa Giê-xu, được Kinh Thánh gọi là cô dâu của Đấng Christ.
Như Sứ đồ Phao-lô đã nói, “tôi đã gả anh em cho một người chồng duy nhất, trình diện anh em như một trinh nữ tinh khiết cho Đấng Christ.” (2 Cô-rinh-tô 11:2)
Kinh Thánh cũng chép:
“Vì chồng ngươi là Đấng Tạo Hóa ngươi; Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Đấng Cứu Chuộc ngươi là Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ được xưng là Đức Chúa Trời của cả trái đất.” (Ê-sai 54:5)
Hôm nay, tôi đã viết trong cuốn nhật ký của mình, “Làm cô dâu của Đấng Christ thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao! Chiếc váy cưới rồi sẽ nhạt màu theo năm tháng nhưng chiếc áo công bình của Đấng Christ có giá trị đến đời đời”.
Bây giờ tôi đã hiểu những khao khát của trái tim mình. Tất cả đều hướng về Chúa Giê-xu yêu dấu của tôi. Ngài là tất cả những gì tôi muốn và cần. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi vực sâu của âm phủ, ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự tự do khỏi những hệ thống của thế gian này. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu hy sinh vô bến bờ. Vậy thì, hãy nhìn vào sâu thẳm bên trong tấm lòng bạn, có tình yêu nào tuyệt vời hơn thế, có người yêu nào vĩ đại như vậy? Hãy đến với Ngài, tìm kiếm Ngài và yêu Ngài bằng cả cuộc đời.
“Anh em có thể thấu hiểu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy, và biết được tình yêu thương của Đấng Christ, là tình yêu vượt quá mọi sự hiểu biết, để anh em được tràn đầy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 3:18-19)
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì tình yêu cao cả Ngài dành cho con. Con muốn nói với Ngài rằng Chúa là tất cả những gì con muốn và cần. Nguyện cả cuộc đời con sẽ luôn yêu mến Ngài và sống cho Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.
Quý thính giả thân mến, tình Chúa yêu bạn thật cao vời và không gì sánh bằng. Bạn sẽ đáp ứng với tình yêu của Ngài như thế nào? Hãy đến với Chúa và bày tỏ tấm lòng bạn ngay giờ này. Hãy hứa nguyện dành trọn cuộc đời bạn để kính yêu, tôn thờ và hầu việc Ngài.
Thật tuyệt khi mỗi ngày chúng ta đều được kết nối với Chúa và với nhau. Oneway cũng rất vui vì nhận được những phản hồi hết sức chân thành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, ví dụ như "Chân thành cảm ơn anh chị biên tập và ekip đã làm nên chương trình đặc biệt ý nghĩa này. Chương trình này đã giúp tôi và những người đang được phục hồi thêm niềm tin yêu vào Chúa mỗi ngày!" Hay "Mỗi sáng dậy nghe lời Chúa tôi thấy lòng bình an, và luôn có sự tươi mới" Hoặc "Cảm ơn chương trình rất nhiều. Nhờ chương trình, con đã lấy lại được năng lượng sống". Đây thật sự là những lời khích lệ rất lớn dành cho chúng tôi, những người làm chương trình. Tạ ơn Chúa!
Oneway mong ước sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự ủng hộ và đồng hành của quí vị dành cho chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc, hướng dẫn về niềm tin hoặc dự phần trong sự dâng hiến bằng cách để lại bình luận trên Youtube, Facebook hoặc nhắn tin trên Zalo, Viber qua số điện thoại 0898189819.
Xin chân thành cảm ơn!
CHƯƠNG TRÌNH RADIO
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
- Đọc sách cùng bạn
- Chỉ bởi đức tin
- Lời sống hằng ngày
- Chúc bé ngủ ngon
- Truyện kể cuối tuần
- Cảm nhận âm nhạc
- Sắc màu thánh nhạc
- Sống khỏe mỗi ngày
- Niềm Tin Và Cuộc Sống
- Bài Hát Yêu Thích
- Bài Hát Theo Yêu Cầu
- Tư Vấn 247
- Câu Chuyện Phúc Âm
- Giới Thiệu Album
- Top Christian Songs
- Sau Giờ Làm
- Cuộc sống Mến Yêu
- Lời yêu thương
- Tĩnh Nguyện Mùa Thi
- Sống Theo Đúng Mục Đích
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Hoa)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng H’Mông)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng K'Ho)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Jarai)
- Tĩnh Nguyện Hằng Ngày (Tiếng Bahnar)
RADIO MỚI NHẤT
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày

bình luận