Bạn là kiểu người luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ sớm, hay thường đợi đến phút chót mới cuống cuồng chạy đua với thời gian? Trễ một chuyến bay, muộn một cuộc hẹn thì vẫn có cách để cứu vãn. Nhưng có một thời điểm mà nếu chậm trễ sẽ để lại hối tiếc đời đời: đó là lúc Cứu Chúa Jêsus hồi lai. Liệu ngọn đèn tâm linh của bạn có luôn rực sáng hay đang lụi tàn vì cạn dầu?

Hôm nay, ngày 16/05/2026, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Marissa Nordlum qua chủ đề BẠN ĐÃ SẴN SÀNG CHƯA?

“Vậy, hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Ma-thi-ơ 25:13)

“Em sẵn sàng chưa?” – Tiếng chồng tôi ngọt ngào vang lên, chỉ còn vài giờ nữa là chuyến đi bắt đầu. Chúng tôi đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình dài 20 ngày, vậy mà tận lúc tờ mờ sáng tôi vẫn còn cuống cuồng thu xếp đồ đạc. Tôi đã mệt nhoài dù hành trình còn chưa khởi hành.

Có ai trong quý vị cũng hay trì hoãn giống tôi không? Chỉ mới gõ những dòng này thôi mà mồ hôi tôi đã rịn ra rồi. Thú thật, câu hỏi “sẵn sàng chưa” dường như đã theo đuổi tôi suốt cuộc đời. Tôi là kiểu người thường xuyên đợi “nước đến chân mới nhảy”. Dù lý trí biết rằng chuẩn bị trước luôn tốt hơn, nhưng không hiểu sao, tôi cứ luôn để mọi thứ đến phút chót.

Dạo gần đây, Chúa đã dạy tôi về tầm quan trọng của sự chuẩn bị, và điều đó đang thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Cách đây vài tháng, khi đang ngồi dự lễ trong nhà thờ (tất nhiên là tôi lại đến muộn), mục sư bắt đầu giảng nương trên phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ 25: “Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ ví như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể…” (Ma-thi-ơ 25:1).

Khi những câu chữ trong Ma-thi-ơ 25:1-13 vang lên, lòng tôi rúng động. Câu chuyện kể về mười trinh nữ đi đón chàng rể. Kinh Thánh gọi năm cô là “khôn” và năm cô là “dại”, dựa vào sự chuẩn bị của họ (Ma-thi-ơ 25:2-3). Trong lúc chờ đợi, tất cả đều ngủ thiếp đi. Khi tiếng hô hào báo tin chàng rể đến vang lên, năm cô dại mới bàng hoàng nhận ra đèn của mình sắp tắt vì thiếu dầu. Họ đã không dự phòng đủ dầu cho chuyến hành trình dài. Ngược lại, năm cô khôn đã chuẩn bị sẵn dầu trong bình, nên họ bình thản bước vào tiệc cưới cùng chàng rể (Ma-thi-ơ 25:10).

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi biết Chúa đang gõ cửa lòng mình. Bạn có bao giờ cảm thấy như vậy không? Tôi nghe tiếng Ngài nhắc nhở tấm lòng: hãy nghiêm túc trong khâu chuẩn bị. Không chỉ là những việc đời thường, mà còn là chuẩn bị cho linh hồn mình. Tôi đã thực sự sẵn sàng cho ngày Cứu Chúa Jêsus tái lâm chưa? Tôi đang sống trong tâm thế tỉnh thức, mong đợi, hay đang trôi dạt giữa đời mà không có sự chuẩn bị nào?

Đức Chúa Jêsus chắc chắn sẽ trở lại. Dù không ai biết ngày hay giờ, nhưng mỗi ngày trôi qua, thời điểm ấy lại càng gần hơn. Bạn có đang sống trong ánh sáng của cõi đời đời không? Bạn có giữ cho ngọn đèn mình luôn cháy sáng?

Hay hôm nay, bạn thấy mình giống như một trong năm cô dại – thiếu dầu và chẳng hề chuẩn bị? Sự kính sợ thánh khiết bủa vây lấy tôi khi đối diện với câu hỏi ấy. Tôi muốn được kể là người sẵn sàng khi Ngài hiện đến. Tôi đã nhận được sự cứu rỗi chưa? Chắc chắn rồi. Nhưng tôi có đủ dầu cho hành trình đức tin, cho những năm tháng chờ đợi mòn mỏi này không? Đó là câu hỏi mà mỗi Cơ Đốc nhân đều phải tự vấn.

“Dầu tâm linh” chính là thì giờ bạn suy ngẫm Lời Chúa. Đó là những giờ phút tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Đó là nguồn năng lượng duy trì nếp sống đạo và giữ cho ngọn đèn đức tin của bạn không lụi tàn trước gió bụi trần gian. Nguyện cuộc đời chúng ta được xức dầu bởi Thánh Linh, thắp sáng một ngọn lửa thuần khiết, cháy mãi không thôi, để dẫn dắt người khác đến với Cứu Chúa Jêsus. Để khi Ngài trở lại, không chỉ bản thân chúng ta sẵn sàng, mà còn giúp nhiều người khác cũng được sẵn sàng như vậy.

Cầu nguyện: Lạy Cứu Chúa Jêsus yêu dấu, con khát khao được sẵn sàng cho ngày Ngài trở lại. Con muốn cuộc đời mình được thánh hóa và đổ đầy dầu mới mỗi ngày. Xin giữ con luôn gần gũi với Lời Ngài và bền đỗ trong sự cầu nguyện. Xin giúp con giữ vững ngọn lửa tâm linh rực cháy cho đến khi con được gặp Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn đang cầm trên tay ngọn đèn rực sáng, hay chỉ là chiếc bình cạn dầu? Hãy là những người khôn ngoan biết chuẩn bị sẵn sàng để chờ đón Chúa trở lại. Sự chuẩn bị ấy không phải là những gì to tát, cao vời, nhưng bắt đầu ngay từ chính mối liên hệ cá nhân với Chúa mỗi ngày.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này