Khi nghe đến hai chữ “rối ren”, có lẽ chẳng mấy ai cảm thấy dễ chịu. Con người thường thích những gì bằng phẳng, trật tự và dễ dàng hơn là những điều hỗn độn. Thế nhưng, thực tế là thế giới chúng ta đang sống có đầy những bất ổn; và đôi khi, chính đời sống cá nhân của chúng ta cũng đầy những rối ren. Nhưng có lẽ, chính trong những điều ấy, chúng ta mới có cơ hội để nhìn vào tấm lòng mình và nhận ra sự hiện diện của Chúa giữa mọi điều tưởng như hỗn loạn.

Hôm nay, ngày 18/12/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dianne Neal Matthews qua chủ đề TÌM THẤY CHÚA GIỮA NHỮNG RỐI REN.

“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)

Vào một buổi chiều của tháng 12, tôi cảm nhận không khí Giáng Sinh thật rõ khi khuân từng thùng đồ trang trí từ gác mái xuống phòng khách. Hai đứa con nhỏ của tôi bắt đầu mở tung những chiếc thùng để xem bên trong có gì. Trước khi rời khỏi phòng để làm chút việc, tôi dặn bọn trẻ chỉ được xem thôi, không được lấy gì ra cho đến khi cả nhà cùng bắt đầu trang trí. Tôi muốn trang trí cây thông và ngôi nhà của mình một cách gọn gàng, có trật tự, theo từng bước một.

Nhưng hai đứa con nghịch ngợm của tôi lại không nghĩ như vậy. Chỉ vài phút sau, khi tôi quay lại phòng khách, tất cả các thùng đã bị mở tung, và đồ trang trí vương vãi khắp nơi. Nhìn quanh căn phòng lúc ấy, tôi có cảm giác như có một cây thông Noel vừa bị ngã xuống.

Tôi quát lên: “Con hãy nhìn đống bừa bộn này đi!” Nhưng đứa con gái năm tuổi của tôi, với tâm trí trẻ thơ, hồn nhiên đáp: “Dạ, nhưng mẹ ơi, nhìn những thứ lộn xộn này cũng đẹp mắt mà?!”

Nhìn vào đôi mắt đầy hứng thú của con bé, tôi chợt nghĩ về khung cảnh ngày Giáng Sinh đầu tiên. Thành Bết-lê-hem khi ấy chắc hẳn đã rất náo loạn, vì người ta từ khắp nơi đổ về để đăng ký dân số. Có lẽ ông bà Giô-sép và Ma-ri cũng đã rất bối rối vì tất cả các quán trọ đều kín chỗ, đến nỗi Chúa Jêsus khi được sinh ra phải nằm trong một máng cỏ. Khung cảnh ấy chẳng hề lung linh hay đẹp đẽ như người ta thường tưởng tượng về ngày Giáng Sinh. Kinh Thánh chép rằng:

“Lúc ấy, Sê-sa Au-gút-tơ ra chiếu chỉ kiểm tra dân số trong khắp thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên được thực hiện trong thời Qui-ri-ni-u làm tổng đốc xứ Sy-ri. Mọi người đều phải trở về nguyên quán để đăng ký. Vì Giô-sép là dòng dõi nhà Đa-vít nên cũng từ thành Na-xa-rét, miền Ga-li-lê, lên thành Đa-vít, gọi là Bết-lê-hem, thuộc xứ Giu-đê, để đăng ký tên mình và tên Ma-ri, người đã đính hôn với mình, đang có thai. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ.” (Lu-ca 2:1-7)

Thế nhưng, giữa khung cảnh tưởng chừng rối ren ấy, kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ. Chúa Jêsus chính là câu trả lời cho một thế giới bị tội lỗi làm cho ô uế và tan vỡ. Ngôi Hai Thiên Chúa đã bước vào thế giới, mang thân xác con người, giáng sinh trong một máng cỏ khiêm nhường. Và đó chính là sự mầu nhiệm của Giáng Sinh: khi Đấng Đời Đời đã trở thành một Con Trẻ.

Hơn hai ngàn năm trôi qua, thế giới dường như chẳng thay đổi bao nhiêu. Con người vẫn tiếp tục làm rối tung mọi thứ, gây ra đau khổ và rồi lại chịu đau khổ. Họ miệt mài tìm kiếm một cuộc sống ý nghĩa và sung mãn, nhưng lại không tìm nơi Chúa Jêsus, mà tìm trong mọi điều thuộc về thế gian này.

Lòng tôi biết ơn Chúa Jêsus vì Ngài đã lớn lên, đã sống một cuộc đời toàn hảo, rồi sẵn lòng chịu chết đau đớn trên thập giá để trả món nợ tội lỗi cho nhân loại. Sau khi sống lại, Ngài thăng thiên về nơi thiên đàng vinh hiển; và tại nơi ấy, Ngài chuẩn bị sẵn một chỗ ở đời đời cho những ai tin nhận Ngài.

Đôi khi, chính sự trong sáng và ngây thơ của một đứa trẻ lại giúp tôi có một góc nhìn mới mẻ hơn về Giáng Sinh, và nhắc tôi nhớ điều gì thực sự quan trọng. Giáng Sinh không chỉ là cây thông lộng lẫy hay ngôi nhà được trang hoàng rực rỡ, cũng chẳng phải là những bữa tiệc tưng bừng hay những món quà được gói ghém đẹp đẽ, nhưng chúng ta chỉ có thể kinh nghiệm một mùa Giáng Sinh ý nghĩa khi chúng ta dám nhìn lại những rối ren trong đời sống mình, rồi hướng đôi mắt mình vào Chúa Jêsus, nhận biết Ngài chính là Đấng Cứu Rỗi của đời sống mình, là Con Thánh đã được hứa ban từ ngàn xưa.

“Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai ấy là Em-ma-nu-ên,” nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.” (Ma-thi-ơ 1:23)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Jêsus, Đấng Cứu Rỗi của con. Giữa bao rối ren của cuộc sống, con nhận ra tấm lòng mình còn nhiều trống rỗng và bất an. Xin Chúa giúp con biết tìm kiếm Ngài hết lòng, để con có thể gặp được Ngài, được Ngài làm mới đời sống con, bắt đầu từ chính mùa Giáng Sinh này. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, giữa những rối ren và bất ổn của thế giới, của xã hội và chính đời sống cá nhân, Chúa Jêsus vẫn hiện diện và ban sự sống sung mãn cho những ai tìm kiếm Ngài. Vì thế, trong mùa Giáng Sinh này, Chúa muốn chúng ta hãy giữ lấy một tấm lòng đơn sơ để có thể tìm và gặp được Ngài; tạm lánh khỏi những tiếng ồn xung quanh và dành thời gian để suy nghĩ về sự Giáng Sinh của Ngài. Đồng thời, cũng hãy nhìn lại những rối ren trong đời sống cá nhân lẫn trong tâm linh của bạn, xin Ngài đổi mới và giúp bạn chuẩn bị tấm lòng để đón Chúa giáng sinh.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

bình luận

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này